1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thực sự anh ta yêu mình không ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đang bức xúc quá đi mất. Chuyện của em chả là thế này : Đêm qua ku người iu em nhắn tin khoe là được ex tặng sinh nhật 2 cái quần đùi hoa. Em bảo hắn là không được mặc, cho người khác đi, em không thích hắn dùng, thế nhưng hắn không nghe lời em, bảo là có làm sao đâu mà em phải thế. Hik... em bảo hắn là không nghe thì em sẽ giận, thế mà hắn chẳng nói năng gì... làm iem tức điên lên được và chẳng biết nên làm thế nào nữa. Các bác tư vấn hộ em phát , em cảm ơn nhiều lắm ạ
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Yuki cô nương,
    Cô nương đừng nóng giận mất cả trí khôn, nếu không kìm chế làm cho cơn giận dữ phọt ra ngoài chỉ vì 2 cái quần đùi.. thì lão phu e thẹn mà nghĩ rằng cô nương sẽ mắc phải mưu kế của kẻ thất phu. Tuy nhiên trước khi vị công tử nhà cô mặc cái quần đùi bông, cô cũng nên thanh tiệt trùng cho nó thật sạch.. có thể bỏ vào nồi áp suất nấu với nước trong 1 canh giờ. Ngoài ra hành vi của của vị cô nương mang họ Ếch kia còn mang những thông điệp sau:
    - Chàng có thấy hông, mặc dù 2 ta giờ đây duyên phận đã bẽ bàng, chàng đã kề cận bên 1 bóng hình giai nhân khác.. nhưng lúc nào thiếp cũng nhớ đến chàng. Thiếp còn nhớ cả đến thói quen thích mặc quần đùi bông.. mỗi khi chàng rãnh rỗi.
    - Chàng ôi.! thiếp rất nhớ chàng.. nhớ nhứt là cái obj ẩn sau cái....
    - Cái quần đùi bông mà thiếp gửi tặng chàng.. có thể xem như là lời nguyện ước, khi nào 2 cái quần đùi bông chưa rách lủng ở phía trước.. thì tình của thiếp dành cho chàng vẫn còn nguyên xi mà không hề lủng lỗ.
  4. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn cần xem xét lại xem người ấy có yêu mình nữa hay không. Vì nếu người ấy thực sự yêu bạn sẽ chẳng bao giờ giữ lại ảnh người iu cũ trong ví cả. Ví là 1 thứ mà hằng ngày mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần. Có thể lúc đầu là quên ko muốn bỏ ảnh ra , nhưng lâu dần, nếu đã yêu người khác thì sẽ chẳng giữ lại làm gì.
    Nếu BF của bạn biết rằng sẽ làm bạn giận mà vẫn thản nhiên thì......... có chuyện rồi đấy. Anh ấy ko quan tâm đến cảm nghĩ của bạn hoặc đơn giản nghĩ là 1 món quà mà giận thì hơi..... trẻ con quá. Bạn nên khéo léo dò xem anh ấy và cô người iu cũ còn liên hệ với nhau không rồi ....... tính tiếp.
    Chúc hạnh phúc nhé!!!
  5. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao các chú gà rất hay để ảnh của cáo (cũ hoặc hiện tại) vào ví thế nhỉ? Không biết có ẩn ý gì? Quả nhân thấy cái ví thường hay để ở túi quần là nơi rất gần với cái.... Không biết xét về tâm lý, cáo có thích ảnh mình được để trong ví ko???
    Tốt nhất trong ví của gà càng có nhiều "ảnh washington và ảnh franklin" càng tốt, có lẽ cáo sẽ thích hơn.
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác ạ, iem đang ức lắm ấy chứ. Suốt cả đêm qua và ngày nay hắn gọi điện, nhắn tin iem có thèm trả lời đâu. Nhưng chả biết là hắn có hiểu là iem đang giận hắn về chuyện 2 cái quần đùi kia hay lại tưởng iem ham chơi, mải đi ọp ẹp mà không thèm nghe điện của hắn ấy chứ
    Có bác thì bảo em là hắn mà mặc cái quần đùi kia thì đúng là dở hơi, nhưng có bác lại bảo là bình thường.. còn em thì, cứ nghĩ đến 2 cái quần đùi là em lại điên cả tiết. Tặng cái gì thì tặng, sao con bé đó lại đi tặng quần đùi kia chứ, khác gì mấy bác zai đi mua đồ " nhỏ nhỏ" kia tặng con gái đâu, đúng là ức quá, và cứ nghĩ như vậy, nên mỗi khi cái điện thoại rung lên thổn thức, em lại vứt nó ra xa, nhất quyết không thèm nghe, còn hắn ta thì cũng chả có cách nào khác ngoài gọi điện thoai cho em...
    Em mới chỉ biết có thế, chưa biết làm thế nào để cho hắn 1 bài học nữa.
    Còn bác nào bảo em là thăm dò xem hắn ta và con bé kia còn qua lại với nhau hay không thì đúng là em chịu rồi, con bé kia có ở HN đâu, nó cùng quê với hắn, chả biết mỗi lần về quê hắn có nhòm ngó gì không, như lần vừa rồi ấy, hắn về quê nên nhận đc quà sn con kia tặng mà... Hừ, em tức quá cơ
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em thám tử Mori "ngủ gật" thân mến, anh có mấy câu muốn hỏi em chút :
    - Cu nhà em được tặng quần đùi hoa bởi ex, em nên xem kỹ xem trong cái quần hoa đấy có gửi thông điệp mật mã nào ko? Em là thám tử "ngủ gật" chắc điều tra dễ dàng nhỉ?
    - Ý em là muốn cu nhà em ko mặc quần đùi hoa đấy? OK, em kiểm tra kiểu gì mỗi lúc hắn mặc mà bảo là ko mặc?
    - Em xem lại xem cu nhà em có rách quần đùi hay đi đâu mà bỏ quên quần đùi đến nỗi ex phải tặng quần đùi khác ko?
    Trả lời xong mấy câu này rồi anh có ý kiến giúp em thế này nếu em ko thích cu nhà em mặc quần đùi đấy:
    - Trước mắt mua cho hắn mấy cái quần đùi (hoặc underwear cũng đc), nhớ là mua loại ngon lành, đàn hồi tốt như của hãng J-buss hay Narsis gì đó để tránh tình trạng như bác Tetuong nói.
    -Lừa lừa bảo xem thử cái quần đùi hoa đấy rồi cắt phăng... cái quần đùi ấy đi.
    - Khi gặp anh yêu, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra ...xem có mặc quần đùi đấy ko.
    Cứ tạm thế đã, nếu vẫn chưa ăn thua thì thông báo anh sẽ chỉ thêm cách.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là hay nảy sinh lắm vấn đề rắc rối. Mà rắc rối hay không cũng là do người trong cuộc tự suy diễn, huyễn hoặc mà ra. Mỗi người bao dung, độ lượng hơn một chút thì có lẽ chuyện lớn cũng hoá nhỏ, mà chuyện nhỏ cũng hoá không có gì.
    Tớ đọc từ đầu tới giờ, thấy bạn có 3 vấn đề kế tiếp nhau cần giải quyết.
    Vấn đề thứ nhất, chuyện tấm ảnh ex của bf của bạn. Thực ra thì bạn cũng đã giải quyết xong rồi nhưng tớ vẫn muốn nói lại thế này. Có thể bạn nhìn thấy "nó" không phải là một sự vô tình mà là sự sắp đặt có chủ ý của chàng kia. Nhiều khi con trai họ muốn thử lòng người con gái họ yêu bằng bất cứ chuyện gì mà họ có thể nghĩ ra. Có lẽ bf của bạn muốn thử xem phản ứng của bạn thế nào khi nhìn thấy ex của anh ta trong ví. Và đúng như anh ta đã nói với bạn, bạn nên thẳng thắn nói với anh ta về cảm giác của bạn như là anh ta đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi nhìn thấy ex của bạn ở máy đt. Và cuối cùng, xin chúc mừng vì bạn cũng đã làm được điều bạn muốn là anh ta đã gỡ bỏ "nó" đi rồi. Tớ nghĩ cũng không có gì là miễn cưỡng với anh ta đâu. Bạn phải tự tin bởi jờ bạn là người của hiện tại, là người chiến thắng. Trong trái tim anh ta, bạn hay cô bé kia chiếm giữ nhiều hơn lại phụ thuộc vào cách xử sự khéo léo của bạn trước mỗi vấn đề nảy sinh đấy. Đừng ghen tuông mù quáng quá không khéo bạn lại tự đẩy anh ta về phía người cũ. Yêu thì phải ghen, nhưng cái gì quá cũng không tốt.
    Vấn đề thứ 2, bạn hỏi anh ta có thực sự iu bạn không khi nói rằng anh ta đang đứng dưới cổng nhà bạn và muốn nhìn thấy bạn vì nhớ quá. Bạn đã nói dối anh ta rằng bạn đang ở nhà... Vì thế gây sự hiểu lầm, bf giận bạn chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng bf của bạn là người thích sự thẳng thắn nên chỉ cần bạn chia sẻ với anh ta sự thật thì mọi chuyện lại êm đẹp thôi. Theo như tớ cảm nhận thì anh ta cũng yêu bạn và muốn chiếm được cảm tình của bạn lắm đấy.
    Và vấn đề cuối cùng là chuyện "quà sinh nhật". Đúng thật là khi yêu ai người ta chỉ muốn sở hữu mọi thứ thuộc về người đó cho riêng mình thôi. Thế nên bạn "tức nổ đom đóm mắt" vì chuyện này cũng không có gì là lạ. Nhưng cách giải quyết có lẽ cũng không đến nỗi phức tạp như bạn tưởng. Hãy đơn giản hoá mọi chuyện. Bạn hãy nhẹ nhàng bày tỏ mọi quan điểm và suy nghĩ của bạn về "món quà" đó với bf của bạn. Có thể bạn sẽ nói rằng "nếu anh cảm thấy còn tình cảm với ex thì cứ giữ và xài "nó"... nhưng em sẽ không vui vì diều đó" hoặc là gì gì đó đại loại thế. Tóm lại là cứ khuyến khích (thử đi ngược với điều bạn muốn xem sao)... rồi kiểm nghiệm. Thực ra cũng khó mà kiểm tra xem anh ta có xài "nó" hay không. Nhưng tớ nghĩ, nếu anh ta yêu bạn sẽ để ý đến cảm nghĩ của bạn sẽ tự "xưng tội" rằng đã chuyển giao cho ai đấy hoặc cất đâu đấy (túm lại là không xài "nó") với bạn ngay.
    Tớ nói hơi nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ muốn chốt lại một điều rằng: Tình yêu cũng giống như món sườn chua ngọt vậy, thêm tí dấm nữa sẽ quá chua-thêm tẹo đường nữa sẽ quá ngọt. Đây là lúc bạn có cơ hội để thể hiện cái khéo léo, tinh tế của người con gái đấy. Bạn sẽ biết cách xử trí với một người ưa thành thật, thẳng thắn chứ?
  9. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    một: hắn chẳng coi U ra gì ;hai : hắn là người vô tâm (vô tâm thì chẳng để ảnh trong ví) ba : hắn thử xem bạn phản ứng sao (cách thử vô duyên);
    còn cái vụ ex tặng quần đùi ---> no vấn đề; khi nào bạn phát hiện trường hợp ngược lại thì ...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ismiss và Kimso có ý kiến về vấn đề này mâu thuẫn nhau quá. Tớ đọc thấy ai cũng có lý, bạn Mori đang trong tâm trạng bức xúc thế mà đọc những ý kiến này chắc đầu óc rối tung lên mất.
    Hai vấn đề kia coi như xong, bây giờ là vấn đề "cái quần đùi". Có bạn cho rằng điều này chẳng hề gì, nhưng có bạn lại nghĩ khác. Tớ nghĩ con trai thường nghĩ thoáng, họ không mấy để tâm điều này, được tặng là nhận, là dùng thôi... nhưng đúng là cô ex kia tặng quần đùi cho cậu này là có vấn đề rồi, còn cậu ta thì cứ vô tư nhận, ko nghĩ ngợi gì, lại còn khoe với người iu mình nữa, điều này chứng tỏ cậu ấy cũng thật thà và k để ý đến ẩn ý của cô ex kia đâu, nên cũng k cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.
    Túm lại là thông thoáng một chút, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt đi. Tình yêu là thế mà
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 08/08/2006

Chia sẻ trang này