1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở topic mới đi: Người Việt nam dùng hàng Việt Nam

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muctim, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ấy ới, cửa hàng Hi Fashion ở đâu hả ấy
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trước ngó sau ko có ai, bomb tiếp
    Áo nào
    Em này rất nữ tính
    [​IMG]
    Em này giống áo đen của em Clride này
    [​IMG]
    Vật vã mãi vì em này ở Dzung hết rồi,may wá lấy lại được của em red_lily
    [​IMG]
    Nhìn lại thấy sao đồng bóng thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiffon, ko phải Dzung nhưng cũng made in VN
    [​IMG]
    Túm lại tớ vẫn thấy silk VN đẹp nhứt Người VN dùng hàng VN thôi
  3. Ivy_Shop

    Ivy_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ha Gatini ở trên Mai Hắc Đế - HN có đấy, đoạn gần Tô hiến Thành
    Hi Fáhion ở trên Kim mã nhá!
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung Lụa Dzung ở 16 Hàng Bông và 28 Hàng Mành. Lụa Thăng Long: ngay cạnh lụa Dzung Ngọc Diệp silk ở Bảo Khánh cũng okie
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quả này đẹp nhẩy, em cũng tí tởn định mua 1 cái nhưng mà mình nhùn mặc vào ứ đẹp gì cả, nên đành ngậm ngùi treo lại lên mắc Cái áo satin xanh ngọc chị POH mua ở đâu thế ? kết cái màu đấy quá . Chị POH gọi P_M bằng bạn có khi lại bằng tuổi em ý nhỉ
    Tết về phải lượn thử chỗ Hà Ganiti với cả Hi Fashion mới đc, mà 2 chỗ đấy bán đồ gì thế hả các bạn
    Đồ lụa trên Dzung đấy áo thì tầm trên dưới 200, váy thì ko biết vì chưa mua bao giờ Chắc phải hỏi chị Tiny-chick và chị POH mới rõ đc, nhỉ . Có lần thấy chị tiny chick bảo là cửa hàng gì số 1 B Chân Cầm ( hay số bao nhiêu ko nhớ nữa ) đồ lụa cũng đẹp lắm mà tết về chả biết cái phố đấy ở đâu cả để đi ngó nghiêng, không biết cái cửa hàng này có phải là cửa hàng White ở Chân Cầm mà Red-lily nói ko nữa .
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hị hị tại sinh tháng 1/84 nhưng lại đi học cùng 83 nên toàn xưng hô như thế, thôi cứ bạn cho trẻ nhé ... Cái áo xanh ngọc đó tớ cũng lấy ở Dzung đấy, sướng điên người vì còn đúng 1 cái Mặc lên trông yêu lắm, mà phối màu trông cũng rất hay Váy ở Dzung thì khoảng 400k trở lên, càng thêu nhiều thì càng đắt Dạo này lụa còn tăng giác nữa chứ
    Cái hàng 1B Chân Cầm đó hình như ko phải White đâu vì nó có tên là gì í khó nhớ lắm, hình như là Nymp hay gì đó Mà Chân Cầm ở ngay Lý Quốc Sư rẽ trái đó Clride Tết về chúng mình làm ọp nai nụa nà đi
    Cứ chết mê chết mệt với lụa nên dạo này tớ cũng chả để ý đến mấy đồ khác nữa, nghe các bạn nói nhiều brand của Vn lạ wá, mới thấy mình wê
  7. waterworld

    waterworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nói đến hàng Việt Nam, có lẽ lụa là điều đáng tự hào nhất. Lụa Hà Đông thật rất dầy dặn, mặt vải bóng mờ chứ không bóng lộn lên, trông rất xịn, sờ vào mát tay và chắc chắn chứ không hề mỏng manh như nhiều người vẫn tưởng về đồ lụa. Điều này có được nhờ chất lượng tơ của con tằm dệt nên vải lụa Hà Đông được nuôi dưỡng có bí quyết riêng, và cách dệt đan xen nhiều lớp sợi tơ 2 - 3 mầu khác nhau, tạo nên độ ánh của mặt vải. Có nhiều người từng cho rằng lụa Việt Nam đẹp nhất thế giới, quả không ngoa.
    Nhưng bây giờ, tìm được đúng lụa Hà Đông là rất khó. Các cửa hàng ở phố Hàng Gai bây giờ, 100 cửa hàng thì đến 99 cửa hàng bán lụa tầu. Điển hình là Khải silk - danh tiếng là thế, nhưng 100% nhập Trung Quốc, vừa rẻ, được cái thiết kế tạm ổn và làm thương hiệu rất tốt. Kể cả chợ vải lụa trong Hà Đông giờ cũng bị thương mại hoá nên tràn ngập lụa tầu. Chỉ còn một số nhà bán đúng lụa Hà Đông xịn.
    Số lượng nhà còn sản xuất lụa Hà Đông giờ cũng không nhiều. Sở dĩ như vậy là vì giá thành sản xuất lụa Hà Đông khá đắt, nên giá bán ra cũgn đắt theo. Mẫu mã lụa Hà Đông cũng rất bảo thủ, không cập nhật và đổi mới như lụa Trung Quốc nên khó tiêu thụ.
    Nhưng theo mình được biết, một số nhà còn giữ được nghề lại có được những đầu mối xuất khẩu khá ổn, toàn sang các thị trường khó tính như Nhật, Châu Âu...
    Trên đây là một số thông tin mà mình thu thập được, xin chia sẻ cùng các bạn.
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bà chào con để đi ngủ mà bà vẫn lởn vởn là sao hả bà?
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    1B Chân Cầm lúc trước là Nymp đồ cũng đẹp nhưng chỉ có vài cái mặc được thôi, còn đâu toàn mẫu cho mấy bà đầm thùng phuy, nhiều cái kiểu hơi khó mặc.
    Bây giờ chuyển thành Whyte rồi, đồ của nó toàn màu trắng và bằng cotton thôi, váy nhiều cái đẹp lắm. Chị thích lắm, thích từ cái slogan của nó, hay và ấn tượng: "Pure like Whyte" không biết có fải là dân quảng cáo kô mà nghĩ được cái slogan hay thế.
    Chị mua 1 cái váy màu trắng vải cotton mỏng có đính kim sa kiểu hoa dây nhẹ nhàng, cổ có viền móc và 1 hàng khuy thuỷ tinh, cổ hơi bị sâu hơi bị gợi mở tí tẹo nhưng đẹp mê ly! Hôm nào chụp ảnh khoe sau hehe
    Đẹp. Nhưng có điều mấy bạn bán hàng làm ăn chán quá, mấy lần hẹn hò qua lấy xong lại bảo chưa mang lên cửa hàng, ca trước ca sau chẳng dặn dò nhau gì cả, tức mình chị bảo giao đến cq cho chị, trừ 2 tuần chị đi công tác thì tổng cộng khoảng 40 ngày gì đấy cái váy mới yên tâm nằm trong tay chị
    Còn cửa hàng nữa là Đông Dương, số 10, chéo với Whyte, ít mẫu nhưng thỉnh thoảng cũng có cái hay hay như hôm trước chị vớ được 1 cái chân váy màu đen chéo vải may nối 8, 9 mảnh tời bời, có nổi đường chỉ trắng, đơn giản mà mặc đi làm ai cũng hỏi
    Đồ của mấy cửa hàng như Whyte và Đông Đương tuy kiểu không nhiều lắm nhưng được cái may cẩn thận, đường kim mũi chỉ rất nhỏ và mịn, cẩn thận hơn của Dzung, kiểu cách thì đẹp và sang. Nói chung nhìn rất có cảm giác là đồ cao cấp chứ kô như đồ may ở các hiệu may bình thường, may ẩu mà kiểu cách thì hầu hết là không như mình mong đợi. Giá cả thì cũng ngang ngang với mấy hiệu may như Thuỷ, Kim Mã, Khanh ở Phan Chu Trinh, Ly ở Lý Thường Kiệt, chỉ được cái tiếng thôi còn may thì thường lắm!
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hôm nào post váy lên em xem mới nhá nghe tả đẹp thế cơ chứ. ^^ Tết về phải qua Whyte xem mới đc, hic hè này mà đc về VN thì chết với bọ
    Bạn POH : cái áo lụa xanh ngọc càng ngắm càng kết, ôi chết mất . Hoá ra bạn POH sinh trc tớ có 1 tháng hé hé .

Chia sẻ trang này