1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC tại TP HCM. (KBCSG):Offline Ảnh từ trang 74

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi jimmylinvn, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    "Buồn như ly rượu buồn, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn không còn gì để vơi..." --> Buồn ôi sao thật buồn, không có ai cùng trèo, ...
    Vậy là ngày mai em Gà bị ốm hổng đi leo núi được, cancel rồi. Lại dịp khác thôi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, mai tớ chinh phục đỉnh núi 1 mình
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Đại ca tồ ra sao rồi? Chinh phục hết núi Chứa chan về có chan chứa gì không nhỉ? Chả thấy động tĩnh gì... Em Gà thì rù rồi.. Sốt nặng và lảm nhảm suốt ngày... Đầu ong ong và miệng đắng chát... Khổ thân chưa?
  3. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn chưa khoẻ hả Gà?
    Hôm qua đi leo núi 1 mình mất 4 tiếng đồng hồ, mình bắt đầu leo từ 11h trưa sau khi chén sạch veo 1 tô hủ tiếu to lấy sức. Nhưng mà ngon thật. Đi 1 mình nên sợ xỉu không có ai lo nên đi từ từ lên tới trên cao, cảm giác thật thích, nhìn thấy biển Phan Thiết xa xa. Ngó lên trên đỉnh cao nhất cách chỗ đứng chừng chừng 100m nhưng tìm đường lên đến đó chắc mất hơn 1km nữa mà lúc đo minh đuối rồi chỉ thấy có 1 cột ăng ten cao cao, bọn nhóc dân địa phương bảo tại chỗ đó có 1 cái sân bay, chắc là sân bay quân sự. Định xuống núi là lên xe buýt về liền nhưng chị bảo chiều chủ nhật xe đông đi mệt lắm để sáng mai hẵng về. Thế là được thêm 1 buổi chiều đi lội rẫy nhà cô chú, hái vài quả khế ngọt, cóc, rau nhét vào ba lô mang về. . Sáng nay 2:20 điện thoại reng lên, vùng dậy chuẩn bị đồ đạc ra xe đón trước cửa và đi về lại thành phố, đến bến xe Miền Đông lúc 5h, chà giờ này mọi người còn đang ngủ, ngoắc 1 chiếc xe ôm về nhà luôn. Hết một chuyến đi xả xì trét
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 6 (9/11/07), farmer có gửi sms đến các member sau: andray, pinklip, BC2 và Nhím, kêu gọi off vào tối 11/11 tại quán Đông Hồ, và đề nghị mọi người reply trả lời sớm.
    Đến 22h, ko thấy ai thèm reply, farmer đã gửi thêm 1 lần nữa, và đến sáng nay (10/11/07) vẫn chưa nhận được lời trả lời nào :)
    Không lẽ cellphone của farmer hỏng ("vô ní", vì là máy mới :D, và vẫn gửi và nhận các tin nhắn khác bình thường).
    Vậy, ai có đọc entry này thì check lại message nhá, và sms cho farmer sớm.
    Đến 22h tối nay, mà vẫn im lìm, farmer sẽ phone cho từng người, sau đó off thu lại cước phí sau :D
    Khổ lắm, phải làm sms vì card sắp hết tiền
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chị về nhà mới thấy mesg của Tuân vì để quên đt ở nhà. Tuy nhiên, chị lại đi leo núi ngày chủ nhật nên chắc tối về mệt sẽ không đi OFFLINE nổi. CHị có nhắn tin cho em tối qua nhưng mạng củ chuối, tin nhắn không đến được. Hẹn vào lúc khác, giữa tuần cũng được
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhím dạo này định chuyển sang làm vận động viên leo núi hay sao mà tuần nào cũng thấy đi leo núi thế?
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cao bồi ơi, xế hum nay đã ăn hết o mai chưa zị? Bánh đậu xanh nữa... Ước gì, lần nào off KBC SG cũng thế này... Được mang bánh về mà ún nước có người trạ hộ.... Cém ơn!
    Pink khùng ơi, xế hum qua zìa có bị chồng nườm hông xế? Ai đời, ham chơi, cho chồng phá cửa vào nhà.. Hì..
    Nhím ơi! Xế leo núi xong, vãn cảnh chùa có xin cho em cái sâm nào không xế, xem lúc nào em lấy chồng í...
    Anh Thành oi, từ độ đi Bỉ về quên hẳn các em oỳ...
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ômai còn nguyên trong tủ lạnh , quà HM cho ko nỡ ăn...
    CÓ AI ĐI OFF MÀ KHỔ NHƯ TUI HÔNG?
    SMS, PHONE PHIẾC TÈ LÈ MÀ CHỈ CÓ 3 NGƯỜI ĐI, ĐÃ THẾ CÒN ĐI MUỘN 1 TIẾNG NỮA CHỨ...
    Tự bái phục tính Kiên Nhẫn của mình luôn...
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hông, ế quá nên leo núi đi Chùa thành tâm chăm viếng để sớm chồng lầy ý mà
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chủ Nhật không đi được tiếc quá vì về chiều trễ, xe chạy chậm, mệt quá trời, đến hôm nay chân vẫn còn đau tuy nhiên đỡ thấy mệt tim hơn bữa trước chắc là do leo cũng quen rồi. Lần sau mình sẽ cố đi vì cũng hết thời gian đi chơi rồi, sắp vào học lại rồi.
    Gà ơi, chị hổng xin được sâm nào cả, chủ yếu là dắt bạn chị đi xả xì trét thôi chứ ko đi Chùa nhiều, chỉ thắp nhang Chùa lớn trên núi, còn lại toàn đi ngắm cảnh, chụp hình hihihi

Chia sẻ trang này