1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nhầm.
  2. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nghe thấy hay nhưng cũng buồn cười vì nhiều khi mình còn không tin vào chính mình huống hồ đi tin vào người khác, đặt nhầm niềm tin vào ai đó là chuyện thường xuyên, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tin vào mình và đặt niềm tin vào tương lai và yêu thương mọi người.
  3. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2/3 này tớ đi ăn cưới chị ở cùng chỗ làm cũ. Chị ý và người yêu đã có hơn 8 năm trọn vẹn bên nhau. và nếu tính năm thì 10 năm rồi... 10 năm chưa 1 lần đi quá giới hạn mà vẫn xoắn xít lấy nhau, lúc nào cũng ríu rít. Hạnh phúc ngập tràn. Đấy, ai bảo yêu nhau lâu thì sẽ nhạt nào. Quan trọng là cả 2 còn muốn cố gắng hay ko thôi.
  4. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cố cố cái đ.. gì, ghét nhất cái từ cố cố, đời lúc nào cũng cứ phải cố thì có còn ra đời không, nhất là trong cái chuyện này. Quan trọng là biết tạo cảm hứng cho nhau.
  5. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Ở đời không ai học được chữ ngờ đâu bạn. 10 năm chưa phải là gì cả. Đến khi về sống với nhau có khi lại tự hỏi rằng: phải chăng mình đã đặt nhầm niềm tin.
  6. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nhưng không quan trọng chỉ cần biết bây giờ đang không nhầm thế thoai
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    UH thật khó để chấp nhận điều đó. Trong tình iu cũng như trong tất cả các mối quan hệ, khi bạn đã yêu thương và đặt niềm tin vào ai đó trọn vẹn. Tới lúc nào đó bạn nhận ra...yêu thương đó đã đặt sai chỗ, niềm tin đó đã trao nhầm người, bạn hờn trách...đó cũng là logic thông thường thui. Nhưng có khi nào bạn nghĩ mình may mắn vì nhận ra điều đó chưa ? Không phải là cách để tự an ủi mình đâu, nhưng khi bạn nhận ra điều đó tức là người đó sẽ không thể lừa dối bạn nữa.
    Người ta không thể yêu thương và tin cậy một cách nửa vời, cũng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng thà đẩ ta phụ người còn hơn người phụ ta. Theo mình cuộc sống luôn có nhân quả, có thể bạn trao iu thương mà chẳng nhận được gì cả, nhưng bạn nghiệm thử xem một lúc nào đó ở một thời điểm khác bạn sẽ nhận được TRỌN VẸN TẤT CẢ những gì mà bạn đã cho đi.
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thật buồn là mình cũng đã từng
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Ờ hình như đây là lần đầu mình vào topic này chả biết có bị chặn bài không nữa.
    Hình như mình thuộc nhóm người cả tin nhẹ dạ nên đã đặt nhầm niềm tin vào ít nhất là 5 người thì phải. Khổ thân cho mình quá.
    Bây giờ chả tin bố con thằng nào, tin chính vào bản thân mình và gia đình mình. Chấm hết.
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn đặt
    Định đặt

    sẽ đặt
    Chắc ko nhầm

Chia sẻ trang này