1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko lạ lùng đâu tam muội ạ. Anh lại về đây rồi
    Báo cáo với các cô các chú là dạo này chăn đà điểu bận quá. Xa chủ lâu nên chúng nó nhớ mình tệ, chẳng cho mình thời gian làm việc khác
    Mọi người khoẻ cả chứ? HN lại sắp có bão à? Thế tình hình thời tiết Quận Nhất thế nào? Cảm ơn muội đã tặng anh bài hát. Hơi bị hay!!!!! Nhưng cô giáo học của thầy giáo nào đấy? Trình này thế là cao rồi.
    Gia đình ta có ai lưu trữ bài gì mà hình như là "Đưa anh đi hái măng rừng" ko nhỉ? Hình như là của Hoàng Tập thì phải.
    Chúc cả nhà mạnh khỏe. Hẹn gặp trong spam sau.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhóc không bít cách download ở megaupload. Bạn chỉ giùm nhóc với. Hì.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hình như em có lưu trữ đây anh cả ạ. Nhưng chỉ là đồ cổ thôi còn hiện đại hơn thì hình như em không có , mới hơn thì phải chờ mọi người thôi, em cứ up tạm lên đây nhé. Nghe anh hỏi bài này tự nhiên lại lôi ra nghe lại mấy lần, hì hì. Bài này em biết ít nhất là có cô Hồng Liên sau này có hát lại, cũng khá hay nhưng em không thích bằng version này, nhất là đoạn "rừng bạt ngàn rừng Trường Sơn...lắng nghe em hát với rừng..." nghe mênh mang lạ.
    Mới hơn nữa thì có cô Thanh Hoa hát nhưng tên bài hát thì thành "Rủ nhau đi hái măng rừng?????", lời thì cũng khác đi một chút và hát thì "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi"
    ĐƯA ANH ĐI HÁI MĂNG RỪNG
    Sáng tác: Hoàng Tạo

    Trường Sơn khi nắng khi mưa rừng
    Trên đây mưa nắng như không chia
    Con suối mô trong khi mô đục
    Nắng mưa năm tháng em đã từng
    Nắng mưa năm tháng em đã từng
    Hành quân qua đây anh nghỉ lại
    Cơm nước có bếp em sẵn đây
    Các anh ưa thích món ăn măng
    Em đưa đi hái cái măng non
    Chúng em theo dấu cây măng mọc
    Đưa anh đi hái cái măng rừng
    Bàn tay em mở bao cung đường
    Đôi chân em bước qua non cao
    Mây núi bay theo lên dốc ngược
    Lời ca quyết thắng em hẹn rằng
    Đường thông cho pháo anh vào trận
    Mùa xuân khi măng non mọc dầy
    Khe đá cây lá rau rừng khua
    Đón anh qua khắp cái mênh mông
    Em vui như đón cái xuân sang
    Đã nghe chiến thắng tin vang dội
    Tin đưa trong tiếng hát thông đường
    Rừng bạt ngàn rừng Trường Sơn
    Chứ rừng che bộ đội, rừng vây quân thù
    Lắng nghe em hát với rừng
    Như cây măng hôm nay đầy tình
    Nhớ lắm mai khi vui chiến thắng

    http://www.4shared.com/file/2900145/8ebc247a/bich_lien_dua_anh_di_hai_mang_rung.html
    Góp thêm một bản nữa Bài ca bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung vào bộ sưu tập của nhà mình, do NS Hồng Liên hát, đoạn dạo đầu của version này vừa dịu dàng, sâu lắng vừa tha thiết . Mỗi lần nghe bài này lại thấy thật ấm lòng.
    http://www.4shared.com/file/2900144/f9bb14ec/hong_lien_bai_ca_ben_canh_vong.html
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chào đại ca và hai tiểu muội(còn nhị ca và Aqua thì chưa thấy nên chưa chào)! Mấy ngày rồi mới ghé về thăm nhà mà lại ko có gì làm quà hết.Ngại quá.(Mình khách sáo từ bao giờ thế nhỉ?)
    Bữa nay tình cờ được nghe trên radio bài HOA SIM BIÊN GIỚI ,hay ghê vậy đó : "Nếu em lên biên giới ,em sẽ gặp bạt ngàn hoa......."Giá mà có link bài này...
  5. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai có bài "Lặng nhìn mùa thu" ko?
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    HEHE ,bị cấm cửa mấy bữa nay mới được vô nhà .
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hu hu, ttvn die mấy hôm liền, về nhà thấy mỗi chị ba là chăm chỉ thôi, hic, em dù ở trang trước đã rất to mồm từ nay chăm chỉ trông nhà tiếp khách mà giờ này mới có mẹt, hi hi, xí hổ quá .
    Vào tạm nhà spam điểm danh rùi nhạc nhẽo sau, hihi, mọi người đừng mắng em đấy , dạo này 3que với cả chị CC toàn vi vu ngoài blog, ko về nhà, em mách anh cả, anh hai với chị ba, hehe.
    @ Ngocdzung : hic hic, tớ ko có bài đó, tiếc quá :)
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mách, lại mách, mới trốn đi chơi một lúc đã mách rồi
    Tình ta biển bạc đồng xanh
    Hoàng Sông Hương


    Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng.
    Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió
    Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xa,
    Anh nhớ đồng quê ta cánh cò bay trên thảm lụa
    Đời tự do vui chan chứa bao tình
    Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi
    Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều,
    Ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng
    Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi
    Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sậm
    Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa
    Thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang
    Cá bạc đầy khoang nên màu da anh rám hồng
    Lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm
    Đôi ta, chứ thương nhau cho lúa xanh đồng
    Cho thuyền vượt biển cho muôn trùng mà băng qua
    Ruộng đồng ta vun trồng
    Biển khơi kéo lưới vào
    Đổ giọt mồ hôi để má hống
    Để làn môi em thắm hồng, lúa vàng trĩu bông.

    http://www.4shared.com/file/3021167/118049ad/tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.html
  9. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Chưa bao giờ
    Nhạc và lời : Việt Anh
    trình bày : Thu Phương + Việt Anh

    Bây giờ em biết vì sao
    gặp nhau biển xô sóng trào
    Ngồi nghe chiều êm gió lặng
    giữa muôn vàn hoa
    Đi về đâu cũng là thế
    Buồn kia còn trong dáng ngồi
    Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi.
    Trong cơn mơ đêm nhẹ như gió,
    trôi qua không gian và nguôi lắng dần,
    những điều tôi chưa nói với em.
    Hôm chia tay, cây vừa trút lá,
    hôm chia tay, ô cửa vẫn sáng đèn,
    hát gì lên đi, đêm quá yên...
    Trôi theo cơn mơ, dòng sông chói chang,
    Trôi theo cơn mơ, niềm đau rất thật
    Có bình yên nào không xót xa...
    Em nơi đây hay còn đâu đó
    Cô đơn xa xưa từ giây phút nào
    đến vô cùng....
    (hát lại)
    .........................
    Thiên đường đã khép nguồn cơn
    từ hôm dòng sông rũ mình
    Quên được không những điều đã bao giờ qua
    Quên được mỗi sáng mùa đông
    nhìn ra ngày sương giá về
    Quên được không những điều ta chưa bao giờ........

    http://www.4shared.com/file/3105255/e81bd289/chua_bao_gio_-_thu_phuong__viet_anh.html
    Bài này nằm trong CD mới phát hành tháng trước của Thu Phương, "Điều Cuối Cùng Đợi Chờ" gồm những tình khúc Việt Anh. Củng là lần đầu tiên thì phài, Việt Anh tự hát, giọng khá giống Bằng Kiều.
    Đọc bài phỏng vấn NS Việt Anh
    Download CD Điều Cuối Cùng Đợi Chờ , mai mới có.
    -----------
    @knlmctn_kbgn : Bây giờ mới trả lời knlmctn_kbgn đây, vì lúc này cũng lười nên ít nói ;) . Upload và cặm cụi chép lời nhạc để tặng knlmctn_kbgn và những bạn yêu nhạc Việt Anh 1 bài hát tương đối mới của người nhạc sĩ trẻ, năm nay vừa đúng 30 tuổi này.
    knlmctn_kbgn = "Không Nỡ Làm Em (M) Chán, Thà Như Không Biết Gì Nhiều" hoặc là "Không Nhớ Là Mình Chẳng Thương Nhau_ Không Bao Giờ Nhớ" , hihì. Được knlmctn_kbgn, người ít nói nhất nhì box Nhạc, nhắc đến tên, là 1 hân hạnh.
    @Modern_Talking : hình như MT không rành nhạc Trịnh Công Sơn lắm, bài Sao Đành Xa Em (trang 2), có nơi ghi là sáng tác của Nguyệt Ánh, lại có nơi ghi là của Nguyễn Ánh 9, nhưng theo Khánh Ly và Elvis Phương, những người hát đầu tiên bài này vào khỏang năm 1989, ghi trên vỏ bìa thì đây là sáng tác của Marguerite Phạm. Nói chung, bài hát này của ai chưa rõ, nhưng có thể nói chắc chằn là không phải của NS Trịnh Công Sơn.
    @Lantuvien_ttt : nếu muốn download những albums của Secret Garden, có thể vào topic [topic]340930[/topic] để download. Hoặc vào thẳng FTP của whitenoise : ftp://143.248.150.103/pub/Music/Secret%20Garden/
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 18/08/2006
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vầng, TCS thì có chú em tôi nó rành, còn tôi thì mù tịt.
    Với lại vụ này tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, thấy mình còn hạn chế trong nhận thức 1 phần, phần nữa lỗi này là lỗi của tập thể, nên đã xin phép mọi người được tự xử từ lâu rồi.
    Lâu chẳng đóng góp gì, lại nhân dịp trời chuyển mùa, tiện thể mời mọi người yêu nhạc thưởng thức giọng hát của "Con nhạn trắng Gò Công" xem sao
    Sắc hoa màu nhớ
    Sáng tác: Nguyễn Văn Đông
    Giọng hát: Phương Dung

    Hoa phượng rơi đón mùa thu tới
    Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi
    Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi
    Sắc tươi màu pháo vui
    tiễn em chiều năm ấy
    Xưa từ khu chiến về thăm xóm
    Ngàn xác pháo lấp lánh sao hôm
    Chiều hành quân nay qua lối xưa
    Giữa một chiều gió mưa
    xác hoa hồng mênh mông
    Đời tôi quân nhân, chút tình duyên gởi núi sông
    Yêu màu gợi niềm thủy chung
    Nhưng rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời
    Phượng rơi rơi trong lòng tôi
    Thu vừa sang sắc hồng tô lối
    Tình thu thắm thiết quá thu ơi
    Nhìn màu hoa vừa tan tác rơi
    Nhớ muôn vàn nhớ ơi
    hát trong màu hoa nhớ
    Tôi lại đi giữa trời sương gió
    Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi
    Chiều thu sau vòng qua lối xưa
    Đến những trời gió mưa
    xác hoa hồng mênh mông

Chia sẻ trang này