1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đọc được đoạn kết câu chuyện tình yêu của người iu...No comment...chỉ biết chúc người yêu luôn vui vẻ và tốt nghiệp thật xuất sắc.
    Have fun
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 7 rồi ... giờ mới biết thằng Hải bị mắc bệnh nói mê ...
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang vào các diễn đàn cuối cùng cũng quay lại nơi " chôn rau cắt rốn " của mình .
    Topic là nhật kí 1 người điên vậy cho em xin 1 chỗ nhé.
    Đúng là bây giờ phát điên lên rôi, phát điên lên mất .....
    Sáng nay thức dậy thấy trời se se lạnh, lại cái cảm giác quen quen của mùa thu nhưng ko gian thì ko quen thuộc chút nào....Khi thức dậy ko được nhìn thấy mẹ và bà ngoại béo, ko còn được nghe tiếng ồn ào của khu chợ mà thay vào đó là 1 ko gian yên tĩnh....
    Mình đã ở 1 nơi khác chứ ko phải nhà của mình nữa rồi ......HN- 1 nơi mình đã từng ao ước được sống trên này nhưng bây giờ mình chỉ mong được về Hp, sống lại những tháng ngày tuyệt vời bên các bạn cũ trong cái ngôi trường cổ kính Ngô Quyền.
    Bằng thời gian này mình đang chuẩn bị cho mọi thứ vào năm học mới với 1 tinh thần hừng hực khí thế nhưng vào năm học thì lại chơi bời ngay ấy mà.
    Mình sống đông người quen rồi, tuy thế nhưng thật yếu đuối và rất sợ cô đơn.
    Sáng dậy 1 mình trong 1 căn nhà với mình thì thật rộng lớn, ko có ai, ko 1 tiếng động ......Trời HN chuyển thu nên se se lạnh ....Lòng mình buồn thắt lại, chỉ muốn khóc...Bây giờ mình mới thấy nhớ nhà kinh khủng ....Mình nhớ mọi người những người mà mình ko quen biết, những người mình hay trêu, hay cãi nhau....
    Đau đầu, ***g ngực mình cũng đau.....Mình như 1 con người đang sống trong 1 thế giới khác chờ đợi những điều mới sẽ đến với mình .
    Mình điên lên mất , chỉ biết ngồi gõ lại những dòng cảm xúc bất chợt này....
    Mình muốn về nhà...
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lên Hn mà lại buồn hả em?An tâm đi chỉ cần học hết kì 1 là em thấy yêu Hn luôn chẳng muốn về Hp nữa đâu! ^__^
  5. bayBuom_Buombay

    bayBuom_Buombay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    co em nào thiếu chỗ ngủ thì đến với anh nhé
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    không ngờ hôm nay tôi lại tìm được một người giống mình đến thế ! không phải là toàn bộ nhưng quan điẻm của anh bạn về chuyện này cũng như tôi chúng ta không phải là những con người coi nhẹ tình ngiã đã không có thì thôi có rồi thì không dễ mờ tý nào ! Tôi cũng muốn dược thanh thản và bây giờ tôi khác anh bạn là tôi đã được thanh thản thật sự không phải cố kéo lạ cái gì không thuọcc về mình cũng là một buổi tối tôi cũng chỉ chờ một câu nói của cô ấy ! Và khi cô ấy nói như vậy tôi hiêumỉnh không còn gì để nói ! không đưọc ngã đó là nguyên tắc của tôi tuy có choáng váng nhưng do chuyển bị swãn tinh thần lên tôi đứng khá vững sau đó bây giờ thì bệnh cũ thỉnh thoảnh mới tái phát thôi Chúc anh bạn may mắn và hạnh phúc vá có quyết địng đúng đắn !
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Khà khà cái j` rồi cũng sẽ qua mà,vấn đề là ở chổ chuyện đó nó qua như thế nào,nó để lại cho mình điều j` mà thôi.Và chuyện của bản thân em cũng không ngoại lệ,câu chuyện rồi cũng kết thúc,mọi chuyện cũng đã qua đi nhưng thỉnh thoảng vào 1 ngày thời tiết xấu là vẫn bị lên cơn đau....hì...hì... Tìm được 1 tình yêu đẹp và đi cùng nó đến cuối con đường em thấy thật khó quá.Mọi người đã từng nghe điều này chưa!? Mình không thể cưới dc người mình yêu nhất vì người đó chưa chắc đã yêu mình,mình cũng khó có thể cưới người yêu mình nhất vì mình không yêu người đó,vậy thì mình cưới ai??? ^__^ Mình sẽ cưới 1 người nào đó ở trong 1 thời điểm,1 hoàn cảnh đặc biệt nào đó,và người đó không phải là người mình yêu nhất và mình cũng chẳng phải là người mà người đó yêu nhất ..hi..hi "
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hic anh Hải nói cũng đúng nhở, thế thì cũng hơi bị buồn đấy. em thích lấy người yêu em nhất và em yêu người đó ko nhất mà là đặc biệt
  9. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Net cả buổi mà chẳng gặp được ai quen cả. Chán !
  10. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ko gặp nguời quen để cứu .. ah

Chia sẻ trang này