1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina-Mexico một trận đấu rất khó khăn cho Argen ???

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ronaldinho2006, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Heinze và Scaloni đá lởm nhất trong trận đêm qua gặp Mexico. Trong đội hình của Arg, có 1 số chú đá hay bị tâm lý. Tuy nhiên phải công nhận bọn thổ dân Mex đá áp sát làm hai chú nhà mình hơi choáng. Muốn vô địch phải đá tự tin hơn, ko đuợc cóng. Cóng thì làm sao đá đuợc. Các đối thủ cũng chỉ là con người chứ có cái chó gì phải hốt. Trận gặp Đức muốn chiến thắng, đội tuyển của chúng ta cần chơi áp sát, bắt nguời từ xa, cầm bóng phải chắc, giữ khoảng cách tốt, và quan trọng nhất là phải ra sân với tinh thần quyết chiến quyết thắng.
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là Heinze và Scaloni đá như mấy thằng nghiệp dư ở trận gặp Mexico. Nhất là Heinze, hôm qua nếu ko phải là Ayala đá cặp trung vệ cùng Heinze thì có lẽ Argen sẽ kiếm đc mấy quả trứng mang về nước vì những pha bóng ngớ ngẩn của Heinze rồi. Ngay cả pha nhận bóng từ đường chuyền của TM cũng ko khống chế nổi để rồi phải nhận 1 thẻ vàng rất vô duyên.
    Tôi nghĩ trước trận gặp Mexico, ko ít người sẽ đoán đc cách đá của Mexico khi gặp Argen, đó chính là đá pressing, áp sát, tranh bóng quyết liệt và phòng ngự với số đông, tầng tầng lớp lớp.
    Trận hôm qua, Argen đá dở, theo tui có 2 lý do.
    1 là đáng lẽ phải đưa P.Aimar vào sân ngay từ đầu or vào sớm hơn để san sẻ gánh nặng cho Riquelme sau khi đã xác định đc lối chơi của Mexico.
    2 là Tâm lý của vài cầu thủ Argen trong trận này thực sự có vấn đề. Ko chỉ có Heinze, Scaloni mà còn có Cambiaso,Marcherano và cả Riquelme nữa. Ở trận này mặc dù Cambiaso và Marcherano đá vẫn đc nhưng 2 người này có khá nhiều đường chuyền hỏng và điều cốt lõi là cả 2 đều đá ngay phía trên hàng HV, nếu mà gặp mấy thằng Bò ra xin hay Rách Măn Ny ( Đức ) thì chúng ta còn thót tim nhiều hơn.Argen có 2 cầu thủ chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa, ở phía trước hàng HV nhưng hôm qua Mexi lại có vài cơ hội sút xa khá nguy hiểm. Việc Riquelme ko bị các hậu vệ Mexi kèm quá chặt làm tôi thực sự bất ngờ nhưng tui còn bất ngờ hơn nữa là trận này Riquelme có quá nhiều đường chuyền sai.
    Trong pha ghi bàn của Crespo tôi cũng nghĩ là sau khi Bogetti đánh đầu thì bóng đã sượt qua chân của Crespo khi đó đang giơ ra và bóng bay vào lưới. Bàn thắng đó đc công nhận là do Crespo ghi là đúng nhưng tui tin chắc rằng mấy thằng cha BLV VN, thằng nào cũng kết bọn Anh cả nên chúng nó acay, chim cú mà đổ tội cho thằng Bogetti đánh đầu phản lưới nhà đấy thôi.
    Ở cuối trận, pha ghi bàn của Tevez ( hình như vậy ) mà ko đc công nhận do lỗi việt vị của Messi ( hình như thế ) cũng thật là buồn cười. Từ đầu giải đến giờ đó là bàn thắng hợp lệ thứ 2 mà Argen ko đc công nhận.
    Sau trận này, tui thấy Argen còn nhiều việc phải làm lắm.
  3. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua chỉ muốn vứt bố tim ra ngoài cho đỡ hồi hộp, hại tim bỏ xừ. Nhưng cuối cùng cũng qua được đội bóng kỵ dơ rồi. Trận tới gặp Đức thì ko lo mấy, bởi vì tụi nó làm sao đá được như Mex mà hàng thủ của Đức thì vẫn là bức tường gỗ nên Arg sẽ tự tin mà bắn phá thôi.

Chia sẻ trang này