1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

coi giùm tí đi...........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi amy_amy, 19/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentiraq100

    silentiraq100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sợ phải đối diện à... sao đàn ông gì mà hèn thế? Họ cần lời xin lỗi chân thật thì mình lại trốn tránh họ...
    u?c tinh_la_may_bay s?a vo 12:32 ngy 22/06/2006
  2. silentiraq100

    silentiraq100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bác đấy đều không vui và đã rất tốt khi không báo công an tóm cổ thằng khốn đã dụ dỗ con gái mình. Thế mà thằng cha đấy chưa biết lỗi thì phải. Theo mình thì amy nên tố cáo bạn trai cậu rồi nhìn nó bị đánh trong tù mà cười hề hề
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Bạn amy_amy không bibi nó mới thấy là lạ ! Không gì biện minh được việc bạn tiếp tục yêu và có ý định "chọn hắn làm bố ...con gái" của bạn ! Chời chời ! Pó cẳng .com . Bạn không thương bạn thì cũng nên lo xa ....thương cho con gái của bạn
    Vả lại , trên đời đàn ông chết hết đâu ? Dẫu hắn yêu bạn thật lòng , tha thiết đến thế nào đi nữa thì hắn cũng không xứng đáng . Hắn chủ tâm , liên lục , và không ân hận gì trong chuyện hắn làm , khi hắn đã trên 18t <---------- Thằng này đáng thương , bị bệnh . Nhưng không vì đáng thương mà thiếu kiên quyết bạn ạ . Bí bi hắn đi !
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn đấy nó có thú nhận điều đấy khi chưa acb với bạn cơ thì hãy tin, đàng này... mẹ kiếp!
    Có thể bây giờ bạn còn chịu được vì cô bé kia ko ở đây, thế nhỡ sau này cưới rồi, gặp lại thằng khốn đấy lại "nhớ" thì bạn làm thế nào?
    Mà abc với một thằng mà ko thoải mái thì cả đời khổ đấy bạn ạ! Kể cả bạn yêu nó đến đâu!
    Giải tán sớm đi bạn! Đời còn nhiều đàn ông tốt lắm! Chuyện bạn abc với ai đó rồi sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn tìm được một ai đó hiểu và sẵn sàng chia sẻ với bạn. Mà cảm thấy ko tự tin thì kiếm chỗ nào "ghost" lại, he he! Với tình cảnh của bạn thì cũng chẳng có gì là tội lỗi khi làm điều đó đâu!
    Goodluck!
  5. amy_amy

    amy_amy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình quyết định chia tay anh ta thì mình có thể yêu được người nào khác khi người ấy biết anh ta đang yêu một con bé đã không còn ....
    Các cụ ngày xưa có câu : "đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại " mọi người trên diễn đàn có thể giúp mình tạo cho anh ấy một cơ hội được ko?
    Moi người có thể giúp mình đặt ra tình huống , hay điều kiện đối với anh ta ko?
    Thân ái !
  6. bebuday

    bebuday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu mình quyết định chia tay anh ta thì mình có thể yêu được người nào khác khi người ấy biết anh ta đang yêu một con bé đã không còn ....
    Các cụ ngày xưa có câu : "đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại " mọi người trên diễn đàn có thể giúp mình tạo cho anh ấy một cơ hội được ko?
    Moi người có thể giúp mình đặt ra tình huống , hay điều kiện đối với anh ta ko?
    Thân ái !
    [/quote]
    Một kẻ chỉ nghĩ đến xxx hơn là nghĩ đến danh dự của bản thân, ở đây đâu chỉ có danh dự không, mà còn là cái nghĩa, chí, tín, cái trách nhiệm của 1 thằng làm anh, cái khí của một thằng đàn ông, cái lối sống của 1 con người, của 1 dòng tộc (vì con em gái họ đã cho thằng anh họ xxx thì thử hỏi cái dòng tộc nhà đó như thế nào?). Bạn mà không bỏ nó sớm thì chỉ khổ vào thân.
    Trên đời này còn nhiều người đàn ông lắm bạn ah, chẳng lẽ bạn nghĩ rằng đàn ông chết hết rồi sao. Nếu ai đó yêu bạn thật lòng thì bạn nên nói thật tình trạng của bạn. Nếu ngưòi đó tha thứ cho bạn thì mới đáng quí, còn nếu không thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Cuộc đời còn dài, còn nhiều hạnh phúc lắm.
    Vững tin vào tương lai bạn ah.
    Đấu tranh cho những gì thiêng lien và cao quí!
  7. silentiraq100

    silentiraq100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tớ còn tử tế mà chưa có bạn giái, bạn anh trai tớ cũng có nhiều người đàng hoàng, còn bạn trai cậu thì sao? Nếu con gái trẻ thiếu suy nghĩ và thích những đứa du côn vớ vẩn, thì cậu cũng giống vậy khi thích một đứa chẳng ra gì.
  8. bebuday

    bebuday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu mình quyết định chia tay anh ta thì mình có thể yêu được người nào khác khi người ấy biết anh ta đang yêu một con bé đã không còn ....
    Các cụ ngày xưa có câu : "đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại " mọi người trên diễn đàn có thể giúp mình tạo cho anh ấy một cơ hội được ko?
    Moi người có thể giúp mình đặt ra tình huống , hay điều kiện đối với anh ta ko?
    Thân ái !
    [/quote]
    Thứ nhất. Cái thằng mà chỉ nghĩ đến xxx ngay cả với em gái họ của mình thì thử hỏi cái danh dự của nó bị nó coi ra cái gì, mà đâu chỉ có danh dự không, cái nghĩa, chí, tín của 1 thằng đàn ông chắc nó coi là rác rưởi, cái trách nhiệm của 1 thằng anh trai, của 1 thằng làm trụ cột gia đình sau này nó cũng chẳng coi ra gì. Cái dòng tộc mà nó là 1 đinh(người con trai đến tuổi trưởng thành) liệu có tốt đẹp khi đứa em gái họ chịu cho thằng anh họ xxx, thế thì thử hỏi khi bạn về làm dâu của 1 dòng tộc có cá nhân thối nát như thế liệu bạn có sống hạnh phúc? Hãy cắt ngay lập tức nếu bạn không muốn khổ.
    Thứ 2, trên đời này còn nhiều đàn ông lắm, nếu ai đó yêu bạn thật lòng, và chấp nhận chuyện gì xảy ra với bạn( với dk bạn phải thật lòng với người ta) thì đó mới đáng quí. Còn ngược lại thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Cuộc đời còn dài lắm, còn nhiều điều hạnh phúc hơn đang chờ bạn ở phía trước. Hãy tiin vào cuộc sống và tương lai đi.( Mình nói như vậy là vì mình đã tha thứ cho người yêu của mình khi cô ấy nói thật với mình rằng cô ấy ko còn nguyên vẹn trước khi mình ngỏ lời yêu).
    Đấu tranh cho những gì thiêng liêng và cao quí.
  9. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình quyết định chia tay anh ta thì mình có thể yêu được người nào khác khi người ấy biết anh ta đang yêu một con bé đã không còn ....
    Các cụ ngày xưa có câu : "đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại " mọi người trên diễn đàn có thể giúp mình tạo cho anh ấy một cơ hội được ko?
    Moi người có thể giúp mình đặt ra tình huống , hay điều kiện đối với anh ta ko?
    Thân ái !
    [/quote]
    Thứ nhất. Cái thằng mà chỉ nghĩ đến xxx ngay cả với em gái họ của mình thì thử hỏi cái danh dự của nó bị nó coi ra cái gì, mà đâu chỉ có danh dự không, cái nghĩa, chí, tín của 1 thằng đàn ông chắc nó coi là rác rưởi, cái trách nhiệm của 1 thằng anh trai, của 1 thằng làm trụ cột gia đình sau này nó cũng chẳng coi ra gì. Cái dòng tộc mà nó là 1 đinh(người con trai đến tuổi trưởng thành) liệu có tốt đẹp khi đứa em gái họ chịu cho thằng anh họ xxx, thế thì thử hỏi khi bạn về làm dâu của 1 dòng tộc có cá nhân thối nát như thế liệu bạn có sống hạnh phúc? Hãy cắt ngay lập tức nếu bạn không muốn khổ.
    Thứ 2, trên đời này còn nhiều đàn ông lắm, nếu ai đó yêu bạn thật lòng, và chấp nhận chuyện gì xảy ra với bạn( với dk bạn phải thật lòng với người ta) thì đó mới đáng quí. Còn ngược lại thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Cuộc đời còn dài lắm, còn nhiều điều hạnh phúc hơn đang chờ bạn ở phía trước. Hãy tiin vào cuộc sống và tương lai đi.( Mình nói như vậy là vì mình đã tha thứ cho người yêu của mình khi cô ấy nói thật với mình rằng cô ấy ko còn nguyên vẹn trước khi mình ngỏ lời yêu).
    Đấu tranh cho những gì thiêng liêng và cao quí.
    [/quote]
    Hoàn toàn đồng ý với bác.
    Mình rất ít post bài trong này nhưng hôm nay cũng fải tham gia thôi.
    Bf của mình mf có cố tình abc với 1 girl khác, dù la xa lạ đi nữa, mình còn dứt khoát luôn, đằng này lại là cô em họ, chỉ nghĩ đến thôi mình đã đủ rùng mình mà bạn vẫn còn ôm thằng đó đc.
    2 năm trước nó thi ĐH, tức là năm nay nó và bạn mới 20 chứ gì. Còn quá trẻ để fải gắn mình với 1 thằng đê tiện như thế (sozi nhưng không tìm được từ khác)
    ví dụ nhé, nó abc với em họ mà bạn còn có ý định tha thứ, thì việc bạn abc với người bạn từng yêu và tin tưởng có gì là đáng trách đâu, chắc chắn sẽ có người hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn mà, đó coi như bạn bị lừa vậy đi
  10. hongnhung2792004

    hongnhung2792004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5*
    @amy_amy: Mình cũng khuyên bạn nên bye bye NÓ đi. THẰNG BỆNH HOẠN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này