1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói với nhau về người bạn thân của mình

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dontmakemewait, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangtrenvai

    nangtrenvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo tôi bạn thân lạ một người bạn không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình,không phải là người luôn cùng ta trông những cuộc vui mà là người bạn mà khi tao gặp chuyện buồn hay vấp ngã thì người đó đến bên cạnh và giúp ta vuợt qua .bạn thử nghĩ xem điều đó đúng hay không ?
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn . Tiếp tục đi nào
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đúng... Và mình đồng ý với ý kiền của bạn...Với người đó mình thật sự đáng được coi là người bạn thân thật là thân.... Nhưng người đó đang làm cho mình cảm thấy thất vọng và ... căm ghét........
  4. matico

    matico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn lang thang trong box LS nhưng hôm nay mới thấy bài viết của mày, hoảng qúa nên tao vội biên ngay cho mày mấy dòng .
    Tao với mày vẫn hay nói với nhau, bạn thân là người mà thượng đế quên không gửi vào gia đình ban. Nhưng hình như " ông ấy" nhớ ra rồi nên mới gửi mày đến nhà tao như bây giờ và tao thấy mình thật may mắn vì điều đó . Tuy đã trải qua 20 mùa mưa nắng rồi mà cả tao và mày vẫn độc thân nhưng mày cứ yên tâm một điều rằng ở LS thân yêu luôn có một vài hòn vọng thê đang đứng chờ hai đứa mình . Lạy chúa, a men, a di đà phật ...
    Thôi tao xin phanh bút tại đây, hen gặp lại mày vào tối nay . À này, tối qua mày ngáy to qúa, tối nay mà mày còn thế nữa là tao cho mày xuống ngủ với .... anh trai tao đấy
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa đi Đầm Sen vui nhỉ. Hai tuần nữa đi Vũng Tàu là ta quay trở về Lạng Sơn rồi. Có lẽ tao sẽ không làm cho ông Lee đâu, hay bất kỳ ai cũng vậy thôi. Tao sẽ về nhà và sông với Mẹ.
    Mày và gia đình mày đã rất tốt với tao, suốt đời tao sẽ không bao giờ được gặp và cũng không bao giờ quên tấm chân tình ấy. Lần này tao ra Bắc có thể nhiều điều sẽ thay đổi, nhưng có một điều tao chắc chắn là tình bạn giữa tao và mày, dù có là kẻ Bắc người Nam hay thằng trời Tây người trời Đông đi chăng nữa cũng sẽ luôn vẹn nguyên. Tao biết mày sẽ là người còn gặp nhiều may mắn và thăng tiến, chính điều đó cũng là Hạnh Phúc đối với tao.
    Còn tao, dù có già móm mém đến mấy cũng sẽ cố dắt cho bằng được đàn con nheo nhóc ( nếu có ! ) vào thăm thú mày ( nghe như mày ở trong sở thú ý nhểy ). Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, thật khó để nghĩ đến lúc tao và mày lại phải chia tay nhau....
    Mỗi người có một số phận nên dù tao có cố gắng hết sức loay hoay thì tao cũng vẫn chỉ quanh quẩn ở trong vòng tròn khép kín như Tề Thiên Đại Thánh, 72 phép thần thông mà không thoát được ra khỏi bàn tay Như Lai Phật Tổ. Tao chỉ có thể luôn làm theo 1 hướng đó là hướng mà trái tim mách bảo, mày hiểu tao mà, đúng không ?!
  6. helen_tran

    helen_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là gì? Là phải hiểu và thông cảm cho nhau, san sẻ cùng nhau những vui buồn cuả cuộc sống, vậy mà đã hơn hai năm là bạn và là đồng nghiệp, nhưng mình với nhỏ chưa hiểu hết về nhau. Có lẽ nhỏ không thích mình hoặc có thì cũng chỉ là giả tạo, nhưng mình thì xem nhỏ là một người bạn rất thân, chuyện gì mình cũng kể cho nhỏ nghe, vậy mà nhỏ nỡ đối với mình như vậy.
    Mình thật sự bị sốc trước mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ mình thật sự không còn tin vào một tình bạn thân nữa
  7. matico

    matico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay đây, khi con nhỏ đồng nghiệp vô tình đọc được những dòng chữ này nó đã thực sự hụt hẫng, thực sự bị sốc. Bởi từ trước tới giờ nó luôn qúy mến, luôn tôn trọng người bạn của mình. Có những lý do công việc mà nó không thể giải thích rõ ràng, không thể đưa ra những lý do thuyết phục. Và nó cũng biết thời gian gần đây đã có những sự hiểu lầm từ phía người bạn của mình. Hi vọng một ngày nào đó nó được ngồi đối diện để nói tất cả những điều còn vướng mắc ấy. Nhưng có một điều nó không thể giải thích bằng lời khi mà bạn nó nghĩ rằng từ trước đến nay nó chỉ giả tạo. Trong khi nó luôn kể cho bạn nó nghe mọi thứ về nó, về những vướng mắc trong cuộc sống_ trong công việc, về những người bạn trai_bạn gái, về gia đình.... về những thứ mà nó không bao giờ kể cho một người đồng nghiệp nào khác. Và nó đã nghĩ rằng bạn nó sẽ cảm nhận được những tình cảm thực sự từ những quan tâm đời thường và từ những gì nó nói.
    To: don''tmakemewait
    Cảm ơn bạn vì topic dễ thương này. Hi vọng bạn bỏ qua cho chúng tôi vì đã post những bài viết riêng tư ( nhưng xúc động )như trên..
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết rất riêng tư ( nhưng xúc động) đang nói về những người bạn thân, giúp tôi và nhiều người khác có thể nhìn lại minh và nhìn cả người bạn của mình, để có được những tinh bạn tốt, đẹp hơn.
    Điều ấy là cần thiết. Có sao đâu.
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của anh khiến em bất ngờ quá. Em vội vàng gọi lại ngay cho anh nhưng mà anh không có nghe. Em nhắn lại: "Anh nhắn tin cho em yêu nào mà lại nhắn nhầm cho em?" Rồi anh trả lời: "Em thấy lạ lắm sao? Có gì sai hả em?" Uh thì không có gì sai nhưng sao lại thế. Mình là bạn thân mà. Có bao giờ em nhận thấy tình cảm nào khác ngoài tình cảm của hai người bạn thân dành cho nhau đâu. Anh vẫn luôn miệng nói rằng: "Anh nhớ em như nhớ một người bạn phương xa". Có lẽ nào...
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Sao dạo này em ít nhắn tin cho anh thế? Em bận hay em giận anh? " Bận ư? Em chưa bao giờ bận đến mức mà không dành được một chút thời gian để liên lạc. Còn cũng chẳng có lý do gì để giận anh. Tự dưng em thấy có một điều gì đó khó tâm sự với anh hơn thôi. Chắc giờ liên lạc giữa em và anh chỉ bằng 1/10 so với ngày trước. Không biết vì sao nữa?

Chia sẻ trang này