1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm gì bây h, mọi người giúp em với, khẩn ạ !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là giả tán em ạ.Mới gặp anh chàng mới lần thứ 2 mà đã "tình trong như đã mặt ngoài còn e " thế thì ....Mối tình 3 năm của em ko thể cứu vãn được đâu .Khôn 3 năm thế là đủ rồi ,hãy chấp nhận mối quan hệ mới cho thoải mái ,đừng cố gượng ép vui vẻ với anh chàng cũ của em làm gì ....Chuyện tình của em liệu nó có chắc chắn thoi thóp được nữa không ?
    Có điều cũng phải xem lại cậu bạn mới của em - nguyên nhân của every thing has change ! mới đến nhà 2 lần đã muốn sàm sỡ ....liệu cậu ấy có là người nghiêm túc và đáng tin cậy ko ?
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trích
    AY của em là một người tốt và rất yêu em. E cũng chẳng chê trách gì anh ấy cả. Em ko hẳn thấy hài lòng mà chỉ thấy bằng lòng với những gì em đang có thôi, vì em vẫn thấy tình yêu này còn thiếu một điều gì đó.....Nhưng đó ko fải là vấn đề....
    Trước kia em luôn là một người nghiêm túc trong tình yêu. Em đã rất tự hào vì sự chung thuỷ của mình. Em đã từng ko thể hiểu nổi tại sao người ta có thể lăng nhăng, người ta lấy đâu ra cảm xúc để cùng một lúc có thể yêu thương được 2 ( hoặc vài) người... Và bây h thì everything has changed!!!
    Em ko còn là người chung thuỷ nữa, ko chỉ nghĩ về một mình AY nữa. Em đã 2 lần tơ tưởng đến người khác để rồi cuối cùng lại hiểu rằg đó chỉ là sự ngộ nhận , là cảm xúc nhất thời.( 2 lần này AY đều biết ạ, nhưng AY đã bỏ qua). Nhưng bây h lại một lần nữa điều này xảy ra ( và AY ko hề biết). Em như một con thiêu thân thích thú với tình cảm mới mẻ của mình.Em mới quen anh ấy được hơn 1 tháng thôi. Đến giờ fút này thì em có thể khẳng định là em rất thích anh ấy mất rồ
    Tôi đọc đến đây chỉ chẳng buồn nói nữa , mới câu trước còn bảo mình chung thuỷ, câu sau đã nói có 2 lần rung rinh trước những người khác,đấy là chưa phải ty thật sự đấy , chứ nếu như lần này thì chắc AY của bạn ko có cơ hội mà tha thứ, vì bạn đã bay xa rồi.
    Mình và Ex cũng yêu nhau 2 năm , thế mà ex mới đi du học 2 tháng , thì beeeemmmmmmmmmmm ,..........., "Bạn có tin nhắn yahoo"
    Anh ơi , em biết anh rất yêu em , em cũng không nghĩ mình là người thay đổi , nhưng em đã yêu người khác .
    Mình cũng chẳng có cơ hội mà tha với chẳng thứ như AY của bạn .Mình rất buồn về Ex nhưng mình lại không hề ghét cô ấy, vì Ex ko hề lừa dối mình , khi cô ấy cảm thấy có tình cảm với 1 người khác có ấy đã nói ngay với mình . Khác hoàn toàn với bạn bây giờ , bạn đã trải qua 2 lần trước , vậy mà bây giờ lại tiếp tục như cũ , có lẽ cái này gọi là bản chất ( đánh chết cái nết không chừa), mình chẳng có gì khuyên bạn ngoài việc, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cái người mà hiện giờ mà bạn vẫn gọi là AY ấy , nên nói rõ chuyện của bạn , chứ mới quen nhau 1 tháng mà đã đến chơi nhà 2 lần , rồi không khó chịu khi người ta gần gũi mình ,thì đó không phải là chuyện đùa thoáng qua đâu
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, tại hạ thường nghe ông nội ru ngủ bằng câu chuyện Trư Bát Giới 100 lần táng Bạch Cốt Tinh.
    Do thấy câu chuyện đó phù hợp với topic này nên dành mạo muội kể lại cho các chư vị nghe.


    Chắc mọi người đều biết đến nhân vật Bát Giới trong chuyện Tây Du. Trước khi bị biến thành lợn, chú Bát nhà ta vốn là tay háo sắc, có tài săn gái bẩm sinh, lại cao to béo bự, nổi danh thiên đình trong vu tán tỉnh Nguyệt Nga, đại mỹ nhân Cung Hằng, đổ xiêu đổ vẹo 800 trăm về trước.

    Bấy giờ ở núi Xương Trắng thì phải, có 2 cái làng gọi là làng Đông và làng Tây, thanh niên ở 2 làng cứ thi thoảng lại mất tích mất 1 anh. Một đặc điểm chung là mấy anh mất tích đó toàn là anh cao to, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, đàn ông nam tính, hấp dẫn phụ nữ. Về sau, công an làng cũng tìm thấy các anh ấy vật vờ ở bờ tre, anh nào anh nấy, lưng còng, đĩa đệm thoát vị, chân tay run rẩy, đi đứng không vững, ai cũng khô đét thất tình cả.
    Dân tình đâu có biết rằng, tất cả các thanh niên trên đều là nạn nhân của 1 nàng họ Bạch tên Cốt Tinh.
    Bạch Cốt Tinh vốn là 1 ả dưói lốt sơn nữ da thơm thịt ngọt, rất thích cảm giác mới mẻ từ các anh giai, lả lơi phá cách, ả thường dụ khị các nạn nhân về hang động, sau khi cho các chú hưởng thụ chút xíu rồi hút lấy hết tinh khí của họ, xong đá đít.

    Đợt đấy, thầy trò nhà bác Đường có đi truyền đạo ngang qua địa phận núi Xương Trắng. Chú Bát nhà ta từ trước đến nay được giao nhiệm vụ đằng vân giá vũ đi xin cơm về cho 4 thầy trò. Thằng Bát Giới hôi hám này giống dân lái xe tải đường dài ở ta, đi đến đâu mà gặp gái đẹp là hắn hoá thân thành 1 thằng rất bô trai, trông ngoài ngon, luột, gái nhìn thấy cứ gọi là mê tít.

    Hôm đó, Bát ta trong bộ dạng anh Rain Hàn Quốc ngon ghẻ (đợt rồi sang Việt Nam đó), vác bát tộ đi xin cơm. Mẹ kiếp cái thằng họ Trư đó cơm thì chẳng xin, thấy gái đang lạc ngoài rừng là sán vào tán tỉnh.
    Gái lạc gì đâu, chị Cốt đang lang thang đong hàng đấy. ĐÚng là của trời cho, tự dưng có thằng tiến tới hỏi đường, hỏi cháo phở bán ở đâu ? Thấy cái thằng cũng lịch sự, ăn nói dẻo như kẹo kéo, cao ráo phong trần như tài tử Cheng Chiêng Hiếc, lại thấy nó moi moi từ trong tai ra mấy dĩnh bạc, đút vào túi... Chị chàng gật gù, phải dụ dỗ thằng này mới được.
    Ấn tượng ban đầu mạnh mẽ phết. Chả hiểu thế nào, cả 2 cho trao nhau tần số sóng liên lạc riêng và hẹn ngày tái ngộ.

    Trước lúc chia tay, họ Trư bốc phết bảo Bạch Cốt " Nhà anh ngay sau núi, lúc nào rỗi mời em đến chơi cho biết cửa biết nả".
    Đêm đó, Bạch Cốt về suy nghĩ 1 chút, tự dưng gặp thằng này thích thế, trước chăn đựoc mấy thằng, quan hệ cũng tàm tạm, chả hiểu sao dần đàn cứ thấy thiếu thiếu cái gì, chán phèo. Mới quan hệ trên mức tình củm được vài lần các cậu cứ lả ra như cò bợ gặp mưa.
    Thằng cha Bát kia, thật hấp dẫn, sung sức, phen này ta thoả chí, tha hồ thi triển hấp tinh đại pháp, biết đâu lại còn được 1 tình yêu vẫy vùng.

    Phần Bát Giới, với 36 tuyệt kĩ cưa gái của mình, gái mú trong thiên hạ qua tay hắn không biết bao mà kể, vậy chỉ cần liếc qua là biết Bạch Cốt có tà khí lẳng lơ, máy móc chắc chắn bị bổ nhiều rồi nhưng nghe tiếng nổ thì còn chạy êm lắm lắm. Hạng này, chơi bời giải trí quá phù hợp với lãng khách như ta.
    Hắn lẻn ra sau núi, hô biến mấy bụi cỏ lau thành một biệt thự, mấy khúc gỗ làm thành con xế, lắc mình hoá thân cho thật phong độ, lại còn có cả má lúm đồng tiền nữa chứ, chả ai bảo hắn là lợn.
    Nhân tiện bác Đường phải dự hội thảo kinh kệ trong vòng 3 tháng, ông mày tranh thủ chơi bời 1 tý.


    Chọn ngày đẹp trời, Bạch Cốt đánh tiếng đến nhà họ Trư vãn cảnh nhưng thực chất là để chài. Bát Giới không phải không biết ý, lão làng, sành sỏi các mánh mung, ánh mắt đắm duối nhìn con yêu tinh đang giả vờ trinh nữ. Hắn đưa đẩy được đôi ba câu chuyện làm quà, lừa lừa rồi sán đến ôm chầm lấy ả. Ả này cũng trả vờ chống cự, rốt thả lỏng người xuôi xuôi và lăn kềnh ra, phối hợp tác chiến trận Phong Vân Vần Vũ ngay trên nền nhà.

    99 ngày tiếp theo, mọi chuyện cứ tự nhiên như cô tiên. Anh thì cười hỉ hả, ả thì cũng hả hê.

    Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến đêm thứ 100. Bát Giới đi dự tiệc chiêu đãi nhân dịp kết thúc kinh hội. say khướt cò bợ, mò vào Long Sàng quờ quạng tìm ả yêu tinh kia đòi vui vẻ. Theo thói quen, Bạch Cốt đã nằm sẵn trên Sàng, chỉ đợi canh ba là thi triển " Hấp Tinh Đại Pháp". Nhưng ô kìa, cái thằng bô trai, ngon ghẻ đó sao hôm nay lại sặc sụa hôi mùi cám . Nhìn kĩ lại thì thấy 1 con lợn xám đang tụt quần áo. Thị Bạch mới ngã ngửa người, hoá ra lâu nay mình ăn nằm, ôm ấp 1 con lợn trá hình người, chứ nào có phải thanh niên bản chất tươm tất, vị tha nào đâu. Nhục quá, ăn phải lợn lừa.
    Thế là sáng hôm sau, thằng Lợn Bát Giới đó, tếch thẳng theo bác Đường sang Tây Trúc. Hắn vừa đi vừa cười sướng, 100 ngày miễn phí với 1 ả yêu tinh.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Bạch-cốt-tinh-xinh nên bình tĩnh nghe cao kiến của thầy trước khi đi đến quyết định ( bạn của bé thanh_xinh_đẹp em nào cũng xinh thế này thì chết nhờ )
    Tâm lý của con người ta thường là như sau : khi quá bất ổn thì mong muốn được yên bình, nhưng khi quá yên bình thì lại nảy sinh cảm giác bất ổn. Có nhiều bà vợ thấy chồng người chí thú làm ăn, trong khi chồng mình rượu chè be bét thì buồn phiền. Nhưng cũng có những bà vợ gặp phải các ông chồng quá mô phạm, ko rượu, ko chè, ko thuốc, thấy gái xinh giữa đường ko dám liếc - thì đâm ra chán, bất an . Đấy là những khổ tâm khi làm kiếp người.
    Về chuyện 3 năm yêu nhau mà anh chàng kia không âu yếm bạn thì tớ thấy quá lạ. 1 là chàng ta có vấn đề về sinh lý ( nói nghiêm túc ). Thứ 2, hắn là người mô phạm và hủ lậu trên mức bình thường ( phong kiến hơn vua ) . Để cho chắc ăn, bạn nên để cho mình 1 thời gian yên tĩnh. Đợi anh chàng kia về, chủ động mần ăn xem hắn phản ứng ra sao. Nếu ko ổn thì a lê biến. Nhưng cũng phải xem tay thứ 2 thế , mới chưa hẳn đã tốt. Nếu thấy ko hạnh phúc tới anh chàng thứ 1 thì chia chân, sống với đàn ông tồi ắt là ko hạnh phúc, nhưng điều đó cũng có thể đúng đối với các tay quá tốt
  5. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em đang nuốt từng lời tư vấn của mọi người đây ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu chuyện của em ..........
    Giữa em và AY ko chỉ có tình mà còn cả nghĩa nữa, ko thể nói bỏ là bỏ được. Em lại có tâm lý là nếu ko fải AY thì em sẽ ko tìm được người nào tốt với em như thế......Cho nên thực sự là em ko dám bỏ chứ ko fải ko muốn bỏ.....
    Còn vùng đất mới, dạo này gọi điện cho em , em cảm giác anh ấy tránh em. Hình như anh ấy đang nghĩ về chuyện của 2 đứa nhiều lắm, có lẽ anh ấy đang dần hiểu rằng em ko fải là một người " tự do" nên tốt nhất anh ấy fải cách xa em ra trước khi làm tổn thương cả 2 ....Có đúng thế ko mọi người ???? Thái độ ấy của anh ấy làm em ko còn lao vào anh ấy 1 cách mù quáng nữa . Em đã suy nghĩ làm thế nào thì tốt cho cả 2 đứa lúc này đây ? Có lẽ là nói chuyện thẳng thắn một lần, rằng em ko thể bỏ AY và do đó chúng ta ko thể đến với nhau được ??????
    Còn vể fía AY , có lẽ cũng nên nói rõ cảm xúc của em lúc này thế nào ....???? Và thế là em sẽ mất cả 2 người nhưng lòng lúc ấy chắc thanh thản hơn ????? Mọi người thấy thế nào ạ ????
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn nên tạm thời xa cả 2 là hợp lý nhất để có thời gian xem lại tình cảm của mình dành cho cả 2. Đàn ông ko ai muốn bị rơi vào tình cảnh này cả nhưng đến nước này thì họ cũng phải chấp nhận thôi vậy. Tình cảm thì ko thể ép buộc được. Bây giờ có ép bạn fải nghiêng hẳn về 1 anh thì cũng khó cho cả bạn và cho anh kia.
    Phân tích tâm lý như bác tdna ở trên là đúng. Thường thì cái gì nhàm quá cũng khiến người ta chán. Nhất là yêu nhau 3 năm, có thể nói là cũng đã hiểu đc 1 fần của nhau rồi (ấy ấy, đừng có nghĩ bậy nhé !!! ) Bây giờ là phụ thuộc vào bạn thôi. Nếu bạn thích 1 sự bình yên phẳng lặng như 3 năm qua vẫn thế thì có thể quay lại với AY. Nếu bạn ko thích sự nhàm chán trong TY thì nên xa để xem xét lại tình cảm của mình. Cái này cũng quan trọng vì trong TY sự nhàm chán sẽ giết chết nó. Ko tự nhiên mà ai cũng hỏi câu "Refresh tình yêu thế nào?". Nhưng dùng lý trí ko chưa đủ, hãy để tình cảm của mình dẫn đường chỉ lối. Chắc là khó khăn đấy nhưng cái gì cũng có hướng giải quyết của nó.
    Hay là bạn nghe thử bài "sến cả nải" :"Làm sao tốt cho cả 2" của Ưng Hoàng Phích đê.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, những cảm xúc tự nhiên của tình yêu, nhưng thiếu quá nhiều hiểu biết, kinh nghiệm... Quả là hoàn cảnh và cuộc sống con người là thế... Trớ trêu cho cái "thất tình lục dục"!
    Bác tè tường, ba đúp cứ dùng toàn đạo hàm với số phức để giải những bài toán tìm x, kiểu x+5=8, hỏi x bằng bao nhiêu? Không hiểu có tác dụng hay phản tác dụng với thần đồng bạch-cốt nhỉ?
    Thực ảo lẫn lộn... Theo thiển ý của tại hạ thì gợi ý cho thí chủ là:
    1. Thử đào tạo lại cái thằng AY 3 năm ấy một lần xem sao? Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu nó kém thì cho nó de là phải... Có khi nó kém là do thí chủ đấy! Cứ đứng núi này mà trông núi khác... Tất nhiên thí chủ bây giờ võ công chỉ có thế, nên cảm nghiệm cũng chỉ như thế!
    2. Lính mới này đang đi đúng chiêu, nhưng cái gì mới cũng rồi sẽ cũ! Cái gì là của mình sẽ là của mình... Đừng nghĩ lăn tăn gì nhiều! Cứ từ từ mà tính, đừng chiều cảm xúc quá như thế! Tạm thời ko nên chìm vào suy nghĩ về gà mới, xem thử 3 tháng nữa năm mà ko giải quyết với AY được thì cũng ko muộn. Mà cứ cái đà của thí chủ, thì để chín chắn chắc cần "thay áo" vài lần mới khôn ra được.
    3. Phải quán triệt chẳng sợ mất ai hay có ai. Cứ nghĩ cái nghĩa với AY... đúng là nghĩa là có thật, là cực quan trọng... nhưng thí chủ đang lạm dụng nó quá thô thiển đấy. Mất hết vẻ tinh tuý của nó! Nếu thí chủ hiểu cuộc sống, thì chả mấy ai lấy nhau về còn có cảm xúc như thời đang yêu cả... mà họ sống quan trọng nhất chỉ là cái nghĩa! Hổng lẽ thí chủ rơi vào trường hợp đó, giả sử sau này lấy chồng rồi ấy, thấy 1 anh ngon cơm là bai bai àh?
    4. Tìm đâu đó lời bác cô độc bên em thường viết trong box này về việc cần làm cho cuộc sống hơn đấy: mỗi người bỏ qua một chút cảm xúc để cho đời đỡ bất công hơn là đi tìm những chiêu thức này nọ!
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    E Bach_Cot_tinh_xinh, cái thằng mà e gọi là AY ấy, a cảm jác nó hèn hèn thế nào, e thử kỉm lại bản thân + nhân thân của e xem, hay nó đang mưu ton lợi dụng j` e ??? A đồng ý là trong tình iu fải vị tha, nhưng cái kỉu thằng này thì ko fải, chính xác đó là HÈN. A tưởng tượng cảnh vợ thằng này mà bị ng` khác ức hiếp chắc nó chỉ bít ôm đầu mà đau khổ. A cảm jác là nó ko còn mún jữ e nữa, nó đã chán e rồi, nó đang mún e tự ra đi để đẩy cái tiếng cạn tình cạn nghĩa sang cho e. Còn cái "vùng đất mới" của e cũng là thằng HÈN nốt, mới vừa bước chân vào cuộc chơi đã định đánh bài chuồn, chắc là nó sợ bị e trói để rồi nó lại rơi vào tình trạng thằng AY của e, e còn jám chơi mà nó đã chuồn sớm. Nó cũng định nếm e đấy, nhưng có lẽ bản lĩnh nó kém.
    Lời khuyên cho e là jải tán 2 cái thằng HÈN đó đi. Trước khi e jải tán, a nhờ e mắng chúng nó như cái đoạn trên của a.
    E ko có tội lỗi j` hết, e chỉ ko may gặp fải ~ thằng HÈN thôi, gặp ~ thằng đó thì sao e có thể nên ng` được.

  9. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia vừa post 1 bài HÈN +HÈN = WA'' HÈN, hôm nay rỗi việc vào đây lai gặp bác này dùng lại công thức của mình Đúng là hai chú AY và new AY đều hèn thật. Khổ thân e Cốt Vài lần thay áo nữa mới tỉnh ra đc.
    @3www: vote bác 5star. Tài năng văn học Chắc trên tình trường cũng giúp khối e Cốt "thay áo" rùi...
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    gần 1 tháng rồi. mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng ko tốt lắm.
    em và vùng đất mới thân thiết hơn, em đã hôn anh ấy, hứng thú+ say mê + cảm giác tội lỗi. Nếu cứ tiếp tục chắc em sẽ xxx với anh ấy mất, anh ấy rất hào hứng trong chuyện này. Em hỏi vì sao, anh ấy nói anh ấy muốn có em ( chứ ko nói là yêu em).
    Trong suốt time qua, em cũng khám phá thêm 1 số điều về anh ấy. Có 1 điều ở anh ấy làm em cảm thấy khó chịu đó là khi ở bên nhau thì anh ấy tình cảm vô cùng, nhưng khi nói chuyện qua đthoại, anh ấy lại hững hờ cực kì. Và với anh ấy, bạn bè luôn quan trọng hơn em, anh ấy thể hiện điều đó rất rõ. E ức lắm nhưng lại luôn tự bao biện cho anh ấy ... Thế mới ngu chứ
    Còn AY, anh ấy đã thấy sự thay đổi của em . Nhưng AY ko gặng hỏi hay chất vấn, chỉ nói: em khác lắm, nếu cứ thế này anh sợ anh ko chịu nổi. E hỏi AY là : nếu em làm điều gì đó có lỗi với anh, anh có tha lỗi cho em k. AY bảo cái đó tuỳ ở em.
    Suy xét cho kỹ, em biết bỏ AY để theo vùng đất mới là việc làm dại dột. ở bên AY em có những gì em cần ( về tinh thần). AY hiểu em rất rõ, chẳng làm em buồn bao h.Ở bên vùng đất mới, ngoài sự say mê thì có gì hết, kể cả 1 lời nói ngọt ngào.
    khi post bài này, ý em đã định rồi. Em sẽ ko làm gì có lỗi với AY nữa, em sẽ trở lại là em ngày xưa. Ko biết có làm được ko, em là người dễ dao động...

    em bỏ topic này 1 time rồi, bi h mới quay lại. E mong mọi người vẫn quan tâm và share với em. E muốn nghe nhận xét, thậm chí cả chửi rủa cũng được,dù sao em cũng đã là đứa chẳng ra gì( nhưng nhẹ nhàng thôi nhá). Cảm ơn mọi người nhiều lắm

Chia sẻ trang này