1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 14 thôi,nằm mãi con số 13 không lên được!
    Dạo này kô lang thang đêm nữa,ngủ sớm đảm bảo sức khỏe
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ bình yên. hiè hiè.
    Lang thang it thôi, dạo này lắm cơ động lắm nhé.
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cơmà cơ động sợ dân chơi mày ạ!
    gặp dân chơi là nó đó túm đc !
  4. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic thấy đúng là mình đêm nào cũng lang thang mà chẳng biết đang tìm gì...chiẹp!
  5. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ Trịnh:
    Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, một hôm nhóm trong vườn khuya...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe....
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà còn lang thang được ở ngoài đường, quá giỏi.
    Trời hơi xe lạnh, các quán cafe đã đi ngủ từ lâu, đâu đó thấp thoáng những ánh đèn của một vài tụ điểm uống chè đêm.
    Chắc phải về đâu đó làm chén chè cho ấm lòng và đỡ buồn ngủ........................

Chia sẻ trang này