1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái ảnh ở trên mà thương thế. Giá bây giờ ở nhà có khi mình lại...thích mưa thế này để lội cho sướng (các bác thông cảm, từ bé đến giờ nhà em chưa ngập bao giờ). Lúc đi xa thế này nhìn về nhà lại chạnh lòng, cứ nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ lắm những sáng sớm lấy xe của con em chạy vòng vòng quanh hồ Gươm, tối tối lại vi vu 2 chị em lượn lờ khắp nơi. Bên này bắt đầu lạnh, lại thèm vị ngô nướng vỉa hè nóng hổi mùa đông. Nhớ Hà Nội quá :(
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội...
  3. rangia2602

    rangia2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội là những buối sớm tinh sương
    Là khi đó tâm hồn mình như được lọc bụi
    Bụi buồn phiền, lo lắng của trần đời trôi nổi
    Xô đẩy lòng ai bao nghiêng ngả, u mê.
    ---
    Tôi yêu Hà Nội cả những buổi chớm Đông,
    Mang gió lạnh xua tan bao nóng nảy,
    Mang hơi ấm tỏa từng dòng tan chảy,
    Trong mắt bao người rộn rã trên đường.
    ---
    Tôi cũng yêu Hà Nội lúc cuối Thu,
    Hương Sen ngào ngạt khắp trong ngõ cổ,
    Hương lúa đòng thoảng màu xanh ngoài phố,
    Thắp lửa cho ai những buổi sớm xa nhà.
    ---
    Giá mà Sen nở đầy mặt Hồ Gươm!!!
  4. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đọc cuốn "Thú ăn chơi người Hà Nội" của nhà văn Băng Sơn chưa? Chiều nay tớ vừa đọc được 1 đoạn đầu, hay dã man.
  5. moitinhxua

    moitinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về sau những ngày lang thang phố cổ. HN đón tôi bằng cơn mưa lịch sử, trắng trời trắng đất. 2 ngày nằm vùng, nhận được tin nhắn của cô bạn:"Đã yêu HN thì yêu cả lúc nó thế này đấy, hehe. Trời HN ko mưa thì thôi, chứ khủng khiếp lắm. Người HN đã ko yêu thì thôi chứ yêu thì cũng khủng khiếp luôn".
    HN mưa, nhưng những niềm vui chẳng thế mà nhòa đi.
    6 ngày bên Thủ Đô, được cùng anh lướt nhẹ trên từng con phố. Tôi như con bé ngố, chẳng hiểu gì về cái nơi mà với tôi là cả tình yêu to lớn.
    - Đường Cổ Ngư đâu cậu?
    - Cậu nghe tên con đường đó ở đâu?
    - Trong bài hát í, HN Mùa Vắng Những Cơn Mưa
    - Haizz, con người luôn có 1 thói quen, đó là ko bao giờ chịu để ý hết trọn vẹn câu hát. Cậu ko nghe kĩ à :" đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về "
    - Ơ, thế bây giờ nó là đường nào?
    - Là con đường mà ngay từ ngày đầu tiên cậu đến đã hỏi đi hỏi lại ấy, con đường với 2 bờ hồ xanh mướt
    - Ố ồ, đường Thanh Niên
    - ​
    Đi bên anh, cái đứa cộc cằn, khó tính là tui cứ toét miệng cười... Anh cao lớn, ân cần và chu đáo... hơn tui cả con giáp nhưng tạo cho tôi cảm giác thoải mái như đang đi cạnh 1 thằng bạn thân. Đúng như lời anh ấy bảo:" ui, tớ hơn tuổi cậu à? thế mà trước giờ cứ tưởng tớ với cậu là bạn đồng niên"
    Ngày rời Thủ Đô, anh tiễn tôi với cái ôm thật chặt. Ôm khuôn mặt anh trong tay, ấm và thân thương quá, cứ muốn giữ mãi... Miệng vẫn cười nhưng trong thâm tâm tôi là cả 1 nỗi buồn phủ dụ... Xa bạn, xa anh, xa cả trời thương nhớ mà phải suốt 5 năm tôi mới có cơ hội...
    Tàu rời sân ga, tình yêu để lại đất Thăng Long. Gửi cho anh tin nhắn cuối cùng với khóe mắt buồn rưng rức:" Đã đến lúc phải sign out. Trải qua bao cuộc chia ly, đến hôm nay mới cảm nhận đc rõ sự bất lực của 1 kẻ bị động, bị cảm xúc chi phối. Lần này chia xa sẽ thêm yêu Thủ Đô vì nơi đây có cậu. Cậu vừa là anh, là bồ, là bạn. Tớ quý và trân trọng. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ đến tớ?!. 5 năm sau trở về, tớ mong người đón tớ tại sân bay vẫn là cậu. Cám ơn về tất cả. Bây giờ, tớ phải trả cậu lại cho Thủ Đô thôi "!.... 10'' sau anh reply: " Cái ko khí mùa thu này khỉ thật, nó làm tớ cảm thấy buồn hơn là tớ nghĩ !. Chúc cậu khuây khỏa ( ko phải vui vẻ nhé ) vì tớ biết cậu sẽ ko vui vẻ lúc này :). Tớ sẽ gặp cậu ở trong đó chứ ko phải ngoài này để xem BH có gì đổi thay. :x tặng cậu 1 cái cho bằng tên kia :)"
    Và rồi đoàn tàu tiến dần ra khỏi địa phận HN.... Những ngày ngắn ngủi bên mảnh đất Hà Thành là những ngày rạng rỡ... Với tôi,anh là 1 phần của yêu thương, 1 phần của HN... sẽ mãi cất anh vào 1 góc trái tim, nơi những ân cần , yêu thương, ấm áp được lưu giữ...
    HN lập đông.... cồn cào nhớ!
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần đã từng cảm nhận rõ nét về tình iu đối với HN...
    Đã có 1 lần như thế
    Nghe bài "Nồng nàn HN" mà lòng thực sự xúc động
    Nhưng cũng chính sau lần đấy...mà giờ cảm thấy HN ko fai nơi dành cho mình
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao mình thích đi qua cầu Long BIên hơn là cầu Chương Dương
  8. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ có này, mượn không
  9. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thích nhất HN vào chiều thu và đựợc nghe Hồng Nhung hát bài Nhớ mùa thu Hà Nội... Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội...
  10. nguoituyet12

    nguoituyet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội..
    yêu từng góc fố, con đường, những toà nhà, hàng cây, từng món ăn, thức uống..
    yêu con người Hà Nội nữa
    !!

Chia sẻ trang này