1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân kỹ sư....vợ yêu chồng nhiều...
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày bận rộn và vất vả ,như bao người mới ra trường anh loay hoay với việc tạo dựng các mối quan hệ và tìm một công việc phù hợp .Hình như anh đang gầy đi thì phải ....?
    Đã từ rất lâu nơi này thành chốn để em ghi dấu những thăng trầm trong tình yêu của bọn mình ,những khó khăn đã trải qua cũng như những giây phút hạnh phúc nhất từ khi yêu nhau đến giờ.tất cả vẫn trôi theo cái nhịp vốn có cuộc sống không ai có thể tránh khỏi được.Em với những bộn bề của kỳ thi ,anh với lo lắng của công việc nhưng em hài lòng với những gì chúng mình đã làm đã có và đang cố gắng ....
    em còn nhớ những câu hát anh tặng em chứ ..."ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài .mình cùng dìu nhau qua bao đường đời gian khó có anh và em."....anh vẫn luôn vững tin vào những điều đó....yêu em nhiều.
    Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ
    Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
    Tình anh đó luôn nồng cháy vẫn yêu em như ngày xưa
    Người còn đây đừng buồn thênh chi hỡi em
    Sợ lắm câu mong chờ tình hững hờ
    Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
    Tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai
    Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm
    Mặc thời gian em vẫn yêu anh mãi ngàn năm
    Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
    Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó (Có anh và em)
    Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá
    Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai
    Đời có khi yên lành khi cuồng phong
    Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa
    Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa
    Dòng đời trôi em vẫn yêu anh mãi mà thôi
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/04/05F629EC/
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 22/05/2007
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nhớ cưng nhiều lắm ....
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nhớ cưng nhiều lắm ....
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Thế là em lại uống ,sáng một ly ,chiều một ly ,đêm một ly...kể ra cuộc đời cũng buồn khi không được uống một vài hớp trong ngày...
    Cuộc sống của bọn mình với hàng loạt khó khăn bầy ra trước mắt nhưng em luôn tin rằng chúng ta có thể vượt qua .Anh và em chúng ta được sinh ra từ hai vùng đất khác nhau nên tính cách ,lối sống cũng có phần khác biệt .Tất cả những điều đos đôi khi làm chúng ta cảm thấy khó sử song chính những khác biệt đó làm cả hai hoàn thiện bản thân tốt hơn.
    Đêm nay anh sẽ bên máy tính sửa đồ án tốt nghiệp cho bạn ,còn em sẽ miệt mài với những công thức loằng ngoằng của cuốn giáo trình dày cộp khi ly caphê đã vơi.....Em hiểu và cảm thông với những khó khăn anh đang gặp phải ....Hãy vững tin để củng cố những gì chúng ta đã đặt ra...hoa hồng sẽ nở trên niềm tin của những người gan dạ..
    Anh đã làm em cười trở lại sau những đau thương của cuộc đời và em luôn tin vào tình cảm tốt đẹp chúng ta dành cho nhau...Yêu cưng nhiều lắm..
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Thế là em lại uống ,sáng một ly ,chiều một ly ,đêm một ly...kể ra cuộc đời cũng buồn khi không được uống một vài hớp trong ngày...
    Cuộc sống của bọn mình với hàng loạt khó khăn bầy ra trước mắt nhưng em luôn tin rằng chúng ta có thể vượt qua .Anh và em chúng ta được sinh ra từ hai vùng đất khác nhau nên tính cách ,lối sống cũng có phần khác biệt .Tất cả những điều đos đôi khi làm chúng ta cảm thấy khó sử song chính những khác biệt đó làm cả hai hoàn thiện bản thân tốt hơn.
    Đêm nay anh sẽ bên máy tính sửa đồ án tốt nghiệp cho bạn ,còn em sẽ miệt mài với những công thức loằng ngoằng của cuốn giáo trình dày cộp khi ly caphê đã vơi.....Em hiểu và cảm thông với những khó khăn anh đang gặp phải ....Hãy vững tin để củng cố những gì chúng ta đã đặt ra...hoa hồng sẽ nở trên niềm tin của những người gan dạ..
    Anh đã làm em cười trở lại sau những đau thương của cuộc đời và em luôn tin vào tình cảm tốt đẹp chúng ta dành cho nhau...Yêu cưng nhiều lắm..
  7. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh SanU và chị Lương cẩm Hà nhé
  8. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh SanU và chị Lương cẩm Hà nhé
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi.....YTT chứ có phải Lch_h đâu.....
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi.....YTT chứ có phải Lch_h đâu.....

Chia sẻ trang này