1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đâu phải là chấm hết!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Khi tình củm thì anh em thân thiết thế, giờ đây thành "nó" mất rùi, liệu còn từ gì xấu xa hơn nữa không? Người ta ngãng mình ra mà không có lý do chính đáng, nghĩa là hết yêu rồi, có cố cũng chẳng ích chi, thế thì làm gì phải tiếc hả bạn?
    Đau nhất là 2 người yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì lý do nào đó, cái đó mới đáng để bàn. Chứ còn lại, cứ vui chơi đi, rồi bạn sẽ tìm được người yêu mới ngay mà
  2. tinavithappy

    tinavithappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi. Mình thấy lời của tom06 nói rất hay. Không còn yêu nữa thì tiếc làm chi.K đáng phải không? Nhưng cái đó hơi lí thuyết.Lúc trước mình cũng nghĩ như vậy, mỗi lần có đứa nào thất tình hay u sầu, tuyệt vọng mình đêu nghĩ thật k nên và không đáng đẻ dành tc cho một người như thế.Thế nhưng mình nghĩ khi chính chúng ta gặp phải rùi mới biết nó phức tạp và khó khăn hơn ta nghĩ. Vi chúng ta la những con người ma.Đúng không?! Và dẫu nó có tồi tệ thế nào thì nó vẫn đã tồn tại rất đẹp trước đây .
    Vì thế theo mình cứ đối diện trực tiếp với nổi đau đó, đừng trốn tránh. Thời gian sẽ giúp bạn xoa nhoà tất cả và hãy luôn tâm niệm một điều rằg mình có buồn thì nó cũng không buồn theo mình đâu, life is short
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã biết người ta ko còn như xưa nữa, biết rằng chẳng thể tìm lại được thì quyết định chia tay thật đúng đắn. Nỗi buồn ít ra cũng vơi đi 1 ít khi chính mình là kẻ chia tay. Chia tay ai chẳng buồn nhưng nếu đã biết hành động của mình là đúng thì sau này chẳng còn gì nuối tiếc. Chia tay ko phải là chấm hết mà là bắt đầu cho 1 cuộc sống khác, tốt đẹp hơn cuộc sống đã bỏ lại sau lưng.
  4. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ấy có phần giống tớ rồi đấy . Cũng là mối tình đầu, cũng là người con trai mình dồn hết tất cả tình yêu vào đó nên khi chia tay...cảm giác kinh khủng lắm, ko thể chịu được.
    Hồi đó hầu như tuần nào mình cũng khóc (ít nhất 1 lần), ko hiểu sao lúc nào cũng chỉ nhớ lại kỉ niệm và ..nói tóm lại là ko thể chịu được => tớ đành vùi đầu vào games online (oé, con gái mà máu games lắm) . Chỉ những lúc như thế tâm trí tớ mới có cái để đeo đuổi ngoài hình bóng ngta thôi. Nhưng cũng 1 time sau, tớ tự nhận ra rằng như thế thì người thiệt là mình chứ ko còn ai khác. Tại sao ko tập cách làm quen với việc xuất hiện của người đó, tại sao ko quen với ý nghĩ " 2 người đã ko thuộc về nhau nữa rồi"...Cuối cùng thì cái giúp tớ quên được ngta là thời gian chứ ko chỉ là nỗ lực của riêng mình tớ, nhưng nói "quên" thì ko chính xác mà phải là "hết yêu" mới đúng. Còn nhớ thì...có ai là quên được mối tình đầu của mình đâu
    Quá khứ chỉ là quá khứ, mình có nuối tiếc nó thế nào đi chăng nữa cũng chằng làm được gì, vậy thì tại sao ko vui vẻ chấp nhận và vun đắp cho hiện tại? Cái cần thiết ở đây chỉ là nỗ lực bản thân thui.
    BE STRONGER!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. bzibon_guitar

    bzibon_guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chia tay...chia tay...Chuyện muôn thủa, ai đã yêu mà chẳng một lần như thế.
    Thật ra cũng chẳng ai ngoài tigerfire86 thấu hiểu nhất và đau khổ nhất cả, ai ở ngoài cũng có thể bình tĩnh khuyên bảo và an ủi, nhưng tôi nghĩ chỉ có người trong cuộc là mệt mỏi, căng thẳng...không chỉ một người đâu mà cả hai, cả người muốn chia tay và người bị chia tay ( tạm gọi như thế )
    Chia tay thật là buồn ( ít nhất là với một người ), hoặc có khi là cả hai ( hai đứa bạn tôi chia tay nhau đứa nào cũng buồn, vì dẫu sao cũng có rất nhiều kỉ niệm, đâu dễ quên, nhưng phải chia tay vì cả hai cảm thấy những tình cảm giành cho nhau đã phai nhạt bởi thời gian, bởi cả hai không còn tìm thấy niềm đam mê, cuốn hút ở người kia nữa...chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất.
    Chia tay mình mất gì??? Mất nhiều thứ ít ra là mất một người mình luôn gần gũi, luôn là niềm tin và luôn là nguồn hạnh phúc của mình. Có yêu thì mới cảm thấy như thế, còn nếu hời hợt thì chắc cũng chẳng đến mức...akay như thế.
    Nhưng nghĩ cho cùng chia tay không phải là mất tất cả ngược lại mình có có hội có được nhiều thứ.
    1. Mình hiểu được rằng tình cảm của người kia không còn dành cho mình nữa, đã đến lúc phải có sự thay đổi, hoặc đó chính là lúc mình nhận định được chính xác tình cảm của mình với người ta như thế nào.
    2.Chia tay không có nghĩa là kết thúc, tôi thấy nhiều đôi chia tay xong rồi lại quay lại với nhau, đôi khi chia tay là thuốc thử cho tình yêu, chỉ có 1 liều ( trường hợp ngoại lệ cần có một vài liều, dùng nhiều mất tác dụng)....kết quả là tình yêu trở lại hoặc the end.
    3.Chia tay...mình có cơ hội làm lại từ đầu ( không hẳn ) tôi nghĩ phải dùng từ refresh mới đúng...thay đổi, xoá bỏ những cái cũ, những cái không còn phù hợp để tiếp cận với cái mới....này nhé, thoải mái xem phim, thoải mái đi chơi và thoải mái làm những điều mình thích mà trước đây Ex không muốn mình làm.
    Tóm lại, tigerfire86 à, chia tay thì mỗi người hiểu một cách, và mỗi người trong thực tế lại ở hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
    Với em, anh nghĩ nên áp dụng điểm 3 là tốt nhất, dẫu biết không thể luôn và ngay nhưng anh nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị.
    Hãy thể hiện bản lĩnh của mình!!! GOOD LUCK
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    tớ fản đối quan niệm của bạn này
    k còn yêu thì nói là k còn yêu, con gái vốn hay nghĩ, lúc thấy lạnh nhạt thế k nghĩ ngay là k còn yêu đâu, sẽ nghĩ là mình làm j sai nhỉ
    cứ nói hẳn ra, hơi bị shock 1 tí mà dễ thở, chú cứ cái kiểu nửa ông nửa thằng là rất khó chịu
    cố lên bạn tiger bạn là hổ cơ mà có j đáng sợ đâu
    bạn cứ nghĩ là ng ta ngốc k nhận ra já trị của mình là ukie hết
    chúc bạn vui vẻ nhá
  7. nhoc_coi_8x

    nhoc_coi_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là hết....Đối với mình mối tình đầu nó mới đẹp làm sao....Mình yêu anh ấy vô cùng....Nhưng cái gì đến cũng đến...Vào đúng ngày SN của anh..Mình đã nói lời chia tay....mình đã quá độc ác chăng....A hận mình lắm..Ngày vui của anh mà mình lại làm cho anh đau khổ đến vậy
    Còn ngày hôm nay....Lại là ngày SN của mối tình thứ 2 của mình....Nhưng tại sao mình lại muốn nói lời chia tay đến vậy.....Tại sao lại toàn những lúc như thế này chứ....Mình ko muốn nói nhưng con tim mình cứ thôi thúc fải nói....
    Cả 2 mối tình ko lẽ đều ending vậy sao
  8. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn bút từ gì để nói với bạn ở trên nữa , quá vô tình , bởi lẽ , bạn không bỏ 1 ngày ra để yêu anh ấy , vậy chẳng lẽ bạn không thể bỏ thêm 1 ngày để nói câu chia tay .
    Nếu anh ta cũng cảm thấy không còn yêu bạn như lúc đầu thì có lẽ lời chia tay vào lúc nào chẳng còn quan trọng , nhưng nếu như anh ấy còn yêu bạn thì sao , phải đón nhận lời chia tay vào 1 ngày mà mình mong được ở bên người mình yêu mến nhất , có lẽ không còn nỗi đau nào có thể hơn được nữa .
    Hãy tự hỏi bản thân chính bạn , bạn có muốn đón nhận 1 lời chia tay vào đúng ngày sinh nhật của bạn không ? " Điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác "
    Dẫu không thể tiếp tục với nhau , xin hãy để lại chút gì đó bình yên trong lòng họ .
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nhiều người con trai ác độc lắm, ko yêu nhưng họ lại ko muốn chủ động chia tay đâu, cứ phải dồn con gái bọn mình tới bước đường cùng, cho dù vẫn yêu nhưng đau quá nên phải nói lời chia tay trước. Mình chứng kiến mấy đôi như vậy rồi... mình thấy những người con trai đó chẳng gọi là thông minh mà hèn hạ thì đúng hơn, hèn tới mức đi với người khác mà ko dám chủ động chia tay người yêu hiện tại
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi cám ơn các bạn rất rất nhiều.Sau 1tuần trải qua cú shock đó tôi đã vững tâm lên rất nhiều.BẠn bè bên cạnh,và có cả những người bạn online trên tbty này nữa cho tôi hiểu rằng mình cần phải thay đổi,mình phải như xưa,mình ko cần đau đớn,khổ đau vì 1 con người ko xứng đáng với mình như vậy.
    Đúng rồi,chỉ là hết yêu thôi ,o có 1 lí do nào khác chuyện đó cả.Những lý do này nọ tất cả chỉ là lí do,là 1 sự bao biện ko hơn ko kém cho việc thay đổi tc.
    Tuy vậy tôi cũng thấy rằng việc chia tay nếu các bạn boy cứ lạnh nhạt dần với người yêu mình,ko điện thoại ko nhắn tin.Đi chơi ít dần đi thì các bạn tưởng họ sẽ quên mình sao.KO bao h đâu,điều đó làm cho con gái chúng tôi bất an và thật sự,thật sự ko hiểu lí do tại sao cho sự lạnh nhạt đó.
    Ty cần sự thẳng thắn và chân thành,vậy khi hết yêu nói thật,nói thẳng là việc làm cần thiết nhất.MẶc dù làm bọn tôi thấy shock đấy nhưng1 lần thôi,chứ ko phải để chúng tôi nói mặc dù có khi nói ra đấy cũng ko hiểu tại sao mọi chuyện là như thế.Đấy mới là biết đối diện với sự thật.Chứ với cách chia tay trên chúng tớ càng cảm thấy thiếu tự tin cho ty sau này.
    Với ý kiến là người trong cuộc tôi rất rất mong các bạn boy khi đã có ý định sẽ chia tay bạn gái kiểu này nên nghĩ lại ,nhẫn tâm lắm.Thật đấy nên nói thẳng ,shock đấy có khi ăn 1 cái tát đi n ữa nhưng cũng làm cho người ta tỉnh ngộ và tìm 1 ty mới với 1 niềm tự tin ,chứ con gái hay suy nghĩ lắm.BẢo thôi là thôi luôn được đâu.
    Tôi cám ơn những lời khuyên nhủ của các bạn rất rất nhiều.Ty tan vỡ -nhất là mối tình đầu,nếu ngẫm ra thì hầu như ai cũng vậy.So với những người khác thì thật là mình còn may mắn hơn nhiều người vì sớm nhận ra bản chất con người.CÓ khi phải cám ơn họ mới đúng,giải thoát cho mình,cho mình quyền tự do đến với ty đích thực của mình!

Chia sẻ trang này