1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc (phần 2)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bagai, 09/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    YID của Hoàng: lenhhohwang
    gửi email yahoo đó cũng được.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
  3. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hixhixhixhix
    Anh hùng khí đoản , XuanS này thành thật chia buồn. Mong là *****àng chóng khỏi bịnh.
    Nếu đi thăm *****àng vào sáng thứ bảy, thì hắn có thể lén lút đi được .
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thì thứ 7 anh XuanS rủ bạn gái đi :P... hình như anh XuanS còn nợ BG mấy chầu chưa trả thì phải :P...hehhe.. sẵn nhắc luôn :P
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    viết và xóa
    Mọi khi em viết thật dễ dàng, bừa bãi , chẳng suy nghĩ gì !
    Hôm nay sao thấy nặng nề , bối rối , không biết viết thế nào để an ủi một người bạn chưa quen ?
    Thôi có sao nói vậy .
    Em rất thương, ...cách đây mới có mấy tuần em còn thấy ảnh anh Username đang cưòi bên các chị cơ mà.Nhưng có lẽ mình thật là dở người.... vớ vẩn,dở hơi.Chính anh Username thì anh ấy lại tỉnh bơ , blog anh ấy viết bình tĩnh kinh khủng.
    Em biết viết gì đây...
    Em muốn nói rằng em tin là anh Username sẽ khỏi.Anh ấy rất dũng cảm và y học Mỹ hiện đại sẽ chữa cho anh ấy khỏi.
    Em muốn gửi lời chúc Get Well Soon đến anh ấy !
    Em xin hiệp ý cùng các anh chị, xin God Bless You !
    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 11/07/2006
    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 11/07/2006
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ngày mai chị kể là có 1 cô gái đẹp đang "mếu" vì Diu sờ nêm nhé :)... chắc hắn cung vui lên đây :).
    Em rảnh gọi điện hỏi thăm cũng được mà, số đã cho rồi :).
    :P
    chọc quynhle tí cho vui... hôm nay đi thăm Diu sờ nêm rồi...hắn cũng vui vẻ bảnh trai ra hơn so với trước... hy vọng cu cậu sớm lành bệnh còn cua 1 em ở Mỹ chứ :).
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 12/07/2006
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em đã về đến nhà đây. Hôm nay truyền thuốc xong thế là bị bọn bệnh viện đuổi cổ về nhà. Thứ 6 lại lên gặp bác sỹ xem có tình hình gì mới không.
    Cảm ơn sự quan tâm và động viên của mọi người trên box Mỹ nói chung và bà con ở CA nói riêng. Cảm ơn duongqua và kieuphong lặn lội đưa bạn 2 tiếng đến chinatown để ăn bát phở (dù mình vẫn chưa ăn được bình thường, nhưng ngon gấp vạn lần đồ bệnh viện). Cảm ơn anh msft, anh khikho, chị bagai đã tận tình tới thăm. Cảm ơn các bạn bè khác đã viết mail và gọi điện hỏi thăm, trong đó có nhiều người mình chưa có dịp nói chuyện trước đây (em quynhle, anh cali buon, em peanut butter, bạn rommy, nếu có thiếu ai nữa xin được lượng thứ).
    Mọi người muốn động viên, thăm hỏi thì cứ từ từ không thiếu gì cơ hội vì chắc là cứ ra ra vào vào viện trong vòng vài tháng tới Bây giờ phải đi ngủ một cái vì mấy hôm vừa rồi trong bệnh viện khó ngủ quá .
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cái thèng ni en núa khách số rứa. Bạn bè động viên thăm hỏi nhau khi có chuyện là chuyện bình thường. Dù sao thì cũng rất vui khi dân rệp cali, ngoài chuyện ăn chơi còn biết thương nhau.
    Cháu tôi số đào hoa quá, mới vô bệnh viện một chút đã có 1 chàng Mỹ trăng ga lăng mời ngồi. Chả là cô nàng mỏi chân quá, thượng luôn lên gường bệnh trống nằm thủ thỉ với *****àng, chàng y tá đi ngang qua thấy, vội lấy thêm một cái ghế mời bagai ngồi, chắc vì .... sợ dơ giường.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 13/07/2006
  9. Cali_buon

    Cali_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Username đã về nhà lại còn được ăn phở Chúc sức khỏe nhé
    Cám ơn "chị" Bagai đã chuyển lời thăm hỏi đến Username. (xoá...đọc lại thấy không ổn...so ri!)
    Được cali_buon sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 14/07/2006
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    oh Diu sờ đã về đến nhà rồi à?
    Chắc hôm kia gọi để chị khỏi lên phải ko? nhưng mà sóng điện thoại ở nhà dởm quá, ko nghe được ... đã chuyển từ T mobile qua tới sprint rồi mà sóng vẫn còn chán... có hôm muốn nói điện thoại phải chạy ra ngoài sân :((.
    Hôm nọ đi về kẹt xe tổng cộng 4hrs :((... muốn xỉu luôn... nên hôm sau cũng ko lên LA nữa...
    Chủ nhật này mẹ và chị qua rồi tha hồ mà nhõng nhẽo nhe... :P... khi nào cần gặp "cô i'' " thì chị hỏi thăm cho :D...
    Chúc Diu sờ sớm khỏi bệnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này