1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ kết: Đức - Argentina .... Anh em hãy vào đây bình luận.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Emilio, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    [quote-The_Khong_Cui_Dau viết lúc 12:11 ngày 28/06/2006:
    Trong box ni chắc chả có ai muốn Argen thua hết chớ gì ? Thế thì các bác hơi đâu mà lo lắng cho mệt óc, em thì em cứ chắc là Argen ta thịt thằng Đức 2 trái thế cho khoẻ.
    [/QUOTE]
    Tất nhiên là ai chẳng muốn Argentina thắng,nhưng có lẽ sẽ là khó khăn.Cơ hội chia đều,tất nhiên lại phụ thuộc vào phong độ hôm đó ,1 quả sút phạt,sút xa,hay quả phạt đền sẽ giải quyết trận đấu.Hi vọng là chúng ta sẽ thi đấu với tinh thần quyết thắng và tỉnh táo.
    Như nhận định trước khi WC diễn ra tôi không mong vô địch nhưng đến đây rồi thì cơ hội quá lớn,không thể bỏ lỡ.Nhưng nói là nói vậy tôi vẫn chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả buồn.Không phải là bi quan nhưng cũng nên thực tế,chuyện j cũng có thể xảy ra.
  2. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy. Biết là Argentina nhà mình giỏi, rất giỏi là đằng khác nhưng gặp thằng ôn Đức này lại ở sân nhà nó, nên cũng thấy lo lắng . *** thằng Klinsman, 16 năm trước mày giả vờ ngã bay bay trong khi hậu vệ của ****** chưa chạm vào mày. Không biết năm nay, nó có xui một thằng nào đó lao vào cu Heinze nhà mình không để ăn vạ.
    Bây giờ biết thằng trọng tài Lubos Michel gì đó của Slovakia thổi trận này càng lo hơn cho Á-Căn-Đình. Chắc là tài khoản nhà băng của thằng trọng tài này không chỉ có thêm 40000 đô của bọn FIFA đâu, mẹ kiếp, viết đến đây lo quá.
    Năm 1998, thằng Platini chả từng tuyên bố một câu xanh rờn: " Tôi sẽ làm hết khả năng có thể để đội Pháp vô địch". Mẹ kiếp, thằng Đức nó không nói thẳng như vậy, nó lại chơi kiểu ngầm.
    Lo nhưng vẫn tình vào Argentina vĩ đại
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Đức luôn là 1 nước rất thực dụng.Nhìn vào cách họ đá câu giờ khi dẫn bàn ở những kỳ WC trước mà ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.Năm nay họ thay đổi với lối đá cống hiến đẹp hơn,nhưng ai biết phía sau còn những gì.Chắc chắn tối nay Arg sẽ bị xử ép.Những bàn thắng sở trường cuả Crespo hay Saviola sẽ ko đc công nhận do ku trọng taì tuyên bố việt vị.Ngược lại,ng Đức sẽ dẫn banh vào vòng cấm và lăn đùng ra thế là Arg bị quả phạt.Arg có lối đá rất thích chùi bóng,caí hơn cuả Arg là luôn chùi trúng bóng nên ko bị lỗi.Nhưng với ku Đức thì chỉ cần 1 cú vào dù trúng hay ko trúng bóng chúng cũng sẽ lăn đùng ra.Trận này Arg sẽ có nhiều thẻ vàng,sẽ có nhiều lần bị bắt việt vị.Vậy muốn thắng ta phải thế nào???Phải thể hiện 1 đẳng cấp hơn hẳn.Ghi những bàn thắng mà dù ko muốn trọng taì cũng phải công nhận.Phải chặn từ xa để chúng ko có cơ hội ăn vạ.
    Tuy nhiên Đức năm nay đã mạnh hơn rất nhiều và để chiến thắng như đã nói ta phải có 1 đẳng cấp hơn hẳn.Vẫn chuẩn bị tinh thần cho điều ko may xảy ra.Nhưng dù thế nào vẫn luôn là Fan cuả Arg,sát cánh cùng Arg
  4. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng đi các bác, em cũng rất tin nhưng hơi e ngại bọn Đức nó rất khoẻ và sức ép khán giả nữa.
    Rất vui nếu được nhìn Lucho ra sân hôm nay
  5. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh em hôm nay đi xem chắc nhộn nhịp, tưng bừng lấm. Mình nghĩ trận này còn cuốn hút hơn cả trận chung kết. Nâng cốc tiếp nào !
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    (*) Trận cầu ARG-ĐỨC sẽ là trận cầu đáng xem nhất trong loạt knock-out tứ kết ! anh em cũng như tôi , chả có ai muốn đây là buổi cuối cùng anh em " zô-zô 100% " những tiếng lách cách chạm cốc , đập...bàn quen thuộc ! cũng chả có ai muốn ARG dừng bước tại đây sau 20 năm đầy cay đắng uất ứ và tuỉ nhục ! nhưng chúng ta cũng nên có 1 tinh thần đón nhận tất cả , đó là tình huống xấu nhất ! xin lỗi anh em , tôi còn mê tín đến nỗi , vòng 2 , khi ghi vài quyển lịch tên cặp đấu , cứ thằng nào tôi ghi bên phải cứ ư là vào tứ kết . Hôm xong vòng 2 , ghi tiếp loạt tứ kết , tự nhiên ghi thằng Đức trước , tay nó bủn rủn thế nào ấy ......
    nhưng thôi ,cứ ca hát đi cho đời nó rộn ràng , nhẩy , đến đâu thì đến ....... Cứ phân tích 1 chút trước trận đấu , như mọi lần tôi đều làm , và ARG đều chiến thắng
    (*) ARG : không nói thì bác nào cũng biết , điểm mạnh nhất của thằng ĐỨC chính là tử huyệt của ARG . Hết BURDISSO , rồi COLOCCINI,rồi SCALONI . Chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ , hay đơn giản là tròn vai thôi ! còn ĐỨC , cầu thủ đá cánh hay nhất là P.LAHM chuyên gia quắt bóng ,hay phối hợp cùng SCHWEINTEIGER dể dấn bóng chếch về khung thành, tạo ra 1 hành lang khủng khiếp ( dùng từ này chả quá chút nào ! )

    (*) Thứ 2 , cái này thì không ai không biết , khả năng đóng xa tốt đến thế nào của ĐỨC , hết PODOLSKI ( thằng này đóng tốt nhất !) rồi BALLACK hay FRINGS ......, bóng thường được nhồi ra từ KLOSE ( xử lý và tư duy chiến thuật tốt , khả năng đánh đầu cũng như sút bóng rất tốt ) , hay từ 2 cánh , cánh trái là SCHNEIDER ( hay đá lùi vào trong , ít dạt biên ) hay từ cánh trái thử thần !
    Dù tấn công đẹp mắt , xem ĐỨC đá cảm giác như cả 1o thằng , trừ thằng thủ môn , thằng nào cũng hau háu nhìn về 1 phía là khung thành đối phương , chúng tấn công về mọi phía ! nhưng riêng tôi vẫn cứ khoái chất ĐỨC ngày xưa hơn , cứ lù lù , đấy mới chính là ĐỨC , do đó ARG hoàn toàn đủ sức khai thác]
    " chất ko ĐỨC" này !
    (*) Muốn chiến thắng ,đầu tiên phải biết tiết chế điểm yếu của mình . Có 2 câu hỏi : ai sẽ đá hậu vệ và tiền vệ cánh trái ? ai sẽ là người đánh chặn trước hàng hậu vệ , bao nhiêu người và bố trí như thế nào ? nói về cánh trái , thôi thì " méo mó có hơn không " , nếu kịp bình phục chấn thương nên cho " cục méo " này vào là tốt hơn , điều nay được kiểm chứng qua thể hiện của SCALONI ( trận MEXICO ) - công thủ kém toàn diện , còn chú COLOCCINI thì đá quá chếch về phía 2 trung vệ , gặp LAHM dễ đi lắm bởi những cú sút xa từ cánh trái ( xem trận mở màn COSTARICA ) , chú cuối cùng là CUFRE thì lại thuận chân trái !
    Còn chặn đánh xa , theo tôi nên sử dụng sơ đồ 4-4-2 . thứ 1 là với 4 hậu vệ , ARG chơi chắc chắn hơn nhiều , thứ 2 tận dụng được cả 2 tiền vệ đánh chặn là MASCHERANO lẫn CAMBIASSO . 1 số người nhận định bài tủ của ĐỨC là đòn phủ đầu , nếu ko có bàn thắng sớm , ĐỨC dễ bế tắc ( trận gặp BALAN ) . Thế thì điều đó càng có cơ sở cho việc bố trí sơ đồ 4-4-2 , qua giai đoạn 30 phút hiệp 1 , thủ cho tốt , ko cho ĐỨC 1 khoảng trống cho việc sút xa hay lật bóng , ARG chuyển sang 3-4-1-2 đâu có muộn ! chỉ có điều , 1HLV cáo già thì ko biết hắn ta nghĩ gì trong đầu , chắc gì ĐỨC đã chơi tấn công dồn đập như ban đầu !
    (*) và cuối cùng , khi đã bẽ gãy mọi cuộc tấn công và cho ĐỨC vào thế trận đã giăng , hãy sử dụng chiêu bài phản công , đáng tiếc là chú RIQUELME tốc độ kém và xử lý bóng rườm rà quá , thường làm giảm nhịp độ ! yếu huyệt của ĐỨC chính là 2 thằng trung vệ cù lần " METZENDER và MERTESACKER " , liệu chú SAVILO quen đá cánh là giải pháp hay ? chú H.CRESPO dù khả năng kỹ thuật ko hay bằng các cầu thủ nhỏ con hơn nhưng ko thể thiếu ! do đó , sự dâng lên của tiền đạo thứ MAXI hay những cú tỉa bóng của RIQUELME sẽ là đòn trừng phạt !!!!!!! Hy vọng RIQUELME sẽ thoát khỏi cái bóng FRINGS tối nay !
    Những đội bóng vào sâu như BRA , ITALIA , PHÁP, BBN ,ARG đều biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu họ mong muốn , trong đó nổi bật là BRA ( dù rất ghét khi phải nói ra điều này -BRA ****!) và ITALIA . ARG dù đã nhiều khi điều tiết nhịp độ nhưng cảm giác ko an tâm lắm , hy vọng họ sẽ cù nhuầy bằng cánh cầm bóng thật chắc và chậm rãi mấy chục phút đầu !
    100% ZÔ ZÔ - tiếng cốc va chạm nâng lên- ARG lại chiến thắng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trận này gì gì thằng cha trọng tài cũng cố mà đuổi vài cầu thủ của chúng ta.Me nó.Em cứ nghĩ mà lo lắm...
    Bọn Đức sẽ đá như bảo táp.Hôm qua chúng nó còn tập bắn cung trên ti vi... để bắn chim cho chính xác...
    Theo em ở trận này ai bắn chim giỏi thì sẽ thắng...
  8. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu cân bằng như thế này.Theo em vấn đề vẫn ở chổ Tài năng của hai cu HLV thôi.
    CU nào ngon hơn ,Giỏi tim mạch hơn.Sáng suốt hơn... và tất nhiên là may mắn hơn (Hên....) thì thắng thôi.
  9. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    sắp đến giờ rùi. từ rất tự tin vào khả năng, đến chờ đợi, rồi lo lắng, hồi hộp, lại hy vọng, ... bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, khó tả. Argen ơi, hãy chứng minh bản lĩnh của Nhà vô địch !!!
  10. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    I love Argentina!!!
    Lại một lần nữa chúng ta lỡ hẹn trận Chung kết rồi. Tôi tin là hiện giờ Maradona đang khóc, Maradona của tôi...

Chia sẻ trang này