1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

º°?ă(¯`''õ?Â.?á(¯`''õ? M?ơnh ?'i làm tóc thỏằÊ Hàn Quỏằ'cõ?Â''´¯)?á.õ?Â''´¯)?ă°º

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi linh_beo_dien, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi tóc tớ dài đến ngang lưng làm xoăn thì tốn khoảng mất xiền hả ấy ( làm hẳn chứ ko phải tạm thời đâu ấy ạ)
  2. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đến cửa hàng, mình đến sớm nên chưa có ma nào cả. Đến hỏi ý kiến anh giai xem làm xoăn hay ép, trong lúc chờ anh ý xuống, mình được đi gội đầu, rồi sau đó dưỡng tóc. Anh giai xuống mới cắt tóc, thỉnh thoảng nói chuyện qua lại mình cũng buồn cười (anh giai cũng cười) , cũng hiểu được ý anh giai. Cũng được mời ăn kẹo (mình biết trước là được mời ăn kẹo, nên mình không từ chối ). Sau đó anh giai cắt tóc cho mình, tưởng là được làm xoăn ai ngờ anh giai khuyên là nên ép tóc, thôi thì cũng được, không sao cả . Anh giai cắt tóc cũng được, sấy tóc sướng nhất là cái mái (đúng kiểu Hàn Quốc). Mình trông hay hay qúa, nên sấy xong mình bảo anh giai là "đẹp", anh giai lại cười .
    Vội qúa, nên thôi mai đến ép tóc. Cắt tóc hết 100, hỏi anh giai anh giai bảo ép tóc 400 (giá hữu nghị) .
    Quên anh phiên dịch hỏi mình ai giới thiệu, mình được dặn trước nên bảo là chị Linh (anh phiên dịch biết luôn là ở ttvnol ).
    Nói chung anh Hàn "nice". (chắc đến sớm qúa nên tự động mình phải xin nước uống, mình đùa bảo là từ sáng em đã ăn sáng đâu may mà có cái kẹo ).
  3. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết thời gian ép 1 đầu tóc dài ngang lưng thì anh giai làm khoảng bao lâu ko?
    Xin cảm ơn
  4. clover1986

    clover1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    chị ui nói tiếng anh ông ý có hiểu ko chị ui
    tại em thấy anh nicằt tóc có vẻ đc nhưng mà phiên dịch thì tệ wá
    nhờ phiên dịch mà bị dịch lung tung thì hỏng hết cả đầu
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hình như không thì fải , cách tốt nhất là em dùng body language , chứ theo mọi người thì cũng ko nên tin tưởng vào khả năng tiếng Hàn của anh phiên dịch
  6. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái răng cái tóc là gốc con người ... !
    Đi cắt tóc mà thợ hớt tóc không biết tiếng của mình mà cũng không biết luôn cả tiếng Anh, phiên dịch lại tệ, thấy sao mà ... nguy hiểm quá !!! Tớ đồng ý với KizzzShockkk ... chả dại gì dẫn bạn gái vào rồi mếu máo cho đến khi tóc nàng dài lại ra ...
    Người anh của tớ, có một lần nghe quảng cáo một cô nha sĩ Đài Loan ở Houston này làm răng khá lắm ... nghe quảng cáo từ người bạn tàu .. Đi đến nơi mới biết cô nàng nha sĩ tiếng Anh thật tệ bạc ... nói làm sao cô ta cũng không hiểu , rốt cuộc kêu nhổ cái dưới thì cô ta nhổ lộn cái trên .... quay lại khiếu nại giải thích thì cô ta (lúc nào cũng tươi cười niềm nở) nhổ tiếp luôn cái dưới nhưng ... lại là hàm bên kia ... từ đó cạch đến già vấn đề ngôn ngữ ...
    cám ơn bạn Kizzz đã đăng bài giúp làm tớ nhớ lại chuyện xưa làm răng với ngôn ngữ cách biệt... nếu không, đọc mấy bài quảng cáo của cô linh béo rồi đâm đầu vào thì chết mất ...
  7. fatcat87

    fatcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vào đây nêu ý kiến của mình để mọi người còn bít.Lúc đầu nghe quảng cáo thấy hấp dẫn đi ép thử,tóc dài ngang lưng mà cũng những 600k,nhưg mà nếu đẹp và mượt thì còn OK.Nhưg hiện h tình hình rất thảm khốc.
    Tớ mới ép khoảng cuối tháng 6 chứ bao nhiêu,cực kì chăm ủ lạnh Davines,thế mà tóc cứ như rơm,không những thế cái đuôi tóc sun sun lại kinh khủng nhiều lúc mới gội đầu tối qua sáng dậy nhìn tóc chán hết cả người ,mà thưc sự chỉ sau 1 hôm gội là tóc lại cực kì khô,khô kinh khủng.Mà con bạn tớ tóc vốn khoẻ thế mà ép ở đấy cũng bị sun,cũng thấy mấy người ở trên nói ép tóc bị sun.Bg đang thử dầu gội để chữa trị mà ko bít làm thế nào,tiền mua dầu gội còn hơn cả ép tóc.Tớ nói thật,600k bỏ ra nếu tóc đẹp thì cũng ok ,nhưng thế này thì......khô kinh khủng í.Chán.Đây là ý kiến của tớ,phục vụ thì ko chê j nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân thì ko nên ép tóc ở đó,nói ra để mọi người cùng bít
  8. 06

    06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đang bàn về cắt tóc cho nam hay nữ thế?
  9. 06

    06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    df
  10. phu_thuy_gia_cuoi_choi

    phu_thuy_gia_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người quảng cáo ghê quá, hôm trước tớ cũng lần mà ra đấy định ép tóc. Mà lúc đầu cứ tưởng bở là 300 đến 400k thôi, nhưng hôm ra anh phiên dịch hét 600k . Tớ đi về , vì lúc đó muộn quá rồi ko ép kịp nữa. Rồi nghe ngóng mấy hôm thế là quyết định đi ép ở chỗ chị cùng cơ quan tớ ép rồi. Là cửa hàng ép tóc Minh ÁNh, chỗ 294 Nguyễn Trãi (đối diện công ty cao su sao vàng, cửa hàng trông cũng khá sang)Tóc chị ấy bông nhưng ép sau 3 tháng thấy vẫn thẳng và rất khoẻ. Mình quyết định ra đó ép.Đầu tiên tóc tớ được nhìn ngó và sờ rất kỹ, tớ ko hiểu làm sao. Được 1 lúc thì anh làm tóc ở đó cho biết, tóc tớ nhìn thì có vẻ là khoẻ, đen nhánh, nhưng sờ ngọn tóc rất yếu . Tớ công nhận , tóc tớ hay bị xơ ngọn tóc, vì thế mãi mà chả để dài được , cứ dài là phải cắt đi vì chẻ. Thế là bắt đầu phun vào phần ngọn tóc của tớ một loại thuốc dưỡng, riêng phần ngọn tóc thôi nhé. Để 20p, sau đó mới bôi thuốc ép tóc. Và thuốc ép tóc cũng được chia ra làm 2 loại . Loại chân tóc khoẻ thì được bôi một loại thuốc khác, phần ngọn tóc khô và yếu được bôi = 1 loại thuốc ép khác (Tớ khoái nhất cái này đấy vì ngọn tóc của tớ khá là chẻ và khô). Đến giai đoạn là tóc thì rất kĩ và khá chuyên nghiệp, thợ toàn là giai, khá chiều khách nên cũng yên tâm . Tại sao tớ nói điều này vì tóc tớ khá dày, tớ đi ép tóc khá là nhiều nơi rồi, nghiệm ra là con gái mà là tóc thì thường ko được thẳng và đẹp vì tay yếu, lực kéo ở máy là ko được đều, và khi là đến phần hai bên khuôn mặt ở ngoài thì các em thường mệt rồi nên cái cần nhất là hai bên mặt thì lại ko được thẳng . Lần này thì tớ thây khá yên tâm. vì phần là tóc quan trọng nhất này được là rất kĩ , là xong 1 lượt rồi, lại kẹp tóc lên để là tiếp lần nữa.
    Khi gội đầu xong xong tớ thấy tóc tớ mềm, mượt và rất thẳng . Tớ lại còn phải kí vào một tờ giấy gọi là giấy hướng dẫn chăm sóc và bảo hành tóc trong 1 tháng . Trong đó ghi rõ, trong tầm 20 ngày đến 1 tháng đầu, tớ ko được buộc tóc,kẹp tóc , đội mũ thật lỏng (thế này thì thành Bin Laden mất). Rồi trong tuần đầu tớ ko được gội đầu = dầu gội mà chỉ gội = dầu xả, rồi ko được ra gió khi tóc còn ướt..vân vân... Đối với tóc khô như tóc tớ, thì phải hấp lạnh . NHân viên ở đấy cũng giới thiệu cho tớ vài loại thuốc hấp ở đó, nhưng với thái độ rất thân tình, chứ ko phải cái kiểu chào mời, mời mọc khiến mình ko mua thì thấy ngại đâu. Và đặc biệt là bảo tớ chỉ cần mua thuốc về tự hấp lạnh ở nhà, ko cần ra ngoài hàng, vừa đắt lại ko cần thiết . Tớ vì ở nhà còn thuốc hấp nên ko mua. Tóc tớ hôm nay là đến ngày thứ 3 rồi, rất suôn mượt , óng và không có 1 sợi tóc sun nào . Tớ thì chưa ép ở chỗ anh Hàn xẻng bao giờ nên ko dám nhận xét, nhưng tớ chưa bao giờ thấy tóc mình ép xong được đẹp như thế này. Được khuyến mãi cắt cho cái mái, mà chính chị chủ cắt luôn. Lúc ép tóc thì chị ý ko động đến tóc tớ 1 lần nào trừ lúc đầu ước lượng tóc để tính tiền, nhưng cắt 1 tí tóc thôi thì chị ý làm chứ ko để cho thợ nào làm cả.
    Sáng dậy , vuốt 1 tí nước lên tóc là lại thẳng tắp , đây là cách tớ được thợ ở đấy chỉ cho đấy. . Mọi ngươì bảo tớ quan trọng là phải chăm hấp lạnh 1 tuần 1 lần trong tầm 1 tháng đầu thì ko sợ tóc chẻ .
    Tớ thấy rất hài lòng khi ép tóc ở đây về, mặc dù giá cũng ko hề rẻ , tóc tớ dài và rất dày, hết 550k. Nhưng thấy rất hài lòng và ko hề tiếc tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này