1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..... nơi xứ lạ quê người !!! (san sẻ nỗi lòng nhe mọi người)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi fremantlequay, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 2 tuần school holiday, làm gì đây ta? rảnh rang wá ko biết. Mấy đứa kéo nhau đi hết rồi còn đâu Muốn về vn chơi quá, nhưng fải nhịn theo đúng plan thôi. Trời ơi LD ui, nôn wá
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ngồi ở phòng đợi airport thấy buồn quá, 2 giờ nữa là bay rùi, sang bên đó chẳng biết ai cả, nhưng mà sống giang hồ quen rồi, bốn bể là nhà, just tell myself everything is gonna be alright
    Trước khi đi mấy ngày mơi biết có một cô bé thích mình. Mình biết bé từ lúc Uni vậy mà chẳng bao giờ nói chuyện cả. Dẫu sao cũng là duyên số, nếu có duyên sẽ gặp lại mà
    Xin kết bài bằng đôi vần thơ của Kim Dung:
    Bơ vỏ thỏ trắng lạc loài
    Về đông sao cứ nhớ hoài trời tây
    Không gì bằng áo đã may
    Bằng em của những tháng ngày xa xưa
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hhiếm hoi lắm mới có một tối ngủ sớm như hom qua, ngủ sớm thấy đã thiệt, vậy mà từ hồi sang đây ghét buổi tối quá đi mất. Ah, mới mở mắt ra là thấy buồn buồn gì đó, sực nhớ hôm qua mình tạm biệt một thằng bạn khá thân (có lẽ 1 trong những đứa thân nhất bên này wá, có ai nữa đâu) Trưa nay nhóc đi rồi, cái đám ọp ẹp từ nay thiếu boy trầm trọng Sao thấy nhóc chuẩn bị đi xa lại cảm giác buồn thiệt, mất đi một thằng bạn ham dzui, nhiệt tình torng các buổi ăn chơi của nhóm. Hôm qua tụ tập ăn chơi dzui dzẻ wá nên ko thấy buồn, cười suốt, hào hứng nữa. Nhưng đến chiều, trời chập choạng tối, sắp kết thúc cuộc vui mới thấy bịn rịn quá cưng ơi. Mong là cưng sang đó có chỗ ngủ tử tế, ấm áp, thuận buồm xuôi mái Nghĩ đến có đứa bạn ở bên Canberra, có chỗ quen sau này sang đó lang thang đỡ buồn là thấy thú vị rồi, hehe
  4. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Hix..hix... sao mà như vầy nè, trời ơi buồn quá đi thôi! hix..hix... thua cả một đứa mình coi không ra gì hix..hix... buồn, buồn kinh khủng, gọi là quá buồn ý!!!
    Nhìn mặt cái ông đó phát ghét quá đi thôi , ghét, ghét kinh khủng! ôi đáng ghét, nhìn xuống, nhìn lên đều ghét , chẳng biết nhìn đi đâu, xách school bag đi về hix..hix..
    Chán đời! đi tự tử hiệp 2. chán quá đi thôi, chán lắm ý!!!
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chỗ ở mới không có internet nên lâu lắm mới lên mạng. Qua đây cũng gặp 1 chị tên giống Tulip giúp đỡ em nhiều lắm, nói chung ai có tên giống Tulip đều tốt cả
    Bây giờ ngày đi làm về xong chẳng biết làm gì cả, chắc phải nối internet thôi, hông thì bùn wá
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn cho coi hình chụp ở nhà, nhắc lại những kỷ niệm hồi xưa ... Và ngồi mong ước cho chuyến về nhà sắp tới. Lần này bạn sẽ về luôn rồi, sau 6 năm đi học ở xứ người, cũng quá đủ cho kiếp ở trọ xứ người.
    Bạn lo sẽ không còn ai cùng chia sẻ tâm sự với mình, rồi mình sẽ cô đơn hơn, rồi sẽ có người bạn khác thay vào vị trí quan trọng này của bạn bây giờ ... Uh, chuyện đời đâu ai biết trước. Hôm nay còn, ngày mai chia xa. Mọi thứ đến và lại đi ... Và biết đâu, ngày mai bọn mình cùng ở cạnh nhau tại quê nhà thì sao?
    Nỗi nhớ rồi cũng vơi đi fải ko bạn? Nhưng sao lúc này mình thật sự nhó wá, nhớ đến ýeu đuối và sến quá đi mất. Hehe, đừng cười nhe!
    Vào đây nghe
    Sài Gòn
    [​IMG]
    photo by Minh Đức_7xsg

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 07/11/2006
  7. linhdan_aussie

    linhdan_aussie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thứ 7, vừa thức giấc, suy nghĩ đầu tiên ập đến đó là hôm nay mình về đó lại. Mình đã đếm từng ngày mỗi sáng thức dậy, và hôm nay thì không đếm nữa. Thật khó để xa rời căn nhà, những ngừơi thân yêu, mọi thứ quen thuộc..tự nhiên thấy quyến luyến quá, với mọi thứ..
    Ghét những chuyện này quá, nó làm mình tự nhiên thấy buồn, thấy yều đuối hơn. Nhưng đâu có gì phải không, một lúc nào đó chợt như vậy thôi, phải không? Tự nhiên lại khóc..
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nín, nín... cưng ui Đợi sáng mai đến nơi 2 chị em mình khóc chung

Chia sẻ trang này