1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA QUAN HỆ ********( Phương pháp điều trị chỉ dùng tham khảo)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhlam2001, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Mít tinh-tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lược: 8h30’ sáng chủ nhật 24/7/2011, trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc ( 46 Hoàng Diệu, Hà Nội) và Lãnh sự quán Trung Quốc ( 39 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh).
  2. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bệnh này sợ quá hix..........
  3. condomdom1711

    condomdom1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật đó, tự dưng lại thấy rùng mình
  4. songcandamon

    songcandamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy ở mọi lúc mọi nơi
  5. songcandamon

    songcandamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đi đâu làm gì cũng thấy cái này hết
  6. trang.cuxj

    trang.cuxj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  7. tuannguyenvan1212

    tuannguyenvan1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ mãi cái lần “ đi ăn vụng “ về, ít ngày sau thì bị viêm,đau Niệu đạo .Lúc đầu tưởng đơn giản ,mấy ông bạn “Bia “mách mua thuốc uống ,nhưng chẳng khỏi .Tôi biết ngay là có chuyện ? Loanh quanh khám Chữa ở Da liễu ,không khỏi ,mấy phòng khám Tàu – Tốn tiền chẳng đâu vào đâu ,rồi chữa ở Nam học ( Lý Nam Đế - HN ) 2 tuần ,các thầy bảo khỏi nhưng mình vẫn thấy bệnh …Vợ hỏi : Sao Thế ??? Toàn nói dối là uống thuốc viêm họng …Nó cứ bứt rứt ,khó tả ,đọc tài liệu thấy hoang mang quá … Tại sao có thầy ,có thuốc mà không khỏi - thế mới lạ ???Sợ để lâu Suy Thận ,may quá Lang thang trên Nét ,gặp ngay ông Thanh cũng bị bệnh kiểu như mình và đã chữa khỏi ,ông ấy cho địa chỉ bác sĩ …Tôi đến liền . Quả thật ,tôi đã khám chữa nhiều nơi, nhưng chưa thấy ai khám và tìm bệnh chuẩn như Thạc sĩ Vượng ở Phòng Khám Số 04 Hàng Bột ,HN.Tóm lại theo tôi những gì bác sĩ làm là : Cần thiết , chuẩn xác và khác biệt hẳn so với các Bác sĩ khác …Khi Chữa bệnh cũng vậy ,rất nguyên tắc và trách nhiệm …để rồi hết liệu trình là ngon lành .Giờ thì tôi ổn rồi và rất hài lòng . Dưng mà ,bây giờ mấy chiến hữu rủ đi “ Du Xuân “ tôi ngại ,không dám “ ăn vụng” nữa ( nhưng các Bác chớ bảo em hèn đấy nhá ….)À quên ,cũng nhờ cái ông Thanh mà tôi khỏi bệnh ,nên tôi cũng giúp các bác nếu chẳng may có sự cố Sinh Dục ,hãy gặp Chuyên gia – Thạc sĩ Vượng để đỡ mất thời gian ,Đây Số phone Của ông ấy : 012 5658 2288. Xin Cám ơn bạn Thanh ,Xin Cảm ơn Bs Vượng
  8. tuannguyenvan1212

    tuannguyenvan1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ mãi cái lần “ đi ăn vụng “ về, ít ngày sau thì bị viêm,đau Niệu đạo .Lúc đầu tưởng đơn giản ,mấy ông bạn “Bia “mách mua thuốc uống ,nhưng chẳng khỏi .Tôi biết ngay là có chuyện ? Loanh quanh khám Chữa ở Da liễu ,không khỏi ,mấy phòng khám Tàu – Tốn tiền chẳng đâu vào đâu ,rồi chữa ở Nam học ( Lý Nam Đế - HN ) 2 tuần ,các thầy bảo khỏi nhưng mình vẫn thấy bệnh …Vợ hỏi : Sao Thế ??? Toàn nói dối là uống thuốc viêm họng …Nó cứ bứt rứt ,khó tả ,đọc tài liệu thấy hoang mang quá … Tại sao có thầy ,có thuốc mà không khỏi - thế mới lạ ???Sợ để lâu Suy Thận ,may quá Lang thang trên Nét ,gặp ngay ông Thanh cũng bị bệnh kiểu như mình và đã chữa khỏi ,ông ấy cho địa chỉ bác sĩ …Tôi đến liền . Quả thật ,tôi đã khám chữa nhiều nơi, nhưng chưa thấy ai khám và tìm bệnh chuẩn như Thạc sĩ Vượng ở Phòng Khám Số 04 Hàng Bột ,HN.Tóm lại theo tôi những gì bác sĩ làm là : Cần thiết , chuẩn xác và khác biệt hẳn so với các Bác sĩ khác …Khi Chữa bệnh cũng vậy ,rất nguyên tắc và trách nhiệm …để rồi hết liệu trình là ngon lành .Giờ thì tôi ổn rồi và rất hài lòng . Dưng mà ,bây giờ mấy chiến hữu rủ đi “ Du Xuân “ tôi ngại ,không dám “ ăn vụng” nữa ( nhưng các Bác chớ bảo em hèn đấy nhá ….)À quên ,cũng nhờ cái ông Thanh mà tôi khỏi bệnh ,nên tôi cũng giúp các bác nếu chẳng may có sự cố Sinh Dục ,hãy gặp Chuyên gia – Thạc sĩ Vượng để đỡ mất thời gian ,Đây Số phone Của ông ấy : 012 5658 2288. Xin Cám ơn bạn Thanh ,Xin Cảm ơn Bs Vượng
    [-X
  9. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ có nhiều loại bệnh lây qua đường ******** thật, chẳng biết đâu mà lần. Mình nghĩ cứ dùng bao cao su thì sẽ an toàn nhất để bảo vệ mình và người yêu.
  10. phuonghoanghg2011

    phuonghoanghg2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    210
    tôi bị lên mụn đỏ ở đầu cậu nhỏ và tổn thương ở "dây hãm phanh" cái này có lẽ do bị từ khi bị viêm nhiễm phụ khoa khi quan hệ trong một lần trót dại, sau đó tôi có đi khám và bác sĩ cho thuốc uống, sau 1 tuần thì trở lại bình thường nhưng sau 1 tuần tiếp theo khi quan hệ với vợ tôi thấy đau ở dưới dv và phát hiện bị tổn thương ở "dây hãm" tôi có dùng thuốc rửa thường xuyên nhưng không khỏi hẳn, nhờ các bác tư vấn thêm với ạ

Chia sẻ trang này