1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập đại mỹ nhân trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi shanks, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đại để nếu cho TLN với Triệu Mẫn, Hoàng Dung đi thi hoa hậu. Giám khảo hỏi mấy câu ứng xử, thì TLN vì cái tội ở rừng ko cập nhật thông tin cho nên sẽ trả lời ngớ ngẩn mặc dù không đần lắm. Còn hai cô kia vì kinh nghiệm sống phong phú cho nên trả lời thông minh dí dỏm chắc là sẽ hơn điểm.
  2. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác lâu rồi chưa đọc Thần Điêu đại hiệp?
  3. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn mực ở đây là sự thông minh và sắc đẹp của mỗi người với cả chỉ là trong truyện chữ thôi chứ ko phải trong film đâu
  4. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    À tí thì quên sắc đẹp và trí thông minh chưa đủ mà còn đức hạnh , tài năng nữa
  5. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Mình kô thấy một ai nhắc đến Quách Tường, con gái út của Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhỉ? Quách Tường có sự thông minh của Hoàng Dung, sự quả cảm của Quách Tĩnh, sự lém lĩnh và cá tính của Dương Quá (bụi một chút), sự thuỳ mị, dịu dàng của Tiểu Long Nữ... Với biệt hiệu Tiểu Đông Tà, kô ai kô thích!
    Vote cho Quách Tường một phiếu nào!!!!!!!!!!
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Thập đại mỹ nhân của Kim Dung thì nhà văn Vũ Đức Sao Biển" có viết hẳn thành một bộ truyện đấy, các bác nhớ tìm đọc nhé. Trong đó ông bình chọn, nhận định và đánh giá rất đầy đủ. Tớ còn nhớ trong đó ông chọn A Châu là đệ nhất đấy.
    Nhà văn Vũ Đức Sao Biển hiện nay được coi là "Nhà Kim Dung học" của Việt Nam đấy.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thế tên sách là gì hả bác nguyenbalocvn? Bác biết có bán ở đâu không?
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tên của tập truyện đó mình không nhớ rõ, nhưng có chữ "Thập đại mỹ nhân". Bác cứ ra nhà sách nào cũng có bán cả.
    Bác tìm đọc nhé.
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Quyển bác nguyenbaloc nói đến có lẽ là "Kim Dung giữa đời tôi", cũng của tác giả Vũ Đức Sao Biển. Nhưng thứ tự xếp hạng thì lại khác: đệ nhất mỹ nhân là Triệu Mẫn (), tiếp theo là Tiểu Siêu, Ân Tố Tố, Nhậm Doanh Doanh, A Châu xếp thứ 5, rồi đến Tiểu Long Nữ, Song Nhi, Vương Ngọc Yến (Vương Ngữ Yên), Viên Tử Y, Bạch A Tú.
    Mặc dù theo tôi thì nên bỏ 2 mỹ nhân sau cùng đi, thêm vào đó là Hoàng Dung (tài sắc vẹn toàn) và Kha Tư Lệ (tài năng vào loại khá, sắc đẹp thì mấy nàng kia còn thua xa) sẽ tốt hơn.
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nói thực, tớ thấy Lưu Diệc Phi đóng Vương Ngữ Yên làm hỏng cả hình tượng của người ta. Một người võ thông bách gia, có thể nhanh chóng xuất khẩu ứng biến ngay trong trận đấu chiêu qua chiêu lại nhanh như chớp thì ngoài đẹp ra phải rất thông minh. Nàng Phi của ta trông thì đẹp thật nhưng phải cái cứ thấy ngu ngu thế nào ấy (xin lỗi các fan của Lưu Diệc Phi nha :D). Đạt nhất chỉ là cái vẻ cam chịu, còn lai thi không ăn thua. Thần điêu 2006 trông Diệc Phi còn tạm tạm chứ xem cái phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp thì quả thực ngu không chịu nổi.
    Đóng Ngữ Yên hợp có lẽ Lý Nhược Đồng ngon hơn. Mình đọc truyện xong, xem bộ Thiên Long 97 thấy Lý Nhược Đồng vào vai y như mình tưởng tượng khi đọc. Nhất là đoạn ngồi ở cái đình giữa vườn trà, nghe tiếng Đoàn Dự nàng quay đầu lại, chậc chậc.... tuyệt vời.

Chia sẻ trang này