1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funtasia, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    In times of agonies, distractions usually work like painkillers. Yesterday I met up with the Kid for a whining session. Turns out, he wanted to whine too. He told me how these days he had an impulse to lie, and he was in danger of becoming a pathological liar. I can?Tt imagine any pathological liar who would ever have the guts to admit that to anyone. If a liar in fact knows that they are lying, they would never let others know that they are lying. Or, if lying is impulsive to them, it should be in their blind spots, and they shouldn?Tt be able to pinpoint it and calmly explain it to me as though saying ?oI had dim sum for lunch?.
    So I don?Tt know what the Kid was up to, but whatever it is, reconstructing yourself as a pathological liar seemed like a really desperate attempt to be more interesting. His confession amused me for a good ten minutes. But then he lost his patience and was cross with me for not taking him seriously (apparently he was hoping I could offer some cure). He said, one reason may be because hê?Ts in a foreign country, where no-one knows him, and it?Ts just too easy to lie because no-one could verify his lies. Another reason maybe because he is just lost and not knowing what to do with his life, and it?Ts so tempting to imagine a totally different version of himself and tells it to people and makes it as close to reality as possible.
    I told him the cure: if the impulse to lie does not go away, he should see a shrink. Or try to become a politician to make the most use of it.
    On another topic, he offered me some insights on how relationships go in Vietnam (his version anyway). He said he was doing long distance before, and with his ex-gf in the States and him in Vietnam ?ojust being here in Vietnam makes it impossible to remain faithful?. Another cruelly honest statement. I guess he is a lousy liar after all. So that?Ts how it goes, huh? Just. Being. Here. How come a 22 years old manages to have that attitude? Pathetic. It must have been in his gene. Oh well. It?Ts ironic to hear all these truths from a self-confessed pathological liar. But I am grateful all the same. Imagine being in a relationship with a 22 years old who claims that being in the country alone is reason enough to be unfaithful. It sounds much worse than being in a relationship with a guy who always talks business or science when he hangs out with you. On another note, it?Ts a good thing the Kid is a techphobe. I can write whatever I want about him here and he won?Tt find out.
    So this therapy session is more about him than about me. But the painkiller works nonetheless.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 31/05/2008
  2. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình giỏi tiếng Anh như ... chị ấy
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì giỏi tiếng Anh như bạn ấy.Ngưỡng mộ quá,mình là kém nhất khoản này.Trong tất cả các môn từ xưa đến nay học,thì môn này mình kém nhất.
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @ WarrenBuffetWTO, Maxell741: Cảm ơn mọi người đã động viên và khuyến khích tớ viết. Tớ viết tiếng Anh để chiều theo ý một người. Ngoài ra thì thấy tâm sự (hay ?othan thở?) bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng thế thôi. Không giải quyết được các vấn đề fundamentals. :) Được cái là lúc nào viết xong thì cũng thấy thoải mái vui vẻ hơn.
    Nhân tiện, nói đến fundamentals, tình hình kinh tế chán nhỉ. Mỗi ngày một tuyệt vọng hơn. Ba tháng nay, mỗi ngày trung bình nhận được khoảng 5 cái báo cáo, emails, trích tin khác nhau gửi vào inbox, mỗi cái một tin, mỗi tin tồi tệ theo một cách khác nhau. Từ nói chuyện với bác bán trứng vịt lộn đến những người trong bộ ngành hay mấy đứa bạn analysts ở các công ty nước ngoài, ai cũng thấy tình hình u ám, chán quá.
    Hôm qua đọc mấy tờ báo lá cải về vụ các bộ trưởng và thống đốc NHNN trả lời chất vấn, mới biết thêm tình hình vẫn bi thảm như thế, và còn hơn thế. Đến tầm này rồi lửa cháy gần đến nóc nhà rồi mà vẫn còn giấu giếm lấp liếm, vẫn cứ ?otại nó không phải tại em?, vẫn không có một tý minh bạch nào trong hệ thống, không công khai được con số (tiền đưa ra lưu thông bao nhiêu, em không biết, hút về bao nhiêu, em không biết, theo anh bao nhiêu thì không đến nỗi mất mặt, chắc là khoảng 80%?), không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm cho bất kỳ cái gì, toàn đổ lỗi chung chung cho cơ chế, do giá dầu, giá lương thực thế giới, v.v. và v.v. Tỷ giá chợ đen lên cao quá, thế là cử ngay một bác vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối ra mị dân, bảo là ?ongân hàng nhà nước đủ khả năng can thiệp?. Can thiệp như thế nào, dự trữ ngoại hối là bao nhiêu, mà phải để thiên hạ đoán già đoán non? Đủ khả năng can thiệp mà tại sao muốn trả nợ cho khoản vay bằng ngoại tệ phải mang bao tải VND ra mua ngoại tệ ở chợ đen, rồi bán lại cho NH, rồi mua lại chính số ngoại tệ đó từ NH để trả cho NH??? Tại sao 5 ngân hàng phải đưa vào dạng "kiểm soát đặc biệt"? Nói thì rẻ, có mất gì đâu. Bán lòng tin thế thì rẻ mạt quá!!! Biết đến bao giờ mới lấy lại được, và liệu có bao giờ lấy lại được không? Cái hồi siêu lạm phát và (nghe nói) thiên hạ phải đào gầm giường giấu ngoại tệ những năm 80s, đến tớ vẫn còn nhớ, thì chắc chưa ai quên.
    Mà chắc cũng sẽ không bao giờ có văn hóa từ chức ở cái nước này!!!
    Chỉ thương cho những người nghèo chạy ăn từng bữa, không biết họ sẽ đi về đâu khi cú sốc này thực sự xảy ra.
    Xo-zi bà con lạc đề tý, đang bức xúc quá. Thôi chắc tớ ra chỗ khác giải tỏa xì-trét vụ này, viết lăng nhăng ở Tâm sự dễ bị ném đá lắm.
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 31/05/2008
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chán. Tối thứ 7 chả có vẹo gì. Vào buôn chuyện với các bác.
    Thêm một tin TTX vỉa hè này: Đô sắp lên 20K rồi nhá! Boss em lo tiền trả mặt bằng tê tái lòng mề.
    Almost 2 years old rồi nhỉ? Cái topic này ý. Chả mấy nỗi mà đến lúc em cũng tròn 30 và tha hồ tương tiếng Anh vào đây.
    Time pisses us off!
    Bác nào đang sốt ruột thì vào 43things.com buôn tiếng Anh cho máu! Link này:
    List 100 Things that piss me off, besides not having any money...
    Cheers,
  6. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi "gặp" một người 30 tuổi mà tâm hồn trẻ trung, đẹp đẽ đến thế này.
    Vote chị 5* bởi sự thông minh, nhạy cảm, lãng mạn và cá tính hiếm có ở một phụ nữ thuộc độ tuổi của chị.
    Chúc chị hạnh phúc và bình an nhé, Funtasia !
  7. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @CRAZYHORSE88: cảm ơn em. Tháng này may mắn sao mà chị toàn được khen, chẳng bù cho hồi trước vào Tâm sự toàn bị ném đá chạy te tua
    Tuy nhiên các bạn 30+ ?othuộc độ tuổi của chị? mà đọc cái chỗ vàng vàng kia của em thì nhẹ thì cũng khóc ầm lên còn nặng hơn thì chắc là cũng muốn ném đá cho em chạy te tua đấy!
    Đùa thế thôi em cứ lớn lên đi rồi sẽ thấy là càng già người ta càng ?othông minh, nhạy cảm, lãng mạn và cá tính? em ạ, bởi vì lúc đấy chỉ có hình thức là thứ duy nhất không thể khá hơn, nên người ta tập trung vào chuyên môn hơn em ạ!!!
    Được funtasia sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 06/06/2008
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cái này chưa chắc à nha
    Biết ít nhất hai đứa ngốc và ẩm ương....
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 06/06/2008
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không ghé thăm "Nhật ký" của bạn. Ở tuổi 30 rùi mà vẫn còn làm một việc lơ tơ mơ, lờ tờ mờ vì một người thì đúng là có điều để ngưỡng mộ đấy!
    Nhớ lần đầu tiên đọc tâm sự của bạn cứ ngỡ mình đang đọc tâm sự của đệ tử, một người đã từng rất thân thiết của tôi.
    Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Chúc funtasia và các bạn đọc được dòng này ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. :D
  10. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @ giocuon_thuyentroi: Ha ha, cậu nói thế mất quan điểm quá. Sao cậu lại bảo tớ làm một việc lơ tơ mơ, lờ tờ mờ vì một người? Tớ viết vì bản thân tớ thôi; đằng nào cũng viết, họ bảo tớ viết bằng tiếng Anh thì tớ viết tiếng Anh cho họ đọc thôi mà!
    Còn nếu họ bảo tớ hàng ngày ra đường nhặt lá rơi thì có yêu quý đến đâu cũng chưa chắc
    Sư Phụ đã làm cho tớ mất ăn mất ngủ hồi mới viết topic này thì bây giờ chẳng xi nhê gì nữa rồi. Bây giờ bọn tớ email kiểu bạn bè, mặc dù không thân như trước, và chắc là chẳng bao giờ gặp lại. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Tớ thấy hài lòng với kết thúc đó.
    Tớ vẫn còn nhớ cái hồi cậu đau lòng vì đệ tử của cậu. Hi vọng câu chuyện của cậu cũng có một kết thúc có hậu theo ý cậu chứ?

Chia sẻ trang này