1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi toa`n có những người bạn đa nghi,có lẽ hơn cả Tào tháo.Nhưng ko thể trách họ được vì cuộc đời họ ko phải màu hồng nhưng họ lai rất tốt .ko biết lên khóc hay lên cười .
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ tới 1 bài thơ đã được phổ nhạc cũng khá nổi tiếng: "Người đàn bà đang yêu" với những câu thơ nhớ mang máng
    Người đàn bà đang yêu kia đã từng làm mẹ
    Từng bị bỏ rơi và từng bị dối lừa
    Nhưng bài hát về tình yêu vẫn rất thiết tha
    ....
    Trong cuộc đời này hiếm có ai chưa từng trao con tim nhầm địa chỉ, và mỗi người có 1 cách riêng để vượt qua. Tôi luôn nghĩ rằng tha thứ là điều nên làm, trước hết để cho chính mình được sống thanh thản. Bạn thử nghĩ xem nếu trong lòng bạn lúc nào cũng tồn tại sự oán giận (cho dù bạn nghĩ bạn có lý do chính đáng để ghét 1 ai đó), bạn có thể sống một cách vui vẻ không?
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đặt niềm tin nhầm chỗ sẽ tạo cảm giác vô cùng buồn chán, nhưng không đặt niềm tin vào ai mới là sự cô đơn và buồn chán nhất.
    Thế nên nếu có một người để đặt niềm tin thật là hạnh phúc các bác nhẩy...
  4. chip_avon

    chip_avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng nếu như sau 1 thời gian mới tìm ra 1 người để đặt niềm tin và sau đó thì mình nhận ra mình đặt sai chỗ, có khi còn đau lòng hơn rất nhiều, và vết thương cũ trở nên nhức nhối hơn !!! Biết là như Tào tháo thì ko nên, nhưng cuộc sống naỳ thì tốt nhất nên như thế, an toàn cho mình.
  5. toannn

    toannn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Củng tuỳ chứ, iu kiểu mì ăn liền như vậy không ổn đâu. Đúng là con người mau chán trước những cái mình đã đạt được. Nếu " như không có niềm đam mê và cái gọi là True Love đó.
    Iu kiểu như u thật khủng khiếp wá j mà mới 3 - 4 tháng mà phải cưới nhau. Hình như là U bị sét ái tình đánh fải rùi. Nhất là vào những tháng mưa như thế này.
    toannn@viettel.com.vn
    Chào thân ái./.
  6. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này cưới chạy làng.....
  7. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đặt niềm tin nhầm người àh? Mình tính hay tin người nên cũng có một vài lần đặt nhầm niềm tin để đến mức thất vọng ko chịu nổi. Lần thất vọng nhất là tin vào người yêu đứa bạn, tin là nó sẽ thay đổi, tin vào bản chất con người nó. Đến khi đùng một cái nghe tin nó đánh bạc gán cả xe máy, bố mẹ ở nhà đều biết và phải lo chạy tiền cho nó. Lúc đó nhìn đứa bạn thân đau mà mình ko biết phải làm gì. Kiên quyết bắt nó phải bỏ, cờ bạc đã ăn vào máu==> khó mà từ bỏ, lại thêm nó làm về xây dựng nay đây, mai đó làm sao có thể tránh nổi. Nó hứa là sẽ thay đổi, nhưng tin sao được nữa, đây đã là lần thứ 3 rùi. Con bạn thân hứa từ từ rùi sẽ bỏ, sẽ ở bên nó như một người bạn, bỏ bi h chắc nó sẽ đi vào ngõ cụt ko thể đứng dậy nổi ==> mình ko thể biết nói gì hơn, tình yêu mà, sẵn sàng tha thứ....Mình đứng ngoài thì ko bao h có thể bỏ qua cho đến tận bi h 2 đứa đã lấy nhau và tất nhiên chưa có chuyện gì xảy ra ( hay là nó giấu mình cũng chịu ). Nhiều lúc nghĩ mình có quá đáng quá ko? những lúc bình thường ko gặp nó thì mình bảo sẽ bỏ qua, sẽ bình thường với nó nhưng cứ khi gặp thì mình ko thể nào bỏ qua được. Vết dao cứa chẳng bao h lành.
    Lại một lần nữa mình mất niềm tin vào người mình yêu quí, đã tin tất cả những điều người ta nói, để rồi một buổi sáng phát hiện ra mình đã bị lừa. Tất cả chỉ là sự giả dối. Con người thật khó lường. Ko biết đến khi nào mình mới bớt tin người. Để không còn phải chịu đau khổ vì niềm tin. Tuyệt vọng.
  8. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin mà ko được đặt đúng chỗ thì được gọi là niềm tin mù quáng!
    Chết mà ko biết tại sao chết thì gọi là chết vớ ,chết vẩn!
  9. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Em nên làm thế nào đây.....Mấy hôm nay bạn trai em bảo căng thẳng vì fai trốn nợ(thua cá độ đá bóng) Anh ý ko fai là 1 ng bê tha,đó chỉ là nhất thời 1 2 bữa......
    E gọi đien liên lạc với anh ý ko được,lên mang nói được 1 2 câu,lúc gọi đưọc thì anh ý bảo "em ko tin anh a,anh đã nói là anh đang căng thẳng,lúc khác nói chuyên" ----đó là buổi sáng.Buoi chiều : "alô bạn ten X fải ko.bạn đưng làm fiên Y nữa nhé,anh ý là ng yêu tớ,anh ý ko thik như thế đâu.....thật ra anh ý nói tớ mới gọi chứ tớ ko tự nhiên biết số cậu và ko muốn gọi....."
    Sau đó em fat hiên ra em là người thu33 anh ý đùa giỡn trong tcảm..........Em đã chia tay anh ý và nói là muốn làm bạn,lúc đầu em như điên lên và em đã làm việc ko nên làm ,em đã nói dối em có thai như 1 con ngốc và bị fat hiên ra.......Giờ anh ý bảo anh ý khinh em........Em đâu fải loại người đáng khinh đến vậy......
    E biết anh ý cũng chẳng yêu ji ng con gái kia thật lòng,đó chỉ là ng thư 34........Theo như lời lẽ của anh ý viết trên mạng thì anh ý chỉ yêu và nhớ 1 ng con gái đã chết cách đây khoảng hơn 2 năm,chị ý thì em cũng biết,là 1 thanh viên tích cực của TTVN,nhưng làm như vây thật ích kỉ độc ác fai ko ạ,anh ý đã dùng nỗi đau của mình mà bắt bao nhiêu ng khác fai đau theo.....dun`g chính nhưng lời lẽ,nhưng bài hát hát cho chi kia,những câu chuyện cổ tích để áp dụng vơi vài chục ng khác nhưng ko 1 chút tcảm............
    Thật sự em rất yêu và tin tưởng anh ý nên đã trao cả những gì đang quí nhất của 1 ng con gái.........Em buồn quá......
    Ng yêu mới của anh ý thì cứ nhắn tin cho em,cái vẻ rất đạo đức giả,chị chị em em rồi gợi chuyên để em nói ra những chuyện cũ của em với anh ý để rồi nói lại với anh ý,thêm thắt là em toan nhắn tin kể lể để mà anh ý nhắn lại em với cái giọng khinh thường.....
    Em tự hào vì em là 1 ng con gái ngoan,chăm chỉ học hanh ,hiếu thuận bố mẹ,ko đi chơi tối,biết quan tâm gia đinh và gia đình em dạy con = tcảm,=sự chia se ,1 gia điình gia giáo,ko ai dám nói khinh em và bảo em ko có học,kể cả kẻ thù ghét em nhất,vậy mà anh ấy lại thê........
    em buồn.......em fai lam gì đây......Em mất hết niêm tin vao con trai rồi.....

  10. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em chân thành hãy rời xa ngay con người đấy!

Chia sẻ trang này