1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác lần đầu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mysilly, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    các cô đừng nghĩ rằng chỉ có mình mình đau, bọn này cũng chả sung sướng gì đâu, có chăng là "thắng lợi tinh thần"
  2. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em và GF tiến xa hơn 1 bậc lúc em 19 tuổi còn GF của em 17, em thì mới chỉ biết lý thuyết :"> còn GF thì còn biết ít hơn nữa hihi. Lúc đầu em chỉ dùng tay và hun em ấy thui rùi áp dụng thử lý thuyết OS cho em ấy. Em ấy xấu hổ đẩy em ra nhưng em cứ mặc kệ... em thấy cũng bình thường không ghê gớm như từng nghĩ, chỉ hơi lạ lạ thôi( hồi đó nghiên cứu bài của ông KBL :D: ) rùi sau đó bảo em ấy cách OS lại cho mình. Cả 2 đứa đều rất thích làm thế Lần đầu chỉ tới đó thui.
    Rùi 4 5 lần sau cũng chỉ tới đó là dừng, 2 đứa cũng sợ có hậu quả :) với lại cùng nói là jữ cho sau này hi`hi` mặc dù có lúc muốn đưa vào lắm rùi... Tới hum đúng ra em fải về sớm nhưng mà fụ huynh em ý lại có việc... thời jan ở bên nhau rất lâu, 2 đứa đều muốn đi tới tận cùng...
    Em đưa vào một tí xíu thôi mặc dù có ướt át nhưng vẫn thấy khó vào, thêm một chút em ấy bảo đau liền dừng lại, sau đó lại vào thêm một chút em ấy đau muốn đẩy ra em liền rút ra. Rùi thử lần thứ 2 vào thêm một tẹo nữa em ấy vẫn thấy đau lại thôi. Lần thứ 3 em mới tiến từ từ hẳn vào sâu được. Rùi chuyển động chậm rãi... Em ấy có vẻ thích hơn hưởng ứng theo... Mà cũng bùn cười chả hiểu sao lần đầu tiên hoàn chỉnh mà em thấy mãi mới ra chứ k fải như thường nói, chắc là bởi vì mấy lần trước cũng có xuất... Xong rùi nằm nghỉ ngơi một lát 2 đứa lại chiến hiệp hai :) nhưng có sự cố em làm được khoảng 5 phút thì nó cứ mềm đi... lúc ấy cảm thấy xấu hổ hi`hi` em ấy cũng thấy thế liền rút ra OS cho em một lúc cho lên lại rùi tiếp tục. Làm mãi mà chả có vẻ j` muốn ra được cả, em lúc ấy nghĩ sợ làm lâu quá em ấy đau mới hỏi em ý, em ý bảo khó ra để em ý dùng miệng với dùng tay... thế mới hoàn thành được hiệp 2 :D
    Ở đây em thấy nhiều người lần đầu tiên có vẻ đau đớn nhưng trong trường hợp của em thì em thấy chỉ lúc đầu GF thấy đau thôi còn sau đó thì hết đau GF cũng hưởng ứng theo mình mà còn muốn chủ động nữa :)
    Lâu rùi mà jờ nhớ lại vẫn nhớ rõ gần như từng chi tiết... chẳng bao jờ quên được nhưng em ấy đã là Ex cũng từ khá lâu rùi
  3. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy nhiều cái viết như bốc phét ấy
    hờ hờ , mà tại sao đến giờ này mới tìm đc cái chỗ này nhỉ ???
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tại thằng bạn trai nóa nhút nhác, làm từ từ thì sẽ đau nhìu hơn, cứ thẳng hướng, bụp, goài rủ nhau đi ăn tối, sáng mai rời vũng tàu về sg *(o_O)*
  5. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Chẳng lẽ không có cách nào giúp không đau sao? Tui sợ đau lắm lắm.
  6. duykhiem

    duykhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sợ sau này đau lòng vì mình không còn trinh tiết trước khi cưới. Cái đau này mới dai dẳng và đáng sợ nghìn lần hơn là đau....!
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác ở trên chán chả bùn đi ngủ, bàn tán mãi chuyện cái màng rồi, nói nhiều quá đâm nhàm bác ạ
    Đau đớn là lấy phải người chồng ích kỷ, lấy phải người vợ còn trinh nhưng đĩ tính, chứ ko phải đau vì mất màng, got it?
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bạn em kể em nghe chứ em không biết:
    cảm giác lần đầu: đau kinh khủng khiếp nhưng nó không hối hận vì nó trao cái lần đầu đó cho ng xứng đáng (dù 2 đứa nó chia tay roài).Vậy đó, đơn giản hoá mọi chuyện cho cuộc đời nó bớt phức tạp !
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Việc gì cứ phải nhai đi nhai đi nhai lại cái vấn đề cũ rích này? Cách nói của ông này cứ như đang đe dọa những ai đã mất cái màng(theo ông ta là rất wan trọng ấy).Tư tưởng rất nặng mùi... Đọc mà cứ thấy buồn...nôn cho bác nông dân này.
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm e ơi, ko có cách nào đâu trừ khi ... vào bệnh viện gây mê. E đã bao jờ tự cầm jao lam mà rạch tay chưa ??? tay là chỗ da có thể nói là chai nhất mà đau như thế, chỗ kia da nó mềm mỏng, nhạy cảm thì còn đau gấp nhìu lần.

Chia sẻ trang này