1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau có cần yêu nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lily_8x, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau có cần yêu nhau không?

    Cuộc sống phức tạp và con người luôn bị cuốn theo cái phức tạp đó
    Nhưng khi người ta đơn giản hoá thì nó cũng thật đơn giản!

    Ờ thì Yêu nhau có nên lấy nhau không đã là một vấn đề
    Còn Lấy nhau có cần phải yêu nhau không, lại là một vấn đề khác, nghiêm túc hơn, và bức xúc hơn!!!

    Ngày nay, có nhiều cô gái lấy chồng mà ko cần phải yêu, chỉ cần anh này tử tế, hình thức được, có công ăn việc làm ổn định, gia đình đàng hoàng, không nghiện hút cờ bạc, và cái mặt không đến nỗi ghét không muốn nhìn. Thế là được. Lấy!

    Tôi có cô bạn, tính thời điểm từ ngày họ gặp gỡ, cầm tay, yêu, tìm hiểu, ăn hỏi, cưới (nói ra cũng thấy nhiều quá mà mệt) tổng cộng vẻn vẹn 41 ngày! Đấy là tính thời điểm thì được 41 ngày, còn tính thời gian bên nhau có lẽ chưa đầy vài ngày vì một kẻ trong Nam, một người ngoài Bắc!!!

    41 ngày có đủ cho một tình yêu không?
    Tình yêu lẽ nào đơn giản đến thế?
    Hôn nhân có cần tình yêu không?
    Băn khoăn ...
    Phải chăng là thời hiện đại nó thế!!!

    Được lily_8x sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 13/06/2006
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lắm nick nhỉ :)
    Con gái bây giờ quy ra bằng tiền, chỉ cần cái ví căng căng là mua được khối em rồi.
    Cái đó cũng phải thôi, ai chả muốn sướng cái thân, đi học cũng chỉ để cốt sao kiếm cho lắm tiền, nhỡ kiếm được thằng chồng giàu có phaả là đỡ mất công kiếm tiền không?
    Hôn nhân không cần tình yêu, đối với một số không nhỏ con gái bây giờ.
    Vì làm gì có tình yêu.
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau vì tình yêu mà còn chán nhau bỏ nhau đầy ra nói chi đến chuyện lấy nhau mà ko có tình yêu. Dù ko bỏ nhau thì hạnh phúc cũng chẳng thể có. Nếu có cũng chỉ là con số cực kì ít mà thôi!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau có cần yêu nhau không? ---> Ơ đây cũng là câu hỏi à ?
    Thế "cần yêu nhau" để làm gì ? lấy xừ nó rồi còn hỏi ?
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    fải viết vài dòng ko lại bị xoá vì spam...
    nói chung là cần...ko nhiều thì cũng tí chút, ko tí chút thì cũng tí tẹo, mà ko tí tẹo thì cũng cần tí xíu...
    tóm lại lại faỉ có 1 cái gì đó có thể gọi là yêu, hoặc để tưởng nhầm là yêu, hay để hy vọng là yêu...
    thế thì mới đủ can đảm mà lấy, chứ con trai bây giờ ko fải hết nhưng đa số vừa đểu, vừa thiếu bản lĩnh, ko có trách nhiệm lại cứ nhàn nhạt thế nào ấy....Thử hỏi như thế mà ko yêu liệu có đủ dũng cảm ( cũng có thể gọi là đủ hâm)để chui vào sống cùng nhà ko hả??/
    có mà điên...
  6. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ quy ra bằng tiền, chỉ cần cái ví căng căng là mua được khối em rồi. -------->ngược lại cũng có mà,con trai từ xưa đến nay có kém cạnh con gái trong lĩnh vực j đâu toàn thấy hơn ko à,giá cả... cũng có phần trội hơn nữa đó
    Cái đó cũng phải thôi, ai chả muốn sướng cái thân -----> đúng (chả lẽ trên đời này có người thích sự khổ hạnh sao????,thế thì người đó chắc là 1 vị tu hành đắc đạo đã đạt tới đỉnh của việc sắc sắc ko ko cái j đó...hix ko nhớ nổi)
    đi học cũng chỉ để cốt sao kiếm cho lắm tiền------>chả lẽ đi học để sau đó kiến thức dành cho mối mọt gậm hay sao ạ,vứt kiến thức sang 1 bên học xong hàng tháng vẫn về nhà xin bố mẹ tiền ăn sáng ạ cái này mới là ko chấp nhận đc nè ,ngay cả những ngưòi ko học cũng muốn kiếm tiền những người lòng sống vì lí tưởng cũng cần tiền để sống chứ,các cụ nói rồi cấm có sai ko thực làm sao vực đc đạo, muốn kiếm đc nhiều tiền ko phải mục đích xấu chỉ có cách kiếm tiền mới phân ra xấu tốt mà thui
    nhỡ kiếm được thằng chồng giàu có phaả là đỡ mất công kiếm tiền không?----->giàu có nhiều loại giầu,có loại giầu do công sức lao động của người khác ko phải do chính sức lao động bỏ ra hay là giầu ko chân chính loại này sớm muộn gì cũng tàn vì giàu kiểu này chả thọ lâu mà sống giàu kiểu thế cũng thấp thỏm --->thà tự mình kiếm mà ăn còn hơn,đỡ mất công có ngày ....,còn loại giàu nữa là giầu do khả năng và giàu 1 cách chân chính do người đó làm ra---->đó là 1 người bản lĩnh đáng để tôn trọng và khâm phục đó chứ lấy đc loại người này cũng đáng tự hào mà,chả có j xấu
    Hôn nhân không cần tình yêu, đối với một số không nhỏ con gái bây giờ.---->suy nghĩ hay nhỉ,ko phải là con gái mà lại nói lên những câu nói đại diện cho con gái ....thế này thì chắc là.....à mà con gái như vậy thế cho em hỏi trong xã hội này con trai chả lẽ ko có như vậy ạ????,và hơn nữa kiểu con trai biết là người ta ko iu mình mà chỉ vì mình giàu mà vẫn đồng ý kết hôn thì là như thế nào ạ?????...chưa thấy nói đến nên em nhắc
    Vì làm gì có tình yêu.-----> hãy hỏi những người đang iu và sống trong tình iu họ sẽ nói là tình iu thật sự có tồn tại,đối với người chưa từng iu hoặc với người đã thất bại và cay đắng trong tình iu sẽ nói là...làm j có tình iu,vậy thì có hay ko có sự tồn tại của tình iu đó là cảm nghĩ và ....tâm trạng của mỗi người....hihihi
    rút cuộc là hôn nhân có hay ko có tình iu đó là sự lựa chọn của mỗi người chỉ có điều đừng để phải hối hận vì lựa chọn và quyết định đó là đc,xét cho cùng khối người chả có tình iu mà vẫn hạnh phúc sống bên nhau còn lắm kẻ iu nhau say đắm rùi lại cũng ko đi đến đâu
    trời ơi đi học bài thui
    hôn nhân .....tình iu.....hãy đợi đấy
  7. liveordie

    liveordie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Lấy nhau có cần yêu nhau không?"
    Câu hỏi hơi lạ, thế lấy nhau làm giề. Nếu lấy nhau chỉ vì tiền thì yêu làm giề. Còn lấy nhau để mong xây dựng một hạnh phúc thì điều kiện cần là Yêu, còn điều kiện đủ thì mỗi nhà mỗi cảnh nhể.
    Có điều, đã quyết định rồi thì cố gắng mà xây dựng và bảo vệ nó. Chứ phá đi rồi xây lại, xây lại kô được lại phá đi, luẩn quẩn, dớ dẩn, không đi đến đâu cả.
  8. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nàng công chúa phương đông Nói chung mỗi người fải tự quyết định lấy số phận của mình và chịu trách nhiệm về quyết định đó thôi. Không thể nói những người yêu nhau vài ngày rồi tiến tới hôn nhân là sẽ bất hạnh hơn những người yêu nhau cả chục năm trời và ngược lại. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ cũng mong manh hệt như cái "gật" và cái "lắc" vậy. Túm lại, khôn cũng chít, dại cũng chít, chỉ bít... ứng xử với cuộc đời là sống thôi.
    Đôi lời mạo muội.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ vẫn hay bảo con gái lấy chồng tính toán 1 tý cũng ko sao vì đấy là chuyện cả đời ko tính toán mơ mộng trên mây trên gió thì có mà khổ cả đời.
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    "Ngày nay, có nhiều cô gái lấy chồng mà ko cần phải yêu, chỉ cần anh này tử tế, hình thức được, có công ăn việc làm ổn định, gia đình đàng hoàng, không nghiện hút cờ bạc, và cái mặt không đến nỗi ghét không muốn nhìn. Thế là được. Lấy!"
    thế này thì chị nào mà không muốn lấy cơ chứ! Cần gì yêu.
    Đàn bà phụ nữ thích sự ổn định!

Chia sẻ trang này