1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ giờ này anh đã sắp về đến nhà rồi ,mấy ngày không được gặp nhau ...em nhớ anh nhiều lắm .
    mọi chuyện bắt đầu đi vào khuôn khổ rồi ...nhịp nhàng hơn .....không gấp gáp vội vàng nữa .
    em bắt đầu kỳ học mới bận rộn vói sách vở bài tập ,và cả những thứ linh tinh ..em thấy mệt nhưng rất vui...
    tối qua đi chơi đứng dưới mưa ngửa mặt lên trời cảm nhận chút mát lạnh của những giọt mưa ,cảm nhận niềm hạnh phúc mình đang có ,cảm nhận đất trời cây cỏ đang chuyển mình .hình như mùa hè sắp qua .không còn cái nắng găy gắt nữa thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều....bao giờ hoa sữ trên đường Nguyễn Du sẽ nở một mùa mới đây...?
    Một phần tình yêu của chúng ta nằm trong con đường đầy màu xanh của lá ,những cành hoa mềm mại nhỏ bé tràng muốn quyện với mùi hương nồng nàn....nhớ .....những đêm hoa sữa thơm nồng .....
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ giờ này anh đã sắp về đến nhà rồi ,mấy ngày không được gặp nhau ...em nhớ anh nhiều lắm .
    mọi chuyện bắt đầu đi vào khuôn khổ rồi ...nhịp nhàng hơn .....không gấp gáp vội vàng nữa .
    em bắt đầu kỳ học mới bận rộn vói sách vở bài tập ,và cả những thứ linh tinh ..em thấy mệt nhưng rất vui...
    tối qua đi chơi đứng dưới mưa ngửa mặt lên trời cảm nhận chút mát lạnh của những giọt mưa ,cảm nhận niềm hạnh phúc mình đang có ,cảm nhận đất trời cây cỏ đang chuyển mình .hình như mùa hè sắp qua .không còn cái nắng găy gắt nữa thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều....bao giờ hoa sữ trên đường Nguyễn Du sẽ nở một mùa mới đây...? con đường đầy màu xanh của lá ,những cành hoa mềm mại nhỏ bé tràng muốn quyện với mùi hương nồng nàn....nhớ .....những đêm hoa sữa thơm nồng .....
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Miền trung đang mưa rất to, ngoài này chắc trời cũng sắp mưa rồi ....
    em đang bận làm mấy việc anh nhờ trong niềm hi vọng của chú em nhỏ....cũng không khó lắm nhưng chưa chắc chắn ....vẫn có thể hi vọng và sẽ hi vọng ....rồi sẽ thắng thôi mà ....
    em đang ốm ,lại như ngày sưa rồi ...song em thấy thoải mái rất nhiều ....những ngày xa anh này em sẽ tranh thủ làm nốt những gì em chưa kịp làm do những lý do khác nhau.sẽ mua mấy bộ quần áo mới ,một vài quyển sách mới ....còn nhiều thứ khác nữa...
    niềm tin chúng ta có nhau đang lớn lên nhiều .vững tin vào tình yêu đó nha anh...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    miền trung đang mưa rất to và anh đang trong cơn mưa đó .em thấy nhớ anh ,nhớ rất nhiều .......Hà nội cũng đang mưa ,em vừa tan học và bước ngay vào quán internet như thường lệ ...em vội vàng nhấn chuột vào dòng link của đh công đoàn ...kết quả của chú đây rồi ....
    có lẽ anh sẽ buồn khi em báo cho anh cái tin đó ,,cũng không thể tránh khỏi đưọc rồi cũng phải biết thôi.Cậu em trượt dh ..bình thường như bao sĩ tử đi thi bại trận khác nhưng chắc chắn anh cũng chẳng đưọc thoải mái ...em biết điều đó .
    "em bảo chị rằng hi vọng mong manh ,chị bảo phải hi vọng đến khi nào em không thể nữa .....người ta có thể nói rằng đừng buồn nữa ....song chị biết điều đó là không thể nên em cứ buồn đi ,cảm nhận nỗi buồn của một lần thất bại để vững tin trên đường đời sắp tới .chị mong rằng em hiểu nhiều điều sau lần vấp ngã dầu tiên ...."
    anh đã lặng thinh .....một phản ứng dễ hiểu ....em nên để cho anh một chút thời gian để chia sẻ cùng chú em .....không biết anh sẽ làm gì nhưng em cảm thấy hơi lo cho nó .đừng mắng nó ,hay quát nó (nó bảo anh nghiêm khắc quá với nó) giờ đây nó sẽ hiểu được những gì ba mẹ cũng như anh lo cho nó .....
    chắc có ai đó đọc những dòng này chẳng hiểu gì đâu ,và em cũng không cần ai hiểu ,chỉ mình anh là đủ ...mong cho anh ,mong cho gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc ....mong cho chú sớm lấy lại thăng bằng và vững tin vào cuộc sống ....
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    " Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây! Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại. Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em "người xinh đẹp?ơi" Hãy cứ?gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi. Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều "
    yêu anh rất nhiều
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sanu ...
    giờ này anh ngủ dậy chưa?chắc là chưa ,em vẫn biết anh là hay ngủ nướng lắm.bây giờ em đang ngồi trong phòng máy của trường .thích thật được sử dụng miễm phí .
    thầy vào lớp rồi đấy đang điểm danh và một vài người đang ol để chát chit.
    em không nói được khác rằng em đang nhớ anh nhiều lắm.có thể hôm nay trời sẽ mưa .em vẫn thích những cơn mưa có điều gì đó làm em cảm nhận được sự yên bình từ chính những cơn mưa lạnh buốt đó .ngày mình đến với nhau anh cũng trong một cơn mưa ...quả thật là mưa rất đẹp đứng không..?
    cuộc sống có những lúc không như người ta mong đợi,em có nhưẽng kế hoạch chưa được thực hiên hoặc thực hiện chưa xong song em tin những gì chúng ta đang có làm em vững tin hơn trong cuộc sống này.
    yêu anh nhiều lắm....
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Anh Sanu!
    Cho phép em gọi lại như thế, em bây giờ chẳng biết là như nào........... có ghen nhưng em thấy vui, vậy đấy anh đã làm điều mà em mong muốn cho em và cho cả anh và hạnh phúc đang đến bên anh. Em không thể nói chúc anh hạnh phúc càng không thể chúc anh điều gì khác hơn hay nói với anh bất cứ điều gì đơn giản vì em không được phép nói với anh những điều đó. Cũng quá vô tình để em đọc được những lời này, nếu tự cho bản thân thì em chắc sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu của anh ở nơi đây.......... nó không quan trọng với em đâu nhưng ít nhất anh cũng là những gì tốt đẹp với em.
    Những gì đã qua thì đã qua, mong muốn của em là sống yên bình như bây giờ và vẫn được là bạn của anh nhưng nghe chừng điều đó khó khăn lắm phải không? Những gì bây giờ anh đang làm với em, em sẽ không nhắc ở đây nhưng hơn ai hết anh là người biết rõ nhất. Không biết rằng cô gái anh đang yêu thương như thế nào nhưng em ghen tị với cô ấy, vì cô ấy đối với anh ngọt ngào và diu dàng hơn em rất nhiều, em đang bị mất mát rất lớn (bây giờ em đang cảm thấy vậy) nên rằng anh đừng bao giờ như em lúc này, anh hãy giữ gìn bởi những gì đã qua nó đã là một bài học quá đắt cho cả em và anh.
    To YTT: Tôi không biết bạn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ bạn muốn biết tôi, chắc chắn bạn sẽ đọc những lời của tôi trrước anh ấy. Trước đây anh ấy nói với tôi rằng: "con người sẽ có rất nhiều tình yêu nhưng chỉ có một tình yêu lớn duy nhất" bạn sẽ là tình yêu lớn của anh?
    ( Một lần cuối cùng em để lại chữ ký này, sẽ một lần này thôi cho phép em như vậy nhé! chào anh)
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng Lch_h. Hơn ai hết em biết rõ điều đã, đang và sẽ xảy ra mà . Chúc em sớm tìm được bến bờ hạnh phúc thực sự cho mình. Tối nay em có đi SN cùng Lmh , tham gia cùng mọi người em nhé [r10) !
    @ sanu:
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật mệt mỏi vừa bước ra cửa giảng đương em vội vàng vào quán net viết một cài gì đó mà rất lâu rồi em muốn viết .em không định hình trong đầu mình đang muốn làm gì nhưng em rất muồn hoàn thành được những thứ mông lung em đang nghĩ lúc này .....
    anh vẫn hay lo rằng em không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân ,sức khoẻ của em vãn thế lúc nào cũng chỉ ở hạng trung bình song cũng chẳng đến tệ phải vào viện ...em vẫn đủ sức để làm được mọi thứ em muốn.Cũng đã có những lúc em quá mệt mỏi để làm cho kỳ được một việc gì nhưng rồi sôi hỏng bỏng không chẳng đâu vào đâu ....em thấy khó chịu ,cáu gắt và hình như anh luôn là người phải ở cạnh em những lúc như thế .Chắc em đã không công bằng với anh ...Em không thể nói khác rằng cảm ơn anh rát nhiều vì đã ở bên em những lúc khó khăn để chia sẻ với em nỗi buồn cũng như niềm vui của cuộc sống ....
    mà anh này...
    em đã mua mấy cái thùng lớn để đựng đồ vì sắp chuyển nhà rồi .cả tuần nay đi tìm mãi cũng tìm được một chỗ tam ổn.chưa phải là hoàn hảo nhưng thế là đưọc .Ngày mai thôi ,em có thể yên tâm để bắt đầu những cái rất mới em dự định ....thật là tuyệt....
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/08/2006
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em thực sự thấy mệt mỏi có lẽ em đã thức quá khuya ......nhưng em cảm thấy rất vui.ngồi trên cầu hóng gió mát ,nhắm sao trời đúng là rất tuyệt .em chỉ cảm nhận được thế mà không biết rằng anh đã nghĩ nhiều mới tìm ra chỗ đó để đưa em tới chỉ vì em cảm thấy khó thở.em không biết rằng anh muốn em được hít thở bầu không khí trong lành hơn .cảm ơn anh vì những phút giây như thế...
    em đã nhắc cho anh nghe về truyền thuyết sao băng của người Tây Ban Nha ,tiếc là lúc sao băng vụt qua em chưa kịp ước một điều gì đó .một vùng ánh sáng xanh vụt qua rồi tan nhanh trong không gian người ta mải ngắm nó nhiều hơn là nghĩ ra điều đó để ước .Nều bây giờ cho em ước một điều gì đó em ước rằng mình sẽ thật khoẻ để anh không bao giờ còn phải lo lắng cho em nữa anh sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào công việc cũng như học tập trong thời gian tới.thế là quá đủ với em rồi.
    ngày mai sẽ là một ngày vất vả thấy bà chủ nhà bảo ngày mai đẹp ngày nên em quyết định chuyển nhà sớm hơn dự định .lại còn đi sn đứa bạn thân nữa chứ chắc là vui lắm .anh đừng ngại trước những người bạn của em nha.yêu anh nhiều lắm.
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 28/08/2006
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 28/08/2006
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/08/2006

Chia sẻ trang này