1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu sắc của cái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi helloem, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duccop

    duccop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    1
    hự !
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    tớ thích mầu đen xì giống các cô gái châu phi , như thế là ***y nhất
  3. atree

    atree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bác này kinh qua nhìu quá nên rút dc nhiều kinh nghiệm. Tôi thì chỉ nghe các bác già lái xe kể nhưng chưa chứng thực dc nhìu lắm.
    mà mọi người thử để ý cái gót chân xem, tôi nghĩ cũng có lq đấy. Chả thế mà nhà văn Minh Châu đã tả nó rất đẹp trong Mảnh trăng cuối rừng (đúng ko nhỉ???)
  4. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đồng chí này phát biểu hay lém. Đúc rút được kinh nghiệm nhiều khi là do tớ để ý mà nên. Cái vụ gót chân này nghe cũng hay phết đấy nhỉ! Như thế nào bạn thử nói cụ thể xem, vì tớ chưa đọc truyện đó (đáng tiếc). Có điều tớ thấy cũng có vẻ liên quan đấy: tại sao con gái Trung quốc ngày xưa phải bó chân nhỉ? Bàn chân có vẻ chứa rất nhiều huyệt đạo liên quan (vì thế footmasage giờ mới được ưa chuộng chứ ). Gót sen nhỏ nhắn hồng hào trông thật đáng yêu; và cũng bởi phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể trên bàn chân nhỏ xinh mà mông cong hơn, eo thon hơn, cái "ấy" cũng đầy đặn, đẹp hơn, phỏng ạ?
  5. trungmr

    trungmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cac bac nham het roi!dan ba thi cac bac phai hoi em!tat tan tat chuyen gi cung biet!Cung co con Hong day nhung ko nhieu!con dung nhieu thi may phai Rao la chuyen duong nhien!lam gi co cai gi dung ma ko hong chu!co Mo ko day!quan trong la bac yeu nguoi ta thi Hong het!
    Text
    yêu nhau củ Ấu cung Tròn!!!!!!
    co gi thac mac *****i em se ti van cho
  6. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    trời sinh ra là thế các bác bàn tán làm gì.có người thế này người thế khác mà.bàn tán thế làm anh em tưởng tượng ức chế bỏ mẹ.....
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế ông (chắc là ông, deck tin là bà) đã thử châu âu chưa mà phán như đúng zồi? Trắng như lợn cạo cũng có, nhưng trắng mịn cũng ko hiếm đâu, cộng thêm một điều chắc chắn là hầu hết các em trắng bi''xm đều rất đẹp: trắng và hồng.
    Việt nam thì rất hiếm, kể cả có em toàn thân trắng hồng, mịn màng nhưng vào đến cửa đường hầm là thấy ngay sự thất vọng. Nói chung, may thì vớ được em trắng hồng và trắng đẹp luôn cả xxx, coi như trúng số thôi, gặp được mà không cầu được.
    Chuyện cửa hầm đẹp hay xấu cũng không koá koan trọng, vì nếu body bù vào thì vẫn ok lém. Tuy nhiên, cũng phải nói là nếu cửa đẹp thì đúng là phê, sự kích thích thám hiểm bên trong tăng lên vùn vụt. He...he..he...
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ai đấy?
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác nì thấy iem chê vợ bác nên cú hả? Dù gì thì cứ nhứt dáng nhì da, thứ 3.... cóc nói , dzợ bác thế nà ổn roài.
    Ai bẩu bác là VN thì hiếm, nói ko ngoa chứ lũ con gái xung quanh Mèo toàn thấy type trắng hồng thoai (mí đứa gần nhà, mí đứa cùng lớp), type trong thâm ngoài trắng chỉ có Kve hoặc mí đứa ở bẩn, chứ đời sống sinh hoạt bt, vệ sinh sạch sẽ thì vẫn cứ gọi là: đẹp dịu dàng mà hông chói loá
    Mà đùa, bác có vợ rùi nhưng kinh nghiệm ko kém các chú choai choai nhỉ, nói như đúng rồi ý
  10. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thấy như thế này:
    Màu trắng: rất hiếm, có chăng chỉ ở người bị bệnh bạch tạng.
    Màu đen: cũng hiếm nốt, đen như mun thì càng đẹp chứ sợ gì
    Màu ôliu: ít
    Màu đỏ: có nhiều sắc thái, từ hồng đến đỏ, nhưng đỏ kiểu rượu boóc đô thì hiếm thấy
    Màu phổ biến nhất: thâm thâm màu dái dê.
    Và chẳng có cái nào gọi là đẹp / xấu. Tùy người quan niệm về màu sắc mà thôi. Như tớ thì thích màu của trái banh tennis, nhưng chưa thấy cô nào có màu này (màu tự nhiên ấy)

Chia sẻ trang này