1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wisheslove, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là anh ấy như vậy. Vì anh ấy trân trọng tình yêu...và những jì mình đang có.
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc, anh chàng này kì lạ ghê ta, con trai ai cũng cực kỳ ích kỷ, luôn muốn bạn gái là của mình mình vậy mà anh chàng này chấp nhận chịu cảnh chia đôi. Tớ thì thấy bạn cut anh ta càng nhanh càng tốt, vì anh ta hô hào chết thế chứ ko dám làm đâu. Kiểu con trai lôi sốg lôi chết ra doạ bạn gái thì nguy to, đc 1 lần như thế cứ lần sau ko vừa ý chuyện gì lại lôi ra doạ bạn thì sao. Cái này trên báo 2! có 1 bài viết về kiểu này rồi, đấy là kiểu chí phèo ăn vạ tình cảm đấy.
    Tránh xa đi, kiểu đa sầu đa cảm lại bi luỵ thế này mệt lắm
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...một người con trai chấp nhận cho bạn gái yêu song song mình với 1 người khác là trân trọng TY hả bạn...hay quá, thế về sau phải kiếm anh nào biết trân trọng TY mới được
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe, yêu hết mình và yêu bằng cả trái tim đấy ạ? trái tim của chị nhỏ bé thật cơ
  5. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì nói hơi thẳng... Chi ấy ich kỷ lắm... và cái tình cảm của chị dành cho anh ấy chưa đuợc gọi là tình yêu đâu ạ.. yêu là hy sinh ma em thấy chị hy sinh mới một tý mà đã kêu ầm lên rùi..
    Nếu cảm thấy ko yêu nhau nữa thì tạm chia tay một thời gian xem tình cảm 2 bên như thế nào... Em nghĩ anh ấy đòi sống đòi chết để thể hiện tình yêu của mình mà thôi .. Anh ấy muốn hy sinh để cho chị hạnh phúc (thế mà tưởng bở anh ấy thích mình lắm... ạc ạc...)
    Nếu đã quyết định chia tay thì nói thẳng .. ghét nhất là cái trò tay 3 tay 4... Rồi về sau "lắm mối tồi nằm ko thôi mà..." Mọi thứ sẽ đổ hết cả thôi...
    Em là con trai thì em thề sẽ chia tay... và còn tự nhủ sẽ ko bao giờ cho chi bắt cứ cơ hội nào khác.. dù mình cũng đau...
    Hơi thẳng .. hy vọng chị tìm ra đường đi đúng của mình nhớ rằng suy nghĩ thật kỹ nhé.. có những thứ mình mất đi mới thấy quý... mà sẽ mất mãi mãi...
    Enjoy your game!!!
  6. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ko biết người khác nhận xét thế nào, chứ mình thấy bạn cũng chưa phải là yêu đâu, thôi chia tay đi cho anh kia đỡ khổ.
    Có tí xích mích bé đã chia tay.. Lại còn giả vờ yêu người khác nữa.. Thôi tha cho anh ý đi bạn..
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    càng đọc em càng thấy, có lẽ trong trường hợp này thì chẳng ai yêu ai cả. Chỉ là một kiểu tình cảm gì đấy , ko phải tình yêu thôi.
    Chị cứ xác định rõ là nên chia tay đi. Rồi mới bàn tiếp đến chuyện chia tay kiểu gì.
    Khi mà chị đã giác ngộ rồi thì chuyện chia tay sẽ trở nên rất đơn giản thôi ạ. 2 người không yêu nhau thì giữ nhau làm gì. Em nghĩ là chị cứ nhất quyết giữ ý định chia tay thì anh ấy sẽ hiểu và buông tha thôi, ko lèo nhèo làm gì đâu. Bây h anh ấy thế này là vì chị vẫn tỏ ra còn tình cảm với anh ấy, còn thương anh ấy......Anh ấy thấy thế nên mới muốn níu kéo chị. Chứ nếu chị đã kiên quyết, anh ấy sẽ hiểu chẳng nên giữ người ko yêu mình làm gì.
    nói tóm lại là việc của chị là phải quyết đoán trong chuyện này vào. Anh ấy có nói gì và biểu hiện như thế nào thì chị cứ kệ, dứt khoát bye là bye, ko có see u again gì nữa. Như thế tốt cho cả 2 ạ
    chị post tiếp diễn biến để mọi người tư vấn tiếp nhé
  8. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quả thực giữa hai người chưa có tình yêu nên không thể nói đến việc chia tay hay chia chân gì ở đây cả, đó chỉ là sự "ngộ nhận" những tình cảm trên tình bạn một chút. Ai đời ông con trai lại chấp nhận người yêu của mình yêu 1 lúc cả mình và một thằng khác nữa, nếu chú này không bị "tâm thần". Nếu biết người yêu mình yêu thằng khác, thằng đàn ông nào dù "tốt tính nhất" cũng không chịu đựng được. Rõ ràng anh chàng này cũng không yêu em chủ topic.
    Vì vậy, cách tốt nhất em chủ topic nên nói chuyện thẳng thắn với anh chàng kia tình cảm của em và anh ta không phải là tình yêu, từ trước đến nay giữa hai người chỉ là tình bạn thôi và bị "khoác chiếc áo tình yêu", nay cần cởi bỏ "chiếc áo" đó ra để tình cảm đó quay về với chính nó. Kết quả có 2 khả năng:
    - Anh ta cũng đủ chín chắn và nhìn nhận đúng thì hai người vẫn là bạn bè, chẳng có chia tay và chia chân gì cả.
    - Nếu không thì đường ai nấy đi, không bạn bè anh em gì hết.
    Sự thật không phải lúc nào cũng "ngọt ngào" nhưng chúng ta cần nó như cần không khí.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Kém nhỉ?Tội nghiệp cho thằng bé,đi làm quần quật chỉ mong kiếm ít tiền lo cho tương lai sau này mà cũng ko dc yên,đáng nhẽ cô em phải ở bên cạnh nó,làm hậu phương vững chắc cho nó để nó an tâm công tác,đằng này thì.....Anh thì rất thông cảm cho cô và thấy thương thằng giai nhà cô,nếu đúng như cô nghĩ thế thì nên chia tay dứt khoát đi,anh có cảm giác cô đang xúc phạm đến tình cảm của thằng bé.Là anh thì anh sẵn sàng chia tay cô em,anh cũng là người hay phải đi công tác xa,ít thì vài ngày,nhiều thì vài tháng nên anh hiểu cái cảm giác phải bỏ người yêu mình ở lại bơ vơ,chắc chỉ mỗi các cô bơ vơ,cô đơn hay sao?Nó cũng thế,mà áp lực dành cho thằng đàn ông có phải là nhỏ đâu,các cô đừng cho là cứ xa người yêu thì nó toằng ngoằng với con khác
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 12/06/2006
  10. gau_com

    gau_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đc người yêu này có vấn đề. Ở đời làm gì còn thằng đàn ông nào cao thượng đến mức cho người yêu mình yêu thằng khác như vậy. botay.com. Thêm nữa là đc chủ topic này đâu có yêu anh ta. Yêu nhau mà lại có ~ suy nghĩ chia tay dễ dàng thế à (bỏ lúc nào cũng đc, ko sợ gì khác ngoài sợ ku kia tự vẫn). Đấy đâu gọi là tình yêu, chỉ là chút tình thương ban phát mà thôi. Thế mà cũng yêu đc

Chia sẻ trang này