1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước...
    Thôi dẹp, khỏi ước gì hết! Đi thực hiện luôn đây!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai mốt chồng mình cũng biết massage mát tay cỡ mình...Woa...xứng vợ xứng chồng nhể?
  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Trời, thực tình là tui mới chỉ nghĩ đến đoạn ''biết'' thôi, chứ đâu muốn đặt ra thêm chỉ tiêu này nọ gì nữa đâu. Thêm chỉ tiêu, thêm khó thực hiện, thêm ít cơ hội hài lòng thôi mà!!
    Hì, nghĩ thêm về chuyện này, tui thấy xu hướng là nhiều người ngày nay không mỏi lưng vì ngồi bàn máy nhiều thì cũng mỏi chân vì đứng bán hàng/ làm bồi bàn nhiều giờ. Thế nên có chăng kỹ năng mát-xa cơ bản nên được phổ biến rộng rãi thành một kỹ năng cá nhân nhiều người nên có? Để bảo vệ sức khỏe (và tình yêu, no?)
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow chỉ thích matxa cho người khác (cũng quen rùi) chứ còn ko có nhu cầu đối với "loại hình" này.
    Hình như sow ko quen cho người khác đụng vào người mình. Hổng quen bị "đấm" và "bóp".
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Còn sờ rờ?
    Nhất trí với Summer nên nhân rộng kỹ năng này!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai là một ngày tốt lành hơn hôm nay. Hôm nay tàn tệ từ đầu ngày đến cuối ngày như thế là quá đủ. Quá đủ để rã rời, mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.
    Hy vọng mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
    Nếu ko có blog, thì mình sẽ làm gì nhỉ? Blog giúp cho mình dễ thở và đỡ cái cảm giác nằng nặng trên ngực hơn.
    Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian trôi qua thật nhanh.​
    Mình đang cần những kì nghỉ, mình muốn những kì nghỉ dài hạn, một sự nghỉ ngơi thật sự và không phải lo lắng gì cả. Có lẽ chỉ vào dịp Tết, nhưng thật ra cũng không đúng lắm vì Tết thì lại có khối chuyện phải lo của Tết.
    Ước gì thời gian trôi qua nhanh.
    Thời gian này, mọi thứ đã và đang đóng băng
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình... trở lại như tuần trước.
    Trời ạ, tuần này mình lười kinh khủng. Miệng thì bảo là có việc này việc kia, cả đống việc phải làm (và thật sự là như vậy). Còn tay thì chả làm việc gì hết, suốt ngày lông bông.
    Không khí Tết đã ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Mình thật sự nôn nóng muốn nghỉ Tết, muốn mua sắm Tết.
    Mình muốn đi mua quà Tết.
    Và mình đang chờ những người bạn từ nước ngoài trở về để đi chơi.
    Và mình ham chơi kinh khủng, hết ngày này đến ngày khác.
    Và mình lười đi học kinh khủng. Mình thà ở nhà ăn no lại nằm còn hơn là đi học.
    Có bao giờ vì không khí lạnh làm mình đâm lười như thế này ko nhỉ?
    Và một cảm giác khác nữa, sâu tận đáy lòng: buồn, và nản.
    Mình không muốn bỏ cuộc, nhưng chắc là phải bỏ cuộc rồi.
    Đã lố hạn vài tuần mà mình vẫn chưa bắt tay vào làm cái đề tài seminar, nói cho chính xác là có làm rồi nhưng bây giờ chả muốn, chả có tí nhiệt huyết nào, để làm tiếp, mà kết quả cũng chả ra được như ý nữa. Mình chán quá!
    Dù sao môn này mình cũng chỉ đi học được có vài buổi, chả biết cái gì sấc.
    Dù sao môn nay cũng là môn mình chọn để làm đề tài tốt nghiệp.
    Dù sao môn này cũng là môn mà ngay từ đầu mình đã quyết định là ko học trong học kì này.
    Có lẽ, mình nên bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc thì buồn. Nhưng ko bỏ cuộc thì...
    Mình ko muốn làm bây giờ.
    Mà... nếu mình pass thì thật là vô lý quá, khi mình chả biết gì hết (mặc dù đọc tài liệu rất nhiều nhưng rõ ràng là cái sự "biết", cái trình độ của mình hoàn toàn ko đạt đến mức độ mà mình đặt ra, hoàn toàn ko!)
    Với lại môn này là môn mình định đeo đuổi dài lâu để còn làm luận văn tốt nghiệp. Không thể nào lại học hành kiểu như vậy được.
    Mình chán quá!
    Nói chung là nhiều lúc "nản".
    Mình đã "lê lết" qua được 1 môn rồi. Sau Tết sẽ là 1 môn nữa. Lết qua thôi, còn pass hay ko lại là chuyện khác. Lết qua mà ko pass thì năm sau học lại.
    Chán quá!
    Có lẽ sâu tận trong đáy lòng, chỉ vì cái sự chán chường này mà mình né tránh. Mình chả muốn làm cái gì khác hết, bởi vì, có nhiều thời gian mà ko đủ.
    Mình chán quá!
    Ước gì trở lại "sung" như tuần trước. CHẳng hiểu vì sao, tuần này mình cảm thấy rất mệt mỏi.
    3 tuần liền làm việc căng thẳng, đến tuần này hình như là tuần mình "xả hơi" thì phải? Chẳng có 1 chút cố gắng, chẳng có 1 chút ý chí, mà cũng chẳng cảm giác thấy mình có sức lực gì hết.
    Thế đấy!
    Ước gì có cái gì đó giúp mình refresh lại.
    Không khí lạnh cũng như là chống lại mình.
    Mình cần một ngày nắng hừng hực để làm mình khí thế hơn (dù nóng), còn hơn là những ngày mát mẻ lạnh lẽo như thế này. Suốt ngày mình chỉ muốn có 1 chuyện duy nhất là chui vào mền nằm ngủ.
    Ngủ ngày, để rồi đổi lại là những đêm thức muộn.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì khi ngủ mình sẽ mơ một giấc mơ như ngày xưa mình vẫn hay mơ: cóp nhặt tất cả những gì xảy ra trong ngày rồi tổng hợp lại cũng như mong ước, suy nghĩ của mình để chế tạo ra một giấc mơ
    mà mình sẽ tận hưởng từng giây từng phút khi khoan khoái ngủ,
    mà mình sẽ quên mất ngay lập tức 5 giây sau khi thức dậy,
    mà mình sẽ nhớ lại nhiều lần trong các giấc mơ sau này,
    mà mình chỉ có thể ''nhớ lại'' khi mình đang mơ.

    Thật ngắn gọn, mình mong một giấc ngủ ngon và không mộng mị. Ừ, một giấc mơ sảng khoái thì sẽ không được dán nhãn mộng mị bao giờ cả.
    Dạo sau này mình chỉ ngủ chứ không mơ...
    Thèm một giấc mơ nhẹ nhàng và sảng khoái...

  10. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 1 ngày có 30h >.<

Chia sẻ trang này