1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đừng có mưa Đi học thêm suốt àh
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ui, ước gì hết đau răng.
    Hmmm, ước gì sớm có title mới!
  3. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lại ước như thế! Ước không đi học thêm mới đúng!
  4. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... có giỏi thì làm đi
    Thấy ai cũng bảo ghét đi học thêm mà vẫn cứ đi học.
    Mình chả thế ... cái gì ko thích thì sao làm tốt đc
    Được GarfieldPLK sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 13/07/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nào B nó cũng okay như vầy, không có trở chứng điên lọan của nó lên.
    Sống không dễ dàng gì. Và mày đừng cho tao những lý do để tao xỉ vả mày chứ!!!
  6. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm hông được nên mới ước!
    Ước gì mọi điều ước đều thành sự thật.
  7. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chịu nhớ những gì mình hứa :D
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hết mệt.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn điều ước xưa cũ và phi thực tế: Ước gì mình không tồn tại trên đời này.
    He he, conference với Trân và Nga, chửi thề một dọc cho chúng nó hoảng. Ha ha ha...
    MK! K thành hiện thực đc thì ước làm qué gì chứ! MK, MK và MK.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Muốn được ai ôm để mình khóc, hoặc ngủ, hoặc xem phim.
    Hoặc muốn được ôm ai để họ khóc, hoặc ngủ, hoặc xem phim.
    Muốn không ai trên đời có mong muốn như mình.

Chia sẻ trang này