1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của kẻ sắp " lên thớp "

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_devil_C4, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của kẻ sắp " lên thớp "

    Hải Phòng 30/6/06
    Trời vẫn cứ mưa càng làm cho mình buồn thêm. Đang ngủ trưa thì nhận được điên thoại của con bạn thân chuẩn bị lên Hà Nội thi đại học. Trời mình chắc 1 tuần nữa cũng phải tạm biệt gia đình thân yêu để lên đường thôi .
    Mình là đứa thích sống tự lập và xa nha nên dù thế nào mình cũng phải lên HN sống chia tay với những chùm hoa phượng đỏ rực cả 1 goc trời.
    Hôm nay cũng là buổi học thêm cuối cùng vậy là sẽ còn gặp lại các bạn trong tư cách đến trường học cùng nhau nữa rùi . Tớ sẽ nhớ các bạn lắm đấy .
    Kết thúc 1 ngày thật buồn và nhàm chán. Chỉ có mưa và mưa thui.
  2. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ... mưa bão
  3. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em gái à, em dùng từ "lên thớt" làm bà chị tưởng chuẩn bị bị "thịt", bị "luộc", bị abc ; làm vào đây đọc cho máu xem tâm trạng cô em thế nèo. Ai dè .... hóa ra là thi đại học. Ở hải phòng bi giờ, nghĩa ngủng, từ tủng cứ gọi là lủng củng, lung tung, làm chị đây hổng bít đâu mà dò dẫm... .
    Anyway, chúc cô iem thi cử với tinh thần sáng suốt và đỗ đạt thủ khoa cho các cụ mừng nhá!
  4. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng hôm nay trời mưa hả. Lâu lắm rồi ko về HP, từ mùng 3 tết đến giờ.
    Nhớ hồi thi đại học chả có tí ti cảm xúc hồi hộp lo lắng gì. Cứ như là đi thi học kỳ vậy.
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Èo, cô này sao mà nghĩ giống mình thía không bít . Cứ tưởng 1 em gái nào bị bạn trai dụ khị chuẩn bị tinh thần abc abc nên vào đọc xem sao. Vậy mà hoá ra là thi ĐH.
    Anyway, chúc cô bé tự tin mà thi tốt nhé. Anh cũng ở HP, 10 năm trước cũng khăn gói solo lên HN đi thi ĐH trong cái cảnh chen chúc trên tàu đến nỗi không phải mua vé mà cũng chẳng có ai kiểm tra vé. Nghĩ lại thấy vui quá. Tuy nhiên chẳng có cái cảm xúc kiểu như chuẩn bị lên thớt của cô đâu . Cứ thoải mái đi chắc bé sẽ thành công thui. Good luck!
  6. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , qua điểm sàn thừa điểm đỗ nào .
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái tên topic, cử tưởng em này bị ép duyên, chuẩn bị lấy chồng, tảo hôn hay định rủ bạn bè làm quả "American Pie" nhân dịp chia tay cấp 3 chứ! Hết hồn! He he!
    Chúc bé thi tốt!

Chia sẻ trang này