1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối ******** tại công sở

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pinkpup, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Quấy rối ******** tại công sở

    Tôi làm cho 1 cơ quan nhà nước tại Sài gòn. một tổ chức vốn được đánh giá là cổ hủ.

    tôi là một 8X, tốt nghiệp cao học tại Mỹ nên khá thoáng trong suy nghĩ về ***: bàn luận cởi mở, quan hệ trước hôn nhân. Tuy nhiên, biết văn hóa của cơ quan mình như vậy, tôi không bộc lộ và chia sẻ các quan điểm của mình trong vấn đề này với đồng nghiệp. Với sếp lại càng không.

    Vậy mà tôi luôn bị nhận các động chạm vô cớ từ các đồng nghiệp nam: nắm tay, vuốt má, tán tỉnh. Tôi thường tỏ thái độ không đồng ý bằng cách nói theo kiểu nửa cáu nửa đùa: lại đánh em, suốt ngày đánh em! khi bị vuốt má hoặc Bớ bà con, có người cầm tay tán gái giữa phòng này!

    Rồi tối hôm qua, trong một cuộc vui của cơ quan, trong 1 quán karaoke, trưởng phòng tôi ôm tôi nhảy. trưa hôm nay, phó giám đốc ôm chặt lấy tôi trong phòng riêng của ông ấy sau một cuộc họp. Đến lúc này thì tôi thực bối rối. Có phải cô gái nào cũng từng bị quấy rối như vậy? Tôi nên phản ứng như thế nào?

    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn
    P.
  2. vechaicantho

    vechaicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái này do bác thể hiện thôi mà! các đồng nghiệp em cũng vậy. cô nào vui vẻ một chút thì mới dám giỡn, dám dê. Nhứt là những người đi nhậu chung rồi còn đi karaoke, múa nữa chứ. Lúc sỉn thì chịu, giám đốc cũng ôm, hà cớ gì bọn em không ôm.
    Còn các bác nữ nghiêm nghị thì bố ai dám giở trò. Nói chung đèn xanh người ta mới dám chạy. ít ai vượt đèn đỏ lắm!
  3. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ừa ha, thái độ của bạn kai không có dứt khoát đó mà, nên mí lão dê già càng được thể mượn cớ "Đùa" đó
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là do thái độ của mình thật bác ạ. Những lời nửa đùa nửa thật như vậy không tốt chút nào. Với sếp thì có thể hơi tế nhị nhưng với đồng nghiệp, bác phải tỏ thái độ thật rắn. Sưng mặt lên và nói rõ, giọng nghiêm nghị: "em/tớ không thích như vậy". Quấy rối ******** công sở ở VN thật ra cũng có nhưng không phổ biến đến mức một cơ quan có đến vài con dê bự, em nghĩ thế. Nhưng trong mỗi người đàn ông đều tiềm ẩn một con dê cỡ vừa vừa. Khi gặp cơ hội thì con dê vùng lên. Cũng có thể vì bác xinh đẹp và ăn mặc hấp dẫn hơn mức bình thường nên vô tình tạo cơ hội chăng?
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nửa đùa nửa thật thế thì bó tay rồi..
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Học ở Mỹ về, làm Nhà nước có phí ko ? Nhất là lại có nguy cơ bị quấy rối cao. Out đi thôi...
  7. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm nghị. Đối với sếp thì tớ không nói xa nói gần là đồng ý hay không đồng ý mà hỏi thăm sếp con sếp thế nào, cháu sếp chắc lớn rồi nhỉ, có hay về chơi với ông bà không, vợ sếp ở nhà có khoẻ không, lần đi công tác trước sếp mua quà về chắc vợ sếp vui lắm... ~> Người nào biết điều sẽ nín ngay. Còn bằng không thì đứng dậy xin phép ra ngoài có chút việc.
    Đối với đồng nghiệp... thì tuỳ người mà nói thẳng ruột ngựa hoặc nhỏ nhẹ "Anh làm thế làm em giật mình. Anh đừng làm thế...."
    Tớ chẳng ăn mặc ***y ở cơ quan bao giờ, cực tránh tiếp xúc với đồng nghiệp nhưng vì chỗ tớ làm nam nhiều hơn nữ nên có chuyện khó tránh. Thường tớ làm mặt bơ đi, khi nào có chuyện không vừa ý thì chỉ giả vờ có việc đi ra chỗ khác hoặc coi như không nghe, không thấy, không biết, em đang làm việc.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.......đàn ông không có máu dê trong người mới là lạ, nó cũng giống như máu mua sắm của chị em, thấy cái áo đẹp mà trưng ngay ở ngoài thì ai cũng muốn sờ mó, vuốt ve và ướm thử, tốt nhất nên bảo bà chủ hàng cất vào tủ kính
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 22/06/2006
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em lên Lạng Sơn anh cho một lọ Ete phòng vệ phụ nữ của Tàu sx nhé, bé như thỏi son thôi, xếp em mà giở bài dê xồm em lấy ra xịt cho mù mắt luôn đi....
  10. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cơ quan chị cổ hủ kiểu gì mà nhiều dê thế chứ tôi thấy cái chính vẫn do thái độ của bản thân mình thôi. Nếu chị có thái độ dứt khoát thì chẳng có dê nào dám sàm sỡ cả. Dứt khoát không có nghĩa là cứng nhắc trong mọi tình huống. Chị nói nửa đùa nửa thật cũng là một cách nhưng những gì chị nói rất dễ làm cho các dê hiểu nhầm là chị đồng tình với những cử chỉ của họ. Tôi tin chắc chị có cách phòng vệ chính đáng cho mình. Chỉ có điều là chị có muốn hay không thôi.

Chia sẻ trang này