1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Già rồi mà cứ "hi hi" thế kia thì trẻ con nó cười cho thối mũi .Mà có nhất thiết fải viết ra như vậy ko ? Hơi ngạc nhiên
    À đấy,hôm nọ em đổi máy rồi ==> cái số (nhiều số 3) kia cũng đi cùng với cái máy kia rồi anh ạ :D Nhắn lại cho em để em lấy số :D
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vi phạm quy định box , cảnh cáo lần đầu ... đây ko phải chủ đề nhắn tin ... nếu cố tình vi phạm cho nick leo cây 2 tuần đấy ...
    Yêu cầu đọc chủ đề nổi bật nhất trong Box trước khi post bài nha .!
  3. dieishappy

    dieishappy Guest


    Ô hay đấy cũng là ..."tâm trạng" của ng` ta mà lị
    Thế sao cái bài trên kia của kụ nào ấy có mỗi 1 dòng mà ko bị cảnh cáo nhỉ ?
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 28/07/2006
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    ý kiến hả??? lock cho phát bây giờ .. he he
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa....!
    Những cơn mưa chào mùa dai dẳng . Gió không quá mạnh, chỉ thấy trời âm u những mây mưa...
    Phố xá ướt đẫm , loang lổ những vết bẩn từ cát và bụi của những công trình dang dở . Ngại ra đường, dù cho cuộc hẹn có là cần thiết thì cũng chẳng muốn rời khỏi nhà . Mỗi lần như thế là lại phải khoác chiếc áo mưa lên người, khó chịu kinh khủng......Thế mà vì lời hứa , vẫn phải nén lòng, nén cái tinh thần lười biếng và ra ngoài . Chưa tới điểm hẹn mà đã " ngửi thấy mùi thịt thỏ ", một lời xin lỗi và một câu trả lời không mấy nhẹ nhàng. Không quay xe lại, vẫn tiếp tục, đường thẳng ta tiến, lang ********* bõ công mặc áo mưa, bò trên đường với tốc độ 20 km/h dưới trời mưa, vừa ấm ức, vừa thấy nhẹ tênh ( hâm mất roài )...
    Văn phòng mấy ngày hôm nay làm việc chẳng hiệu quả, mấy anh chị em cứ ra ra vào vào, ngắm trời đất rồi bàn linh tinh, nhìn vào máy làm việc của ai cũng thấy toàn truy cập net, không thì chơi điện tử, chẳng thấy Word hay Excel gì cả....May là sếp không có nhà....:D
    Con người kể ra cũng mâu thuẫn, lúc mưa thì mong nắng, lúc nắng thì thèm mưa. Đúng là chẳng có gì khiến con người cảm thấy hài lòng cả.Cho nên khi cười, khi khóc, khi nhăn nhó, khi tươi roi rói, chẳng biết đâu mà lần, nên có khi thì làm hài lòng người này, có khi lại làm mất lòng người kia. Khó chiều. Kệ đời vậy, nghĩ nhiều quá mệt đầu...
    Tự nhiên, thấy hân hoan trong lòng khi làm được điều đó cho bạn. Không còn cảm giác áy náy nữa rồi . Dù là có nhận hay không thì cũng là thanh thản với lương tâm bản thân .
    Đê có thể mỉm cười thật sự....
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 29/07/2006
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    bác này lãng mạn và thích màu xanh
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sảng khoái ... thú vị ...
    Phải, đó chính là cảm giác và tâm trạng của mình lúc này ... ha ha .. các bạn có bao giờ tắm mưa chưa? hihi.. thích thật ..
    Một ngày trời mưa trên diện rộng ... mưa từ Hải Phòng mưa ghé Hải Dương mưa qua Hưng Yên rồi mưa về Hà Nội ...mà to và lớn chứ ko nhỏ .. mình cùng thằng bạn thân vội vàng lên HN để ra sân bay Nội Bài để nhận đồ bà chị kiều HK nó nhờ bạn gửi về .. thôi thì cũng vì thằng cháu ( con nó ) gọi mình bằng bác sắp chào đời ... mình đành đi vậy ..mặc dù biết trời sẽ còn mưa to hơn thế ... 6h sáng đến 14h chiều ..mưa ko lúc nào ngừng trong chỉ 50 phút thôi ... ....
    Vậy mà mình lại cảm thấy vui đấy ... vì mình và bạn mình đã lâu lắm rồi .. có lẽ đến hơn 10 năm rồi ..từ cái hồi còn đua nhau xem thằng nào đứng dưới mưa lâu hơn ai ( dại thế đấy ... ) hôm nay 2 đứa lại được tắm mưa nhưng mà tắm mưa di động trên con xe máy đi hết gần 400km và vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa cười thật tươi .. có lẽ để làm vơi đi cái mệt mỏi và mưa to đang dội thẳng vào mặt 2 đứa ..
    Sảng khoái thật ... thú vị thật .. làm gì có cái kiểu tắm mưa như vậy chứ ... ha ha .. sau này mà kể cho con nó nghe thì ko biết nó có cười cho ko đây ... nhưng mà vì nó cả đấy ...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mưa miền Bắc hôm nay nhiều đến vậy sao ? SG hôm nay cũng mưa . Buổi chiều . Tan sở . Mưa SG thì thất thường mà . Những cơn mưa bất chợt . Đang trên đường Điện Biên Phủ , mưa rào rào lại đến . Càng lúc mưa nặng hạt . Tạt xe ghé vô vào 1 cửa hàng đã đóng cửa bên đường . Chờ mưa ngớt đi . Nhìn ra đường . Một cô gái cũng đang tính tạt vào ghé mưa như ông già . Chiếc xe Spacy của cô gái nặng quá , và cô gái đang mặc 1 bộ đầm thướt tha , cũng đang mặt mũi và người ướt vì trời mưa , dắt chiếc xe Spacy lên vỉa hè , đổ xe . Ông già chạy ra đỡ hộ cô gái chiếc xe và dắt vào hiên nhà ông già cũng đang đỗ xe .
    Cô gái là con gái SG chính gốc . Câu chuyện giữa 2 người rôm rả hơn . Cô gái đang là người mẫu cho 1 hãng thời trang . Ông già thì đang là kĩ sư thuỷ lợi . Hai nghề này chẳng hợp cạ chút nào . Nhưng câu chuyện giữa 2 người hướng đến những cơn mưa , những miền đất từng gắn bó với 2 người .... Trời mưa ngớt ... Chiếc xe Spacy của cô gái ko sao . Chào cô gái và ông già cũng đi về . Cũng ko hỏi cô gái hay cô gái hỏi ông già về địa chỉ gì cả . Chỉ là sự tình cờ gặp nhau trong cơn mưa SG rồi đi thôi !
    Vậy đó , em biết không ? Giữa chốn SG xô bồ , nghiệt ngã này , anh vẫn làm , anh vẫn đi học , vẫn sống , tồn tại và kiếm tiền vì nhiều mục đích khác nhau . Nhưng mong muốn lớn lao nhất của anh vẫn là ngày anh sẽ trở lại với em . Sẽ đến với những mảnh đất bình yên với anh và với em .
    " HP " là mảnh đất bình yên nhất với anh sao anh lại rời bỏ xa HP , xa miền Bắc vào nơi này .
    Ra đi rồi sẽ trở lại em à . Anh sẽ ra trường , sẽ ở đây gây dựng 1 sự nghiệp , có thể là mở 1 công ty nhỏ nhỉ . Nhưng vẫn có ngày , anh trở lại HP , nơi biển Đồ Sơn , kỉ niệm đi biển đầu tiên và duy nhất giữa anh và em cho đến lúc này . Đến quán cơm " Ngon " bên dải vườn hoa xanh tươi đó . Nơi mà ko có sự lo lắng bồn chồn , nơi mà khi đó , không gian ở Hải Phòng . Là nơi 1 thời bình yên giữa anh và em ...
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mệt chẳng có tg ở nhà ngủ hihi, coffee với người bạn trong box rồi ăn kem với mấy người trong box nữa nhưng mình có thể kể mọi chuyện về box
    hôm qua gặp laị bạn bè cũ thấy vui buôn bao nhiêu là chuyện, chưa đủ tối nay lại rủ nhau đi ăn những quán xá ngày xưa ....
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vui và no quá đi mất hết lang thang phố , ăn ốc này , nem chua này , kem này buôn dưa lê vơí mấy đứa bạn nhớ chúng nó qúa hihi nhưng vui hơn nữa đã xin được số liệu cụ thể hôm qua thức đến tận 2 h sáng làm xong xuôi chỉ cần gõ là ok vui thế
    sáng nay đi bộ đi làm đau bụng ui cha huhu mà sáng nay mình làm sao ý nhỉ chả hiểu đầu óc để đi đâu ..huhu tháng trước tháng này huhu lại mất xiền , kiếm thì vật mặt ra mà lại mất ko
    còn một tuần nữa phải lên lớp mình tưởng chỉ thi tốt nghiệp ai dè trường bảo phải ôn tập bực thế nhưng tầm này tuần sau mình ko phải đi làm nữa nghỉ một tg để đi ôn thi tốt nghiệp là xong , thiếu xiền nhưng lại gặp bạn bè

Chia sẻ trang này