1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh tình yêu - Dễ mà khó?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amazing01, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Refresh tình yêu - Dễ mà khó?

    Lúc mới yêu nhau thì chả nói làm gì. Nhưng thường đôi nào yêu nhau từ 2năm trở lên là bắt đầu ít nhiều nảy sinh sự nhàm chán. Em cũng đang trong tình trạng như vậy. Dạo gần đây, em có cảm giác giữa chúng em có cái j đó không ổn. Vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi và quan tâm đến nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau, em không còn thấy cái cảm giác háo hức, chờ đợi của anh ý nữa. Mọi thứ cứ diễn ra nhàn nhạt. Em cũng đọc qua 1 lượt các topic ở trên này, cũng có những trường hợp tương tự, và mọi người cũng khuyên rằng nên refresh để tình yêu mới mẻ hơn. Nhưng refresh như thế nào?
    - Quan tâm đến nhau nhiều hơn? Từ trước đến nay bọn em vẫn thường như thế, đôi khi chỉ là một lời nhắc mang mũ khi trời nắng, chỉ là cái nắm tay khi mệt mỏi, hoặc vài viên thuốc lúc trở trời. Nhưng rồi ngay cả những cái đó, em cũng có cảm giác nó trở nên bình thường hơn, như kiểu tất lẽ dĩ ngẫu...
    - Xa nhau 1 thời gian, chú tâm vào công việc, tham gia những hoạt động khác? Liệu sau 1 thời gian như thế, 2 người có trở nên xa lạ dần với nhau không? - khi những tâm tư, những suy nghĩ và những việc nhỏ nhặt hàng ngày cũng không chia sẻ với nhau nữa?

    Nghĩ đi nghĩ lại mà khó quá. Nói là muốn xoá bỏ sự nhàm chán thì cần phải Refresh. Nhưng Refresh như thế nào? Hãy cho em một lời khuyên.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    F5 anh ạ.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xa nhau 1 thơ?i gian.?
    Thím amazing không nên thực hiện hạ sách trên, anh nghif thím nên chú trọng đến vấn đê? "cái đó".. có thê? mọi chuyện cufng la? do "cái đó" sinh chuyện. Tuy nhiên điê?u na?y cufng có thê? khắc phục được.. bă?ng một số phương pháp cây nha? lá vươ?n:
    - Chú thím cufng nên gia?m bớt tâ?n suất la?m "cái đó".. thơ?i điê?m na?y chú thím nên chú trọng đến chất lượng hơn la? số lượng.
    - Thay đô?i thơ?i gian va? địa điê?m khi la?m "cái đó", nếu như lúc trước la? ban đêm ơ?: pho?ng trọ, quán cafe -> bi giơ? nên chuyê?n sang ban nga?y ơ?: ngay tại nha?, hay nơi vắng ngươ?i qua lại.
    - Không ngư?ng học ho?i trao dô?i, re?n luyện va? nâng cao kha? năng nghiệp vụ khi la?m "cái đó".
    - Ngay sau khi la?m xong việc "cái đó", chú thím nên da?nh một ít thơ?i gian đê?.. tro? chuyện hay tâm ti?nh. Trao cho nhau cái khăn miếng va?i đê? lau ngươ?i, hay la? cu?ng thươ?ng thức với nhau một ly nước mát.
  4. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong hiểu nhầm ý em roài. Em bảo "cái đó" có nghĩa là tất cả các cử chỉ quan tâm "khi chỉ là một lời nhắc mang mũ khi trời nắng, chỉ là cái nắm tay khi mệt mỏi, hoặc vài viên thuốc lúc trở trời" cơ. Chứ "cái đó" theo ý bác em chưa có thử qua .
    Đôi khi quen nhau quá, hiểu tính nhau quá rồi, lại thành ra mọi thứ cứ bình bình
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp một vài ý kiến của em như sau ạ:
    Em thấy đàn ông khi đã có được tình yêu của người phụ nữ rồi thì thường là bỏ bê chăm chút cho nó. Như anh gì ở trên thì em thấy quả thực anh là một trong số ít những người đàn ông biết chăm lo cho tình yêu và gia đình của mình. Thật đáng hoan nghênh
    Bọn em mới chỉ yêu nhau được hơn 1 năm thôi. Và cũng có một số ít vấn đề nảy sinh, em xin lấy mấy chuyện nhà em ra để so sánh và đưa ra một số ý kiến.
    - Lúc mới yêu nhau thường thì cả 2 đều chuẩn bị rất kĩ cho một buổi hẹn hò. Buổi hẹn được lên lịch trước 1-2 ngày, thậm chí cả tuần. Em còn nhớ những ngày đầu tiên hẹn hò, em dành cả nửa tiếng trước buổi hẹn để thay quần áo, chải tóc, chuẩn bị mọi thứ . Thừa ra cả 5'''' để xuống phòng khách ngồi ngóng anh ý đến. Anh ý thì áo quần mặc tươm tất, đầu còn vuốt keo. Em cảm nhận được sự trân trọng cũng như tình cảm cả 2 dành cho buổi hẹn ngày hôm đó.
    - Sau đó 1 năm thì: buổi hẹn được lên lịch trước chỉ mấy tiếng, thậm chí mấy phút, anh ý đang trên đường đi đâu đó, gọi điện "Anh vừa đi có việc, tiện tạt qua nhà em, mình ra ngoài đi chút nhé!" Ôi, chẳng còn thì giờ đâu mà chuẩn bị, kịp thay đc bộ quần áo, xin ba mẹ cho ra ngoài là may lắm rồi. Cả 2 đều có suy nghĩ: Yêu nhau lâu rồi giờ không còn thời gian dành cho mấy việc đó nữa.
    Nhưng, thi thoảng, 1 tháng/ 1 lần hãy cố gắng sắp xếp một buổi hò hẹn lãng mạn, cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng nào đó. Buổi hò hẹn sẽ giúp mình gợi nhớ về những ngày đầu tiên, giúp mình sống lại trong cái cảm giác yêu say đắm từ phút ban đầu ấy. Nếu là chàng trai mời, thì nên có một bó hoa đặt sẵn với nhà hàng để tặng cho người yêu của mình
    Khổ 1 cái là, em mà có muốn hẹn zai nhà em thế thì. 1 là anh đến trễ do có việc. 2 là cancel. 3 là anh ý đến và ăn mặc quần áo xộc xệch, chân còn đi cả dép xỏ ngón
    Còn 1 vài ý kiến nữa nhưng để hôm khác post tiếp ạ. Hihi... Mải viết quá mà em quên để ý đến giờ giấc!
    Được wisheslove sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 10/06/2006
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh bác ạ, có kẻ thứ 3 là tự nhiên sẽ refresh ngay, thậm chí restart hoặc shutdown luôn nữa ý chứ.
    Mệt mỏi lắm ạ!
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Khó, cực khó í chứ, nhưng em refresh tình yêu được 1 lần rồi và thấy khá hiệu quả, em cứ chia sẻ thử bác đọc thấy áp dụng được tí nào thì áp dụng nhưng vẫn câu cũ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nên vận dụng linh hoạt.
    Em và bf cũng như bác ấy, cùng time luôn, đc gần 2 năm tự nhiên cảm thấy nhàm chán, cái gì cũng quá quen thuộc đến độ ko còn cảm thấy hạnh phúc và có cảm giác được yêu nữa, như đánh răng ấy mà, ngày nào cũng đánh răng thì thấy việc đó rất tầm thường (tức là bên nhau lâu thấy cũng thường thôi í) nhưng nếu ko đánh răng sẽ thấy rất khó chiu (nếu jờ break up í). Nên việc refresh này nên từ từ vì đôi nào chả thế, tình cảm như đồ thị hình sin í, lúc lên lúc xuống, chỉ có điều là xuống rồi có đủ sức mà lên ko, đó là 1 chặng thử thách tình cảm. Sau 1 time dài chán và ko tìm được giải pháp, đã ko dưới vài lần địh chia tay nhưng lại quay lại vì tình cảm vẫn còn nhưng mỗi tội thấy chán, cuối cùng em phải bình tĩnh lại tìm giải sờ pháp.
    1. Bọn con trai là chúa có kiểu yêu lâu --> nghĩ là có đc mình rồi --> thờ ơ và coi việc mình ở cạnh đó là bình thường đến tầm thường. Mà thường thời gian đầu yêu nhau, các đôi có thể thời gian đầu nồng nhiệt khác nhau, có người vài tháng là hết cuồng nhiệt, có người đến vài năm, nhưng trung bìh và trường hợp của em là tầm hơn 1 năm là thời điểm cuồng nhiệt quá đi để đến giai đoạn chán, và trong thời gian cuồng nhiệt thường cả 2 người đều khá lơi lỏng bạn bè, vì đi đâu cũng đi với ng kia mà. Nên jờ là lúc tìm lại đống bạn bị lãng quên, năng đi chơi với bạn bè, và xa cách với người kia, tức là ít hẹn hò đi, những lúc đi cafe, mua sắm hay xem film hồi đầu đi đẫu cũng đi với ngyêu thì jờ đi 1 mình hoặc đi với bạn. Nên dung hòa tình bạn và tình yêu vì em thấy đa số các bác và cả em khi yêu thường có xu hướng hiền lành đi dã man, ko đi chơi với bạn bè nhiều như trước. Xa cách như thế cũng làm mình nhớ người kia hơn
    2. Hạn chế sms hoặc buôn đthọai hoặc gặp mặt, vì như thế quá nhàm, gặp mãi, nói mãi từng ấy chuyện, vì buôn trong hơn 1 năm cuồng nhiệt rồi thì jờ cũng hết chuỵện rồi chứ. Tránh tình trạng cứ nhắn tin em ăn cơm chưa, ăn rồi anh ăn chưa, cũng ăn rồi .....Chán vô cùng. Nên chỉ gọi điện khi có việc gì cần hay có chuyện gì đó THỰC SỰ muốn chia sẻ thôi. Kéo dãn ra 1 thời gian để có thể dính vào nhau hơn mà.Nên gọi khi thực sự có chuyện hoặc chủ đề hay ho để nói nhé.
    Cơ bản thì chỉ là hạn chế gặp nhau, để cảm thấy thiếu thốn tình cảm của nhau, để khi nào nhớ điên lên thì hãy call or gặp lúc đó tình cảm sẽ khác. Với cả điều quan trọng luôn làm mới bản thân mình, nên hơi tưng tửng 1 tý đừng lúc nào tỏ ra vồ vập ng ta, thỉnh thoảng bơ đi 1 tý hoặc invil 1 đến vài ngày.
    Làm mới bản thân mình, học nữ công, may vá hoặc học bất cứ cái gì mới, mình sẽ cảm thấy mới mẻ hơn, luôn thay đổi làm mới mỗi ngày để bản thân mình ko chán và chắc chắn ng ta sẽ thế. Đời thay đổi khi mình thay đổi
    Aza aza fighting !!
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ túm lại là không nên yêu lâu, trong thời gian yêu nhau phải tích cực cãi cọ, chia tay vài ba lần rồi quay lại với nhau,cũng là một cách refresh tình yêu. Thường thì những đôi yêu nhau 5-6 năm sau này chắc gì đã hạnh phúc,như một món cực ngon ăn cũng chỉ một hai lần đầu thấy ngon thôi, chứ một ngày 3 bữa ăn, 7 ngày trong tuần 12 tháng một năm ăn cùng một món thì đói mấy chắc cũng ngán đến tận cổ.
  9. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hê hê thế chiểu theo lời bác thì cứ cưới chồng cũng vài năm rồi bỏ yêu chồng mới ạ. Điều quan trọng là làm mới tình yêu chứ ko fải lúc nào cũng muốn có tình yêu mới, Yêu 1 người đã quá phức tạp roài, định vài năm thay 1 anh chắc chết
  10. ARCH_JAN

    ARCH_JAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể cho các bác nghe trường hợp của em,các bác cho em lời khuyên với nhá(của em cung hơi na ná trường hợp các bác-ko biết có phải do lâu quá,ko refresh lại ko.hic )
    Số là thế này,bon em cũng mới TN chưa lâu thì ng iu em dở chứng đòi cần có thời gian để suy nghĩ lại ,mặc dù trước đấy ko có chuyên gi xảy ra ,cách đây 1,5 năm bọn em đã từng chia tay 1 lần rồi vãn quay lại với nhau.Mà lạ ở cái là chẳng có chuyện gi xảy ra cả.Tự dưng "nó" lạnh nhạt,xong đòi thời gian suy nghĩ sau khi bọn em TN có ...1 ngày.Em cung hơi bị bất ngờ các bác ạ.Em gặng hỏi mãi thì "nó" bảo rằng nó bị xì trét quá sau vu TN+ gia đinh đang có chuyện ,quan trọng hơn là "nó" bao rằng ko cảm thấy em là chỗ dựa vững chắc và ko chắc chắn về tương lai của hai đứa.Em được biết là trong thời gian làm TN "nó" đã tiếp xúc với nhiều người hơn tuổi và có kinh nghiệm nghề nghiệp, 1 trong số này rất có cảm tình với nó.Em pó tay luôn khi nghe "nó" nói vậy.Em đã cố gắng giúp được nó rất nhiều khi hai đứa cùng làm TN. Em ko nghĩ là vừa ra trường chưa được bao lâu mà "nó" đã thay đổi đến vậy.Theo em thì sau kkhi Tn mới là lúc mà mình khẳng đinh vị trí trong Xh, mới tạo được sự nghiệp chứ
    Em biết là "nó" có rất nhiều nguời theo đuổi , trong đó có nhiều người hơn em nhiều tuổi và có KNghiệm trong cuộc sống.Hôm truớc "nó" khóc lóc (em chẳng làm gì cả,tự nó khóc thôi) và bao rằng "nó" ko ....iêu em nhiều như em yêu nó.Theo em cái đấy cũng chẳng phải là to tát quá.(em chỉ sợ là "nó" ko ieu e thôi,chứ nhiều hay ít thì có vấn đề gì đâu), yêu nhau 3 năm roài chứ có ít ỏi gì đâu.Mà trước khi "nó" nói với em là muốn suy nghĩ lại 2 tuần thì "nó" và em vẫn còn lãng mạn lém,ngồi với nhau vẫn nghĩ tới tuơng lai,âu yếm,tâm sự....nói chung là đủ cả.Em chẳng biết là "nó" đang nghĩ gì nữa.thà rằng mình có lỗi ,"nó" giận thì đã đành.đằng nay....Em cũng giận nó lắm ,em cảm thấy bị coi thường quá.em yêu nó như vậy mà "nó" đối xử với em thật chẳng ra gì.bạn bè thì khuyên em nên bỏ quách "nó" đi,nhưng mình nghĩ dù gì yêu nhau 3 năm trời,cũng nên nói chuyện với nhau rõ ràng,để sau nay chẳng có gì phải hối tiếc,theo các bác e nên cư xử với "nó" thế nào cho phải đạo,nên nói toẹt ra hay là để nó có thời gian suy nghĩ.Từ khi "nó" nói cần suy nghĩ đến h noi chung la bọn em chẳng gặp nhau mấy,trừ một vài tình huống bắt buộc.Các bác mau cho em lời khuyênnhá."Nó" sắp về nhà roài.thanks các bác.................................

Chia sẻ trang này