1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim đặt nhầm chỗ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi from_heart_to_heart, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    ba` con oi,sao chuyen tinh yeu co'''''''' ve? buon` the'''''''',thuc dung mot chut'''''''' di,con trai phai luon lam chu tinh hinh chu''''''''kho? vi` yeu la ngu do''''''''.
    hehe, đúng rồi đó.Bi jờ nam nữ bình đẳng. Đừng để bên nào làm khổ bên nào. Mình thích nhất câu nói của bạn: KHỔ VÌ YÊU LÀ NGU---> YES
    [/quote]
    Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả. Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đặt nhầm chỗ thì cầm nó đặt sang chỗ khác.
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chố khác là chố nào mới được chứ. Đặt bừa đặt bãi coi chừng ........ hỏng.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hỏng chỗ này thì ta lại đặt ở chỗ khác, lo gì hả bác.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe " Trả lại cho nhau " của Quang Vinh . Bình thường em vốn hổng ưa nổi cái tên " mẹt búng ra sữa " này ( hix , xúc phạm thần tượng của một vài người , hổng bít ra đường có bị ăn mấy phát vật thể lạ bay vô đầu ko ?!? ) . Tự nhiên hum wa rảnh , ghé nhà cô chơi , nhỏ kon cô bật cho nghe mí bài của QV . Ban đầu chỉ thích nó bật cho nghe " Miền cát trắng " thui , rùi sau nó chạy lun cho cả đía , thía là bồ kết lun mí bài đó mới chít chứ . Tự nhiên thấy man mác bùn vì một cái gì đó . Hình như em bị " hạt bụi " nào bay vô tim mất rùi .
    Có người nói với em : người ta có 2 quả tim _ 1 quả đặt bên trái , một wả đặt bên phải . Quả bên trái là để duy trì sự sống như bao người khác thui . Còn quả bên phải là để.....làm gì nhỉ ?!? Em cũng chẳng nhớ nữa , chỉ bít ngày trước có lần em uýnh vô wả tim bên phải í thì người ta " thấy đau hơn " . Chắc tại cỗ lòng của người ta được cột lại làm thành wả tim đó rùi .
    Người ta giàu wá ! Có tới 2 wả tim lận . Còn em , chỉ có riêng mình một wả tim , trót mang nó gửi nơi Người mất rùi . Còn Người vẫn đùa : trái tim Người đánh rơi đâu mất tự lúc nào ko rõ . Thực tình cả em lẫn anh chẳng mấy khi bận tâm trái tim ấy được đặt ở đâu thì phải . Chỉ bít : lúc bên nhau , cả 2 đều hạnh phúc . Chắc lúc ấy chẳng ai trong cả 2 , à có lẽ phải nói là trong tất cả mọi người nói : trái tim của 2 đứa mình đặt nhầm chỗ được Người nhỉ ?!?
    Chiều nay bùn ! Ngồi nghĩ lại tất cả những gì đã wa , cả những xúc cảm mà người ta tạo nên trong em nữa . Nếu trái tim em gửi nơi Người rùi , sao kòn có những xúc cảm ấy ?!? Em sẽ cố gắng , chỉ bít tự nhủ mình phải cố gắng , mà ko bít vì điều gì nữa . Có lẽ đơn giản chỉ để bản thân em bít chắc rằng : Trái tim mình ko bao giờ đặt nhầm chỗ !

  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin mất đi đố ai có thể làm nó trở lại như cũ đấy, yêu người sau cũng ko được mặn mà, yêu 1 nửa để 1 nửa nghi ngờ, con trai giờ ................tệ..............
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    687
    yên tâm đi đặt vào chỗ anh là đảm bảo chẳng bao giờ nhầm cả....Niềm tin tuyệt đối của lứa trẻ mới...
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    công bằng mà nói không chỉ con trai tệ mà cả con gái bây giờ cũng tệ. Tất cả đều ích kỷ và chạy theo những tham vọng, dục vọng của riêng mình. Chẳng biết đặt niềm tin vào ai nữa. Chán hơn con gián. hic hic hic
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    mấy bạn nói xạo quá , có đầy người trái tim đặt nhầm bên phải đấy thôi có sao đâu , sống nhăn răng à
    Thế mà các bạn cứ bảo đau với chả khổ ,lạ nhẩy ?

Chia sẻ trang này