1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @lâu lắm rồi nhỉ? âu lắm rồi 7x vẫn lặng yên trong cái ồn ào sôi động của những lần gặp mặt , những chiều offline.........Mọi người vẫn vào đây , vào đây và không kịp để lại một chút gì đó cho nhau bằng những con chữ online này nhỉ??????
    Em cũng thế , em cũng mãi mê bận rộn với những công việc của cuộc sống mưu sinh , em mãi mê đến nỗi không có nhiều thời gian cho mình trở lại 7xDN để viết những điều dành riêng cho mình...( hay em sợ , sợ cảm giác thật phải bày tỏ nơi đây !?)
    @Anh Vict : anh Vict đã tìm đưọc chốn bình yên cho một gia đình hạnh phúc, Chúc mừng anh nhé ! Cuộc sống là những niềm vui , những bề bộn , những yêu thương dành cho nhau .... nói đi nói lại cũng phải cảm ơn 7x DN cho anh gặpđược chị @Sưtubienbong để chị ấy là cầu nối cho anh đến với hạnh phúc hôm nay anh nhỉ? 7x mình vẫn ấm cúng thế
    @chị Emily : chị cũng đã tìm cho mình được mot chốn bình yên , chị nói em xóa đi những tấm ảnh của chị trong 7x vì anh vô tình biết được những tấm hình đó và những dòng tâm sự của chị....Em cảm thấy hơi buồn thật .... Mỗi người có mỗi nỗi niềm và quá khứ riêng ...dâu em xóa đi những tấm hình đó cho vừa lòng anh của chị thì trong quá khứ chị iu của em vốn dĩ đã là một con người sâu sắc và nội tâm như thế...Em hiểu chị yêu anh làm tất cả cho hài lòng anh , cho niềm vui của anh....Nhưng đâu đó anh dạo trên 7xDN này anh có biết rằng anh không bao giờ có thể thay đổi quá khứ của chị ...Chị vốn là cô gái sâu sắc và bình lặng .... chị là mẫu người con gái miền Trung đúng nghĩa của nó ... yêu chị sao aqnh không yêu tất cả những gì đã là của riêng tâm hồn của chị một thời nhỉ?????
    @Anh ! Em sợ phải trãi lòng mình để anh có thể biết được .... bởi vì trái tim em giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng ...Mọi người hay đùa " hai đứa này hay vờn đuổi với nhau rứa?" em cười , mỗi lúc em nhận được những...gì từ anh là mõi lúc cái bất cần háo thắng trong em trỗi dậy .... em bất cần ......Dù sao cũng là những kỷ niệm của những ngày bên nhau , những ngày trên con đường thiện nguyện hai đứa trốn đi chơi riêng ,,,, Những ngày anh chơi những trờ chơi xích đu , đua ngựa ,máy bay .... trong công viên cùng em ,,,, Em biết tất cả những thứ đó hiện giờ em không có ,,, Nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau , em ráo hoảnh đứng nhìn không cảm giác, em biết hiện tại em KHÔNG KHÔNG KHÔNG có những thứ đó ..........Em lao đầu vào học và làm ..........
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    7X dạo này vắng nhỉ?
    Bài viết cũng đã đã bị delete nhiều. Mừng cho những ai tìm được hạnh phúc...
  3. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em! Chị không biết phải nói thế nào khi mà trong chị bây giờ cảm xúc lẫn lộn. Em đã khóc, chị cũng buồn...hụt hẫng khi mà lòng tốt và sự nhiệt tình của mình ko được người ta ghi nhận...Với những trải nghiệm trong cuộc sống, chị đã nén tất cả cảm xúc trong lòng...ko chỉ riêng em, mà rất nhiều thành viên khác trong nhóm có lẽ cũng có chung tâm trạng, nhất là những người đã tham gia chuyến đi tiền trạm hôm đó...Chị đã nghĩ rằng hoạt động này là của TTVNOL DN kết hợp cùng nhóm của họ để làm chứ ko phải mình chỉ trong vai trò của người support.Khi nghe em noi ve kế hoạch mà ko có ai tham gia nên chị và ông xã đã bỏ cả việc riêng để tham gia công việc của nhóm...1 ngày vất vả, mệt mỏi và đầy háo hưc...nhưng rồi cuối cùng khi mọi chuyện ngã ngũ...chị mới hiểu rằng mình đã ngộ nhận.Lỗi tại ai....tất nhiên là trách bản thân mình đã em à.Phải thấy mình sai để lớn lên và trưởng thành, để lần sau ko vấp phải sai lầm như thế nữa.Thiện nguyện là việc làm nhân ái, tự nguyện và phục vụ không vụ lợi, có khi là hi sinh cả lợi ích của bản thân mình nữa.Vậy thì cái "được" và "mất" ở đây đâu có ý nghĩa gì và cũng đâu cần quan tâm phải ko em. Hãy gác lại tất cả những gì ko vui sang 1 bên.Dành tâm huyết cho những ngày sắp tới và những hoạt động ý nghĩa của nhóm.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị !
    Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm thiện nguyện em thấy bị tổn thương ghê gớm như vậy !
    Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy được người ta cần cái danh đến mức độ như thế !
    Em cũng đã khóc vì ấm ức , vì tổn thương , vì bực mình ,,,, VÌ NGƯỜI TA XEM NHƯ NGƯỜI TA THUÊ MÌNH ĐI LÀM THIỆN NGUYỆN!
    Ôi , tiền ư? anh ta có đủ tiền để mua được tấm lòng của tất cả không ? anh ta có đủ tiền để làm thế không ?
    Cảm giác lúc đó nếu không kiềm được em đã xé đống tiền đó mà vứt vào mặt anh ta ! Anh ta nghĩ anh ta là thế sao ? bọn họ nghĩ bọn họ giàu là làm được thế sao ?????????
    Cảm giác bực mình , cảm giác khó chị của tất cả mọi người !
    Em muốn đập vào mặt anh ta khi nhìn thấy em Hiển mặt cái áo của hội đó ,,,,
    Nhưng thôi , những người không chung tư tưởng và mục đích như mình cũng chẳng cần nói gì cả, họ có hiểu được đâu
    !
    Cảm ơn chị , cảm ơn tất cả anh chị em TTVNOLDN đã cùng bên nhau , chia sẽ nhau những ngày qua
  5. azin83dn

    azin83dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng đến Bé Sao
    Bé S, như những gì chị đã nói với em qua phone ngày hôm đó,điều đầu tiên chị đã nói là em fải control yourself trước mọi việc, đôi khi sự bực tức sẽ làm cho mình mất kiểm soát và có những hành động hay lời nói ko hay, cảm giác bị tổn thương hay những ấm ức em ko kiểm soát được cũng dễ dàng cho họ thấy sự yếu đuối và thiếu tự tin của mình. Qua việc này chị ko có comment gì thêm, dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi. Đi thiện nguyện như tất cả chúng ta đều đang hướng tới 1 mục đích đó là đem miền vui đến cho người khác, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ta. Cả em với chị hay Linhly và tất cả thành viên điều nghĩ như vậy nên mới gặp nhau và cùng nhau đi trên con đường đó.
    Nhưng giữa mỗi người là những quan điểm sống, những suy nghĩ, những tính trái ngược nhau, nên đôi khi xảy ra những hiểu lầm hay tranh cãi là chuyện bình thường, nhưng làm sao qua chuyện đó mọi người hiểu nhau hơn, và gắn bó hơn mới là điều quan trọng.
    Một tổ chức, một nhóm hiển nhiên phải có tranh luận, fải có mâu thuẫn, nhưng làm sao để có được ý kiến tốt nhất, và những mâu thuẫn được giải quyết, mọi người tán thành và làm theo mục tiêu đã chọn. Em là trưởng nhóm nên vấn đề đó là cái em cần phải làm cho thật khéo, thật hay.
    Chị thấy em đã làm rất tốt ở vị trí đó, nhưng đôi khi trước một vấn đề có liên quan đến nhóm, em nên thảm khảo ý kiến mọi người, mình trao đổi và các thành viên sẽ share với em những ý kiến đóng góp hay hoặc hỗ trợ em phần nào, 1 mình em đi học đi làm và CTXH ko thể handle hết được, và cũng tránh trường hợp em phải rơi vào tính huống như vừa rồi, em hiểu ý chị ko?
    Vài dòng tâm sự với em, và cũng để cho giữa em và Linhly còn những khúc mắc gì thì mình nên trao đổi nó với nhau, chị em sẽ hiểu nhau hơn.
    Con đường phía trước còn dài lắm, chúng ta chỉ mới ở vạch xuất phát thôi, nên mọi người cố gằng cùng nắm tay nhau tiến về phía trước nhé.
    Chúc mọi người 1 buổi chiều vui vẻ!
  6. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Azin nói đúng.Trường hợp vừa rồi mình bị động hoàn toàn.Mà chính vì thời gian gấp rút như thế nên ko tránh khỏi sai sót.Đề nghị bé Sao lần sau nên thông báo cho tất cả các thành viên biết và thảo luận để cùng nhau giải quyết vđề, vì khi mình đã nhận lời với ai làm gì thì phải làm cho tốt.Nếu mình cảm thấy ko thể làm trọn vẹn được hoặc gặp khó khăn gì thì cũng nên thông báo trước để họ khỏi hi vọng và tin tưởng vào mình quá em à.Mà khi có vần đề gì họ lại trách móc mình thì khổ mình đầu tiên.
    Vấn đề thứ 2 nữa là chị ko tán thành cách đánh giá của em.Riêng Mr.D làm thì anh ấy chịu cái sai, mình ko thể quy chụp cả tập thể hàng trăm con người tất cả họ đều xấu giống như người đó, làm như vậy thì mình sai đó em.Em cũng biết rằng, để có chuyến đi này có sự đóng góp và tình cảm của rất nhiều người hảo tâm, hướng về đồng bào Miền Trung, thông qua hoạt động của Nhóm VC.chứ đâu phải 1 mình ông D bỏ tiền ra làm chương trình này đâu mà em lại nói thế.Mình ko ưa 1 người mà ghét cả tập thể thì tội họ quá.Việc Hiển mặc áo VC để làm chương trình cũng ko có gì sai, em đừng ghét lây nó nghe.Hãy bình tâm lại em à, phải control cảm xúc của mình.Em hãy mở lòng mình ra, sống tha thứ và yêu thương, em sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn nhiều.Con người ta ko ai hoàn hảo cả, sẽ có lúc mắc sai lầm, và đôi khi cả cách nghĩ, cách sống nữa, có những lời nói mình vô tư quá và làm tổn thương đến người khác.Chị thì chị thấy áy náy trong việc này quá, vì chuyến đi tiền trạm mà chị có tham gia nhưng kết quả ko đc như mong muốn.Đó là thiếu sót của chị, mà em cũng bị ảnh hưởng lây.Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau em à.
    Hãy vui lên em nhé.Chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi Quảng Nam sắp tới nào.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Azin &Linhly : cảm ơn 2 chị!
    Có lẽ do quá bất bình với Mr D nên em hơi mất bình tĩnh lúc đó!
    Em ghi nhận ý kiến của mọi người !
    Còn chị Linh ly không đồng ý với em về chuyện đó thì không sao ! đó là quan điểm và cáh nhìn của em với họ những ngày qua em tiếp xúc với họ ! em vẫn biết đó chỉ là một số người và em đánh giá những người đó, họ ở đây không phải em vơ đũa cả nắm mà là những người em đã làm việc trong thời gian những ngày qua !
    Nhưng thôi , đã qua rồi , nó cho mỗi chúng ta một bài học , một điều đáng suy ngẫm ! Cảm ơn chị ! em không buồn !
    Thanks to All! have nice day!
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước vô tình thấy mấy tấm hình cưới của Lão Vict mà vui dễ sợ. Chắc là nhìn thấy cái khuôn mặt rạng rỡ của Lão í khi lấy đc vợ. Thật là mừng vì Lão đã có đc một cô dâu xinh đẹp. Năm nay 30, lấy đc vợ đẹp, thế là nhất rồi đấy. Chúc Lão hạnh phúc nhé.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Sứ gia? cu?a 7x Đa? Năfng"
    Đó la? biệt hiệu nó gắn liê?n với tên Sao Biê?n em !
    Biệt danh đó anh đặt cho em !
    Nhớ nga?y na?o 3 anh em : anh Vict , chị Emily , Sao Biê?n gặp nhau ...em ăn một lâ?n 5 hộp ca? rem với bánh be?o nưfa .... hic hic .... ca? chị Emily nưfa !
    Nhưfng ky? niệm cu?a mấy anh em thật đẹp, chính vi? thế nó tư?ng nga?y như đaf hiê?n hiện trong ca? 3 anh em một ti?nh ca?m rất ti?nh ca?m với nhau !
    Nhi?n a?nh cưới anh hạnh phúc , chă?ng hiê?u sao Sao Biê?n va? chị Emily cufng tra?n đâ?y nhưfng niê?m vui va? sự tho?a mafn na?o đó ....Vui vi? sao một thơ?i gian da?i , một thơ?i gian anh khắc kho?i đi ti?m ngươ?i hiê?u va? yêu thương san se? cu?ng mi?nh - giơ? anh đaf có được ! CHÚC MƯ?NG ANH HẠNH PHÚC
    [​IMG]
    Sao Biê?n đaf xem rất nhiê?u a?nh cưới cu?a nhiê?u bạn be? nhưng chưa bao giơ? Sao Biê?n ca?m giác vui đến lạ khi nhi?n a?nh cưới anh ! Nhi?n nụ cươ?i anh thật mafn nguyện !
    Nhi?n nhưfng yêu thương thật no?ng na?n va? sâu lắng
    Chị Emily nói với em " khi nhi?n a?nh cưới anh Vict , chă?ng hiê?u sao chị vui dex sợ , vui cho anh sau bao năm khắc kho?i đaf ti?m cho riêng mi?nh một ngươ?i đê? hiê?u anh ! Nói thật trong 7x chị chi? quý Sao Biê?n va? anh Vict ..."
    Em cufng dzậy á ....nói đến 7x ĐN la? nói đến 3 anh em : VOD , Emily & Sao Biê?n ! Cufng chă?ng biết tư? đâu hiê?n hiện trong em nhưfng ti?nh ca?m...a? ma? không ...hiê?n hiện trong ca? 3 anh em một ti?nh ca?m rất ư la? 7xĐN ma? có lef ít ai có được anh Vict, chị Emily hén!
    Em cufng vui lắm ! nên viết entry na?y như một lơ?i chúc phúc đến anh !
    Va? mong chị Emily cufng sớm sớm có tin vui hen !
    em Sao Biê?n !
  10. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới chịu lên xe bông à?!
    Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc
    VS

Chia sẻ trang này