1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    nói dại mồm, ai đó giả vờ ốm đi để a quan tâm!
    Chúc cả nhà vuui vẻ!
    Cắt tiền duyên một phát mà có ... ngay á, thày nào cao tay vậy, cho a hỏi cái...
    a cũng đang muốn ... ngay !
    Tình hình nghiêm trọng, kế hoạch từ giờ đến Tết ... hic hic
    mà mờ mịt quá, Sao biển xem giúp đỡ anh cái..
    Cảm ơn e nhìu nhìu!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hụ hụ hụ .. có người quở mìn ốm nên 2 ngày nay cứ sụt sịt chứ phải ! hic hic
    í, em bít tình hình của anh nghiêm trọng phết ! dưng :
    Thời thế đổi thay, đời người vần vũ
    Tay em nhỏ sao làm nên lịch sử
    Nước mắt buồn, tiếng thở dài than thở
    Sức em hèn chẳng thể "gỡ" cho ai
    Kòn vụ cắt tiền duyên á ! giang hồ đồn ở HN có mấy thầy kao tay lém , anh cứ thử liên hệ với @dep_tong_quai_hong ấy .... hìn như chị í bít đôi chút (hiệu nghiệm phết)!
    Chúc anh sớm toại nguyện (cứ như...)
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=KoiNTo-pz8c nghe chơi cái này , cười nghe đau nhờ !?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Emily: Bắt đầu để dành tiền được chưa em?
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Boy ; hớ hớ , Boy anh ! dành xiền bi nhiu òy ..ke ke ke sock quá chừoi ke ke ke
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Hồ kính yêu! Cả cuộc đời cháu sẽ luôn khắc ghi và sẽ sống theo lời bác đã dậy " Không có gì quý hơn độc lập tự do" và đến ngày hôm nay, hơn 13 cuộc đời cháu cũg đã hoàn thành tốt được 13 lời Bác. Đó là : KHÔNG CÓ GÌ
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến một người tôi quý mến !
    Anh ! em đang khóc .... mà có khóc thì cũng chẳng ai biết cả.Em viết entry này cho anh , entry đầu tiên và cũng là cuối cùng
    Anh ! chẳng hiểu sao chia tay người yêu em không khóc và không buồn như thế này !Mà chẳng hiểu vì sao em lại đang khóc thế này , khóc vi một sự đổ vỡ , nát tan cái gì đó ,,, vì một tình cảm anh em đã rất đẹp
    Khóc vì cái tình bất cần của em , vì tất cả nhữung gì đã xảy ra ... vì biết rằng tình cảm anh em trong anh đã hấp hối
    Khóc vì những điều em muốn nói nhưng không cần thiết để nói nữa ...
    Thật sự không biết vì sao em lại thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng lúc này ... Nó không cho em nói thêm gì cả
    Anh , cảm ơn anh những gì đã qua , cảm ơn vì tất cả! Em xin lỗi anh vì để anh cảm thấy bị xúc phạm !
    Tạm biệt anh
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi ..............
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao biển, công việc của em tới đâu rồi. Mọi thứ có theo kế hoạch không? Chỉ có tình cảm là thứ mình không bắt nó theo kế hoạch được em nhỉ? Đừng vì một người không thực lòng với mình mà phải này kia.
    Chúc em lấy lại niềm vui và tin tưởng trong cuộc sống. Chị Emily luôn bên em...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    chị iu! em vừa phỏng vấn một công ty Pháp , nó nói chờ trình lên sếp nó ....Nếu ok , em sẽ típ tục ở lại ĐN hoàn thành bằng 2 Delf rùi sau đó em sẽ xin một học bổng về kinh tế của Pháp , I LOVE FRANCE ! he he he
    Đúng là tình cảm là thứ mà mình không thể bắt đựoc , không thể...Có nhữung lúc dặn lòng cố quên , cố xóa đi , có những lúc tưởng chừng như đã hết ,... nhưng tình cảm không thể ngày một ngày hai là xong chị hé? Và sáng nay hai đứa...vẫn là bạn ! thế thôi!Sáng nay mưa ĐN lạnh thâạ nhiều , nhưng em cảm thất ấm lòng chút ít vì em biết người ta vẫn quan tâm em .... nhưg em không tự tin để bước tiếp
    Rồi có những điều khác có lẽ do em đã tự phá đi ,em cũng chẳng biết em là người thế nào nữa ? cứ hoài nghi bản thân mình thật nhiếu

Chia sẻ trang này