1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Ngày này đây khi đặt chân xuống phi trường với bao cảm giác mới lạ, cái không khí lành lạnh tháng tư, sương mù dày đặc... vậy mà đã 20 năm trôi qua, cái cảm giác khắc khoải mong nhớ đã hết từ lâu. Giờ đây nghĩ lại chỉ một thoáng ngậm ngùi, kỷ niệm nơi này nơi kia cũng chỉ là kỷ niệm chẳng thể nào tìm lại được.
    Bao giờ mới về lại Hạ Long lần nữa đây ?
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Trời tháng 4 mà cảm tưởng như giữa mùa hè, nắng chang chang, có chút gió nên không khó chịu. Lại nhớ đến mùa hè ở Vn. Mùa này thì có lẽ là nóng lắm rồi, mọi người chắc đang chuẩn bị thi. Mình nhớ mùa hè cách đây 8 năm ..tầm này mình đang học thi đội tuyển thì phải. biết là sẽ đi vẫn cắm đầu học để đến ngày đi vẫn chưa biết kết quả thế nào. Năm nay cứ hi vọng là sẽ được về, cứ hi vọng sẽ được thấy lại mọi thứ, cuối cùng lại không thực hiện được. Năm nay mẹ về, dì về cả nhà lâu lắm rồi mới được đoàn tụ như vậy thì lại thiếu 2 bố con. Biết bao giờ mới được như thế. 2 năm - 4 năm?? Thời gian cứ thế trôi, ở đất nước này thời gian cũng phải là ít nữa. Nhìn lại thấy mình còn kém cỏi quá, thấy mình còn phải cố gắng nhiều...Tương lai chẳng biết thế nào..chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Cũng như anh nói, dù kết quả có thế nào miễn sao mình đã làm hết mình để sau này không hối tiếc là được...Nhớ ngoại quá đi, nhớ các chú, các dì..nhớ mấy đứa. Mình muốn được về nhà!!!!
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    người yêu có bạn zai mới chả giới thiệu với tớ ... dạo này ko như xưa rồi người yêu ạ. Cùn rồi chứ ko sắc như xưa ... Tớ cảm thấy có vấn đề ... Hôm nào khăn gói qua Paris chơi với tớ đi
  4. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hay! Anh thích đọc văn của em và em Mai.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    @ người iu: Tớ không biết bao giờ mới sang lại Paris được nữa. Người iu xem bữa nào sang tớ chơi đi, tớ giới thiệu anh dzai của tớ luôn thể. Mà tình hình là sao lại cùn thế, phải chỉnh sửa thôi. Cùn thì mài lại cho nó sắc, không vấn đề gì mà.
    @ Modular: anh là người đầu tiên khen văn của em. Ngày xưa ở nhà văn em giỏi lắm mới được 7.
    Định tản mạn tí nữa mà vừa đi về, nhìn tụi Đức nó nhậu, nó xỉn rồi tiếng nhạc bụp bụp làm đầu óc khỏi nghĩ được gì luôn. Hết ngày 1/5...mai lại tiếp tục!
  6. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    quá lâu rồi mới ol tầm 2h30 ,bóng đá chết tiệt giờ này chắc thua thêm vài quả nữa rồi,có một vài người đang hả hê
    ol tưởng được chat với một vài người cho thích thú,toàn những gương mặt xám ngoét thế kia,không biết có đứa nào núp trong bụi không nhở,(tao) mà vồ được thì chết nhé
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật là đanh đá ....
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ớ hờ hờ nhà gần chợ cá nhà ấy gần sở điện hay sao mà nguy hiểm thế
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,tôi cảm giác như những vất vả,mệt nhọc của chuỗi ngày ấy đã trôi xa,đã trôi xa lắm rồi....
    Một ngày chủ nhật trời đẹp và dễ chịu để có thể làm mọi việc mình thích,một kiểu đầu mới,một bản nhạc hay du dương và lay động đến cả những chiếc lá cuả cây xanh bên cửa sổ!
    Dường như mọi khó khăn đều đã qua đi để mang cho tôi quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn,tốt đẹp hơn những gì đã trải qua.....
    ------------------------------------------------------------------------------------
    13-05
    Nói theo cái kiểu nhí nhố của mình thì sau ngày hôm qua lên thớt trót lọt,bây giờ mình đang là món cá rán ngon lành trên một cái đĩa đẹp.
    Đêm hôm kia không thể nào ngủ được với cảm giác chỉ cần chợp mắt sáng dậy phải đối diện với Thẩm vấn đoàn trong vai các thầy cô đáng kính,bút lăm lăm trong tay chỉ chờ con cá này nhảy sai chỗ nào sẽ tống vào thùng rác luôn chứ không cho lên chảo.
    Tối hôm ấy cầm danh sách thứ tự bảo vệ mà mồ hôi toát đầm đìa,người bản xứ nhiều đứa còn khóc ra tiếng Khiết Đan mà nỡ tống mình lên hàng đầu bảo vệ.Cô gọi điện an ủi "Bài mày không tồi nên mới cho lên đầu như thế" Cảm ơn cô nhưng áp lực nặng nề quá,đôi lúc thấy không thở được rồi!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Kể chuyện khác nhé,tối qua mò lên Trung tâm ăn mừng bảo vệ thành công,thử một cái hanbok Hàn Quốc(ko biết viết có đúng ko ) màu xanh biển cách điệu thành váy ngắn nhìn mê luôn.
    Chắc mẩm sẽ phải rước nàng về dinh rồi,tự nhiên ngẩn người ra không biết phải diện nàng đi đâu.Mặt tuy dày nhưng mang về nhà ra đường bọn trẻ con xua chó đuổi cắn thì cũng biết xấu hổ .Đành ngậm ngùi..."Ta chia tay nhau từ đây,chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình...."
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Cuối tháng 4
    Mỗi lần nhớ lại và rùng mình vì cảm giác ấy như hiển hiện ngay trước mắt.
    Trời bên ngoài tối đen không tiếng động,đầu óc mình mụ mẫm và choáng váng.Ánh đèn Neon sáng trắng loá hất vào màu xanh của ga giường,màu sáng trắng của những chiếc giường bệnh bằng inox không rỉ,vệt máu khô sậm chạy dọc hành lang dường như dài bất tận,cảm giác buồn nôn nghẹn cổ dâng lên.....
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay mình lèm bèm hơi nhiều,nhưng hôm nay mình đang khoái chí mà vẫn chưa nghĩ ra phải giải toả năng lượng dư thừa ở đâu.Bar,diso thì ngấy đến tận cổ rồi,có lẽ thiết kế một chuyến du lịch xa sẽ là một gợi ý hay.
    Chúc mọi người một ngày Chủ Nhật vui vẻ!
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhận tin thằng bạn báo .. cưới. Chả vui mấy. Mình ko nghĩ là nó sẽ cưới vì cái lý do dở hơi ấy. Mấy giờ rồi mà còn có cái suy nghĩ như thế nhỉ ...
    Hơi thất vọng ...

Chia sẻ trang này