1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hihi mod là bộ mặt của box mà , mà tại người hp hay bị nói là nói ngọng thì bạn mod nhà ta sai chính tả chút chút cũng đúng thôi.
    Mưa suốt mà mưa là hay lụt , lụt là được lội nước bòm bõm. Tớ nhớ hồi tớ mới học lớp 2 nhé bé như cái kẹo, lội nước từ trường đinh tiên hoàng về đến phố Ga . Nước ngang người lại còn mò mẫm sát vỉa hè vì sợ mấy cái cống thoát nước không nắp . Hôm rồi xem tivi có đứa trẻ ở An Giang hay sao ấy bị chết đuối trong cống nước, mẹ tớ thở phào bảo ngày xưa chỉ sợ nó ( nó là tớ ) đi bộ về rơi xuống thì biết đâu mà tìm .

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mãi 9h 30 mới đến được với mọi người vui quá nhưng hichic bây giờ mình ko sôi nổi như xưa hào hứng như xưa có lẽ chán rồi có lẽ già mất rồi hihi , cuối cùng cứ vội vàng lại sai tiếc 100k của mình lại mất thêm tiền để in lại........ngại làm lại sửa chữa quá...lười thế huhu
    sắp được nghỉ rồi 3 ngày nữa......................cố lên
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mưa dã man , mưa tàn bạo .... nhưng thích thật .. khoái thế ko biết được .. ngày thay đến 2 3 bộ quần áo .. ha ha ..vui nhẩy ... cứ mưa đê, mưa cho hết cái tháng 8 đẹp mộng mơ này thì hay biết mấy ...
    ha ha
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    khiếp,đọc mấy chuyện cũng vui đấy nhỉ còn nữa hông dzị mí anh trai yêu dấu!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ha ha .. vui vui thật đó ... TTVN đã trờ lại... ha ha
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chạy mãi mới nộp được báo cáo này được 7 điểm
    Hôm nay tối đi chợ đêm vui
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    ặ ttvn sỏằ'ng lỏĂi rỏằ"i à ?? Nhỏằ> là hôm thỏằâ 6 bĂc Kiỏm còn bỏÊo cỏĐu cho nó chỏt luôn mà .
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ ngỳa cuối cùng ở vp vào ttvn mà ko vào được nhận được message là die hichic , chiều hôm ấy vui quá bởi hôm sau ko phải đi làm cũng ko được ngủ muộn mà lên lớp xem môn nào còn nợ , chúng nó cứ réo mình ầm ầm thực ra vào phòng đào tạo xem lại sổ điểm hoá ra mình bị nhầm bởi mình hồi kỳ 1 đi học chăm chỉ lắm mà tại sao lại ko có điểm , hoá ra nhầm bực thật làm cho con bé lo sốt vó lên .Chạy lên chạy xuống gọi đt thì giáo viên huớng dẫn ko thu vì quá tg , may quá gọi đt cho thầy chủ nhiệm khoa thì được bảo là mai mang lên phòng đào tạo tôi giải quyết cuối cùng cũng được chấm 7 điểm dù chả cao nhưng may mắn vì vẫn được chấm và yên tâm đi chơi cùng lũ bạn và ung dung chuẩn bị đi thi tốt nghiệp
    gặp lại những đứa bạn cũ thấy vui và hơn nữa là có bao nhiêu chuyện để buôn đi chơi nữa nhưng tiếc là nộp boa nhiêu xiền nào là tiền thi , tiền thầy cô , tiền đi chơi , tiền ăn liên hoan khiến mình cháy túi hichic , lúc nào cũng thấy than thở
    hôm nọ mình nhìn thấy nhưng mình cũng chả nói gì cũng chẳng cảm nhận gì có lẽ mình vô tâm vô cảm nhưng nhiều lúc mình thấy sốt ruột quá .....cũng ko hiểu nữa .hôm qua nó nhảy vào nich mình và nói ...mình nghĩ bũng chỉ là đãi môi mình thừa hiểu mình nói thẳng luôn , nhiềukhi mình vẫn nghĩ mình chả chấp trẻ con nhưng nó làm cứ như mình ko biết gì ,.....hôm nay cn nửa muốn đi chơi nửa muốn ở nhà ngủ , ami lại lên lớp mang tiếng lên học ôn mà toàn lên điểm danh rồi phóng xe đi chơi.....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi cùng con bạn học từ hồi cấp 3 đi ăn này đi lang thang này và còn rủ nó sang nhà cậu chơi .....hai đứa con nhà cậu trong xin xắn và yêu phết hichic
    sáng lên lớp sớm nhưng cũng chả buồn vào lớp mãi chúng nó gọi đi ăn mới ngó mặt vào một chút , hôm nay thấy vui vui buồn buồn , vui vì ăn liên hoan chia tay ko còn phải đi học nữa , ăn uống chúc tụng nhau , nhưng buồn vì rồi mỗi đứa phải lo một cuộc sống riêng đứa về quê đứa ở lại hn có lẽ mình vẫn vậy vẫn chỉ hn và cũng chẳng thấy bận tâm về công việc bởi cũng chỉ thế thôi mà có lẽ đi làm lâu rồi nên thấy nó là bt ,,,,,,,,,dự định học tiếp mà thấy ngại quá ,lười mất rồi hichic
    lúc chiều mình và hằng đi về hai đứa có ý định đi tắm mưa sau đó về cuối ngõ nhưng lại thôi vì đứa nào cũng ướt sũng thế là lại về
    từ giờ đến hết tháng chắc chỉ quanh quẩn ở nhà thỉnh thoảng lượn lờ cùng bạn bè
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này
    ..........
    Có một người đàn ông 40 tuổi, cao to, phong độ, có tài và giàu có, chưa lập gia đình....
    Chẳng là gì cả....
    Nếu gặp, một cô gái 24 tuổi sẽ vô tình xưng là cháu với chú cũng nên...
    , cuộc đời ban phát cho kiểu cười như thế này cũng hay, đáng cười quá đi chứ, vì tai ương cho ông mai bà mối khi không biết lựa người, lựa đối tượng mà mời chào, mà đem ra mặc cả...
    .......Cười nức nở, cười tức tưởi trong lòng là vì sự nhầm lẫn ấy...
    Tuổi tác, không ít thì nhiều, nó cũng tạo ra một khoảng cách, dù có khi, người ta triết lý bằng câu " Tình yêu không biên giới, tuổi tác thì có xá gì ...?"
    ...40 tuổi và 24 tuổi, hơi khập khiễng...Và người con gái sẽ bị mang tiếng là thực dụng, hay nói thẳng ra là ham tiền, rồi chuốc hoạ với tiếng đời...
    ........Thế thì nhục, nhục lắm...
    ....Nên thôi, quan tâm làm gì ? Nghĩ một chút thôi, rồi vất nó đi thật xa, sign out tận lề cuộc sống...!

Chia sẻ trang này