1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Được nhà @hieuham khen cho một câu, chẳng còn muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà ôm lấy cái màn hình ngắm nghía.
    Nói thật, bạn đừng buồn, mà nếu có buồn thì lên chỗ tớ uống với tớ một bữa, chứ tớ thấy bạn phang tớ một phát thì đúng hơn là khen. Mấy cái dòng ấy chỉ để cháng ấm pha trà thì được, hay ho gì hỡi bạn?
    Mong gặp nhau lần nữa. Lần trước chẳng nói được chuyện gì, cứ thấy ấm ức thế quái nào í.
    Nếu tối nay rảnh thì lên quán mình nhé.
  2. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ này thì cụ đồ Tuấn có nên sửa không nhỉ... Cụ nổi danh thiên hạ về cái chữ của cụ to và dài, lên cả ti vi kỷ lục nước nhà kia mà.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vầng!
    Nhà cháu là dân khu bốn cũ, phát âm chệch choạc, nhiều lúc văn nói văn viết lộn xộn lạo xạo
    Trải mấy chục năm rau má rau bần thay gạo, lượm lặt chữ thừa, lúi cúi dạ thưa, nay trăm phần cũng vài mươi phần tàm tạm.
    Nhờ ơn mưa móc, khoai sắn xanh tươi
    Nhờ cả ơn Người, nay trẻ em quê cháu cũng đã và đang bỏ roi quất trâu tung tăng đi học
    Tạ lời quan bác, cúi xuống dặn dò, em xin ngẩng lên cảm phục.
    Chuyện về kỉ lục, ơn cụ Nguyễn Du, chúng em vẽ chữ xóa mù, mấy ông đeo kính chấm nhầm công thôi ạ!
    Cơm chưa no dạ, chữ chửa nặng đầu, bắt chước thiên hạ dăm câu, gọi là cho bõ cái công vác điếu cày và bút lông lên Net.
    Xin quan bác niệm tình chớ nề hà dò xét, phận mỏng chúng em biết chữ đã là may
    Quan bác có đâu hay: Hàng tá đứa giáo sư, giáo hư, tiến sĩ giấy, tiến sĩ vechai...
    Chúng mổ xẻ Tố Như vơ vét đề tài, cũng chũm choẹ ghế ngang ghế dọc
    Bọn chúng em thân hèn rào cọc, nép váy đa đề
    Nay trét mặt làm hề, chưa múa gậy đã lưng ông thâm tái.
    Lọ ân phước nghìn lần cúi lạy, lá chuối bọc thây chưa kín thân hình, há mong gì so sánh nhục vinh, cốt cũng chỉ dạ thưa qua chuyện.
    Quản tôi thành tâm bái kiến
    Mong quan bác lượng tình và cho tạ ơn chỉ bảo.
  4. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ lôi có một chữ ra, mà chú phun rõ nửa trang làm cún gì. Nói ít hiểu nhiều cụ đồ Tuấn ợ... Bây giờ chú kiếm xiền tỉ, chú lên ti vi, lên đài lên báo cả vài chục mét. Chú khiêm tốn nói thế, hoá ra bọn báo chí Việt Nam nó mù hết à??? Bây giờ mỗi lời của chú phát ngôn, dù từ chốn online (ảo) đến 8x (thật) cũng đáng gía cây vàng... Khiêm tốn là điều không cần thiết, chú ợ...
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vầng!
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Quản viết "phú" khá nhỉ ! Rất đa diện....
    Fonzi
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ngày...đàn bò vào thành phố.
    [​IMG]
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [tứ tuyệt buồn]
    1.
    Bụi tình vương dấu chân son
    Cỏ nghiêng tím nửa hoàng hôn cả sầu
    Em đi bỏ lại lời chào
    Tôi về ngờ cả chiêm bao không tròn
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 02/10/2006
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi thơ ca có thể nhấn chìm con người.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Sư huynh có thời gian qua thica@ thăm đệ kia à? Quý hóa quá, nhưng lại chẳng có rượu để mời rồi, hôm khác vậy.
    Luôn tiến về phía trước là con đường duy nhất nếu muốn về đích.
    Còn "đôi khi có thể nhấn chìm con người" thì với ai đúng thì nó đúng, với đệ nó...cũng đúng.
    Rảnh, mời huynh ghé tổ đường uống trà, ngắm đôi mã tấu đệ mới mua, ngon lành lắm!
    Kính!

Chia sẻ trang này