1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chipbo đã có chồng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kalicyanua, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kalicyanua

    kalicyanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chipbo đã có chồng

    Hừ ,không thì thôi , để cho cháu tự đi mà chọn , bác mệt lắm rùi .

    Được sửa chữa bởi - kalicyanua vào 26/05/2002 20:19
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  3. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng thế ko được đâu mad ơi!!!!!!!!
    Vo lfd jnan Qraal Gfccna, lfd jfdyu sn tfzgyncnyl gnaontc :)
    Vo lfd ran Epdlne Cqreq Qrv, lfd ran bdtq r sru pdl cqrc V ttre'c sn r oavneu fo :(
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  5. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Anh tán thành chuyện chú MAd , con trai ai cũng phải có 5 thê 7 thiếp thế mới là đàn ông chứ
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đôi ta quả này xong thật rùi em chippo ơi. Thằng bác em nó khốn nạn quá em ạ. Anh gặp thằng bác Mã Giám Sinh của em chắc chắn anh bẻ răng nó ngay. Chúng mình không nên vợ nên chồng được rùi. Chỉ tại :
    Thằng bác em tham bạc tham tiền
    Bắt em đem bán cho nhà cao sang
    Ôi, tiếc thay hòn ngọc mà rơi xuống bùn!
    Tiếc tờ giấy bạch để thằng bé cỏn con(*) nó vẽ vời!
    Tiếc thay ! Tiếc thay !
    (*) ở đây muốn nói thằng bác MGS của em chippo- sợ thằng bác MGS đọc không hiểu nên anh đành giải thích luôn.
    Híc... tình đôi mình như gió thoảng mây trôi không bến không bờ.
    Thôi, đôi ta từ nay như chim gãy cánh, như cây lìa cành.
    Tạm biệt em chippo vậy. Đêm nay lại mất ngủ rùi. Bye bye em chippo nhá.
    Nhắn riêng với thằng bác MGS của em chippo (kalicyanua) là ra đường đừng bao giờ để anh bắt gặp nếu không là không có răng mà ăn cơm đâu.

    Master of Mysterious Forest
    Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng
    Uống nước cầm chừng để dạ thương em
    Thương em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại dòm

  7. Pomi

    Pomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ô'iii giơi` ông Mad uiii ... co' 1 tra'i tim thui muh chia cho nhiê`u ngươi` thê' .... cui chư`ng bị bể mạch máu á ......
    i Am DrEaMiNg Of FlyInG iN tHe SkY wItH mY sMaLl WiNgS
    iT sHoUlD bE fInE iF i FlY hIgH uP tO tHe SkY!!! -_'
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    1 trái tim chia nhiều người thì mỗi người một ít chơ sao
    với lại tôi chưa đưa tim mình cho ai hết he he !
    vẫn để lại rồi sau này trao cho người mà chẳng ai biết c@
    The day you went away is the day I want to say: "Thanks God"​
  9. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    oẹ
    bác kali cũng sang cả bên náy cơ à?máu thế
    hehe
    NHP85
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Thui bác ơi,bác xoá ngay cái bài này đi hộ cháu cái.Cháu mệt lắm rùi.Đã bảo cho vào một chủ đề mà ko box ta cũng sẽ đi xuống !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này