1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay chỉ là chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Không hiểu hunterthepassion042009 đang định đề cập đến vấn đề gì, đau khổ khi chia tay chăng? Kể tội EX chăng? Tiếc số vốn đã bỏ ra khi đầu tư mạo hiểm chăng? Hay là đang PR đánh bóng bản thân? Hay thực dụng hơn tí nữa là quảng cáo về mấy thứ quần áo lẩm cẩm??
    Còn tôi, trước đây tôi và EX khi đi ăn hay làm gì đó đều share ! Nếu tôi hết tiền, tôi không ngại nói ra điều đó, và chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ khi cùng nhau tiêu số tiền mà cả hai có được. Khi cô ấy nghỉ việc ở nhà thì tôi đưa cho cô ấy một phần tiền lương gia sư( hồi đó tôi còn đi học) dù ít ỏi để cô ấy chi tiêu, bạn nói tôi dại chăng?Dù sao đến bây giờ, khi đã trở thành EX của nhau, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tiếc số tiền đó!
    CÒn bạn?
  2. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ui trời,sao các Bác mắng em te tua thế.Em đâu phải bủn xỉn như các Bác nghĩ,cũng ko gọi là đầu tư như Bác gì gì đó nói.Em chỉ thấy em dường như bị cô độc,ko sai,đâu cứ phải bất cứ 1 cuộc vui nào người con trai cũng tính tiền đúng ko các Bác.Cô ấy chưa mời em đi chơi 1 lần nào?(ko phải em thèm đi chơi màh đi với cô ấy thì em thích lắm nhưng em cũng cần được cô ayh61 quan tâm hic hic),hoặc có rủ em đi ăn thì em cũng trả tiền.Ôi thôi nhìu chuyện lắm,mệt quá chia tay cho rùi.Chán ngủ!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tôi thấy chủ topic nói chẳng sai tẹo nào.
    Quen đã lâu, chứng tỏ bạn biết điều này quá lâu rồi. Tôi thấy ngạc nhiên vì bạn vẫn chịu được. Lâu...là khoảng bao lâu nhỉ?
    Khi bạn nói với cô ấy nhiều lần thế, mà cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi cùng bạn, và rồi coi như chưa từng nghe bạn nói gì- chứng tỏ...cô ấy rất giỏi. Siêu giỏi là khác.
    Một người có lòng tự trọng, nếu bị nghe những lời đề nghị sự công bằng như thế, hoặc là không còn gì để nói với bạn nữa- tức là đi luôn, hoặc là tự biết ý mà xử sự theo kiểu công bằng. Nói chung, 2 người không hợp nhau đâu.
    Một người đi với người yêu mà băn khoăn tại sao mình cứ trả tiền mãi.
    Một người chắc theo thói quen là cứ đi với con trai là...không cần trả tiền.
    Nhưng bạn đã nói rồi, mà không nói cô ấy phản ứng thế nào? Liệu cô ấy có nghe thấy những câu đấy không, hay cô ấy có cái tính tốt đẹp rất có lợi là...không nghe thấy những điều có hại cho mình.
    Và bạn thì mong chơ những điêu cô ấy không bao giờ có.
    Ủng hộ chia tay. Không có gì mà nuối tiếc cả.
  4. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai nói gì đâu chứ, chia tay là chia tay , thế là hết, chấm dứt một cuộc tình đã qua và bắt đầu một cuộc tình mới hèhè, có sao đâu nhỉ ??
    Bạn ơi , bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có yêu cô ấy mãnh liệt như bạn nói không và bạn có chắc chắn về tình cảm của mình không ?? Tui biết bạn cũng nói và nhắc nhỏ cô ấy nhưng bạn có bao giờ nghĩ hay đứng thử ở cương vị của cô ấy mà nghĩ dùm cô ấy chưa ?? Đó là tui chỉ nói vậy thui, lỡ có nói gì đụng ch5m thì bạn đừng giận nha. Bạn nên biết điều này nha, khi người ta yêu thật lòng và chân thành với một ai đó thì với họ, dù là trong trái tim , trong suy nghĩ và trong mắt họ, họ chỉ quan tâm đến người họ yêu mà thôi, những chuyện khác dẹp qua một bên .Nếu bạn chỉ chia tay với cô ấy về chuyện tiền nong đã vậy bạn còn nói như thế về những chuyện tiền bạc nữa chứ, như thế thì bạn chỉ được gọi là yêu theo kiểu cho có cái gọi là yêu mà thôi.......................... bạn nên suy nghĩ nhiều về điều này hơn đi
  5. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mặc dù trước kia tôi đã nói đến điều này cách thậm tệ rồi màh cô ấy vẫn thế?
    Không hiểu tại cô ấy thấy bác keo bo quá nên cố tình chơi bác?
    Chứ em thấy hầu hết chị em rất lịch sự, nếu đã iu rồi thì rất bít san xẻ gánh nặng chứ đâu như ny bác. Tóm lại em thấy có lí do nào đó khiến ny bác đối xử với bác như thế, bác nói thậm tệ rồi mà người ta vẫn vô cảm hix hix... quá là lạ lùng .
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Lãng nhách 3 cái vật chất vớ vẩn. Tầm thường !!!Bác này như thế thì về đắp chăn ngủ đi cho sướng, yêu mà làm j` ... Tốn tiền đấy
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 02/08/2006
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi đúng như kiểu.
    Tiền thì anh *** thiếu, có điều em phải ngoan. lolzz
  8. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiền nong tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm trong tất cả các mối quan hệ, chả cứ gì yêu đương. Nhìn chung đã yêu nhau thì phải hiểu hoàn cảnh của nhau, chia sẻ với nhau, không so đo tính toán ba chuyện vặt vãnh. Nếu chú cảm thấy không thoải mái khi bên bạn gái thì "giải tán" luôn cho sớm chợ, đi tìm "mục tiêu" khác để được thoải mái hơn, khỏi phải lăn tăn. Mới yêu mà đã không "thoải mái" thì sau nay nhỡ lấy thì thành "địa ngục" à
  9. sigarittus

    sigarittus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hic hic nếu ai cũng giống chủ topic này thì có lẽ nhiều cô gái sẽ bị bỏ đây.Tui nghĩ vẫn đề con trai trả tiền khi đi ăn với con gái là chuyện bình thường, theo bạn nói thì bạn đã nói " một cách thậm tệ "với bạn gái của bạn về vấn đề đó và chia tay cũng chỉ vì vấn đề đó thì tui cũng chịu thua thật.^ ^ Tui cũng là con gái, đa số bạn bè tui đều là con trai, tui cũng hay đi ăn với những nguời bạn đó, và duy nhất có một ngừoi mà tui đi thì phải trả tiền đó là honey bi giờ của tui.Ngoài honey ra tui chưa bao giờ phải trả tiền khi đi ăn với mọi nguời cả, vì bạn bè tui đều có chung một suy nghĩ là không phải để cho con gái trả tiền,ngừoi yêu thì càng không. hi hi.Nhiều lúc tui cũng muốn trả nhưng họ không đồng ý,với honey thì chúng tui chia sẻ, ai có thì nguời đó trả, bây giờ khi tôi đã đi làm nhưng honey vẫn đưa tiền cho tui tiêu,còn tiền của tui honey kêu để dành đóng học mặc dù tui biết tiền học của honey còn nhiều hơn cả tiền lương của him. Khi yêu thì vấn đề vật chất chẳng là gì cả nhưng theo những gì bạn nói thì có lẽ bạn và bạn gái của bạn chăng hợp nhau, yêu nhau mà thế này rùi khi lấy về thì chẳng biết thế nào cả hi hi. dù sao cũng đã chia tay rùi, chuyện cũng đã qua, nếu có tìm bạn gái mới thì có lẽ nên rút kinh nghiệm hi hi
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Vậy gần hết ý kiến con gái là con trai phải trả tiền. Nghe sợ thật.
    Trước giờ đi với gái xinh hay xấu tớ đều là người trả tiền và khi trả xong thì không suy nghĩ gì thêm. Tốt nhất là xác định trước, nếu không muốn phải rút hầu bao thì từ chối không đi chơi. Còn đã trả rồi thì đừng hối tiếc.
    Chú hunter không làm theo quy trình giống tớ, cứ cắm đầu cắm cổ đi chơi, đến khi phải rút ví ra thì bắt đầu nhen nhóm sự phản đối trong lòng.
    Cho nên theo tớ thì cái việc tốn tiền đi chơi không phụ thuộc vào gái là người yêu hay là bạn bình thường, mà phụ thuộc vào việc quyết ddịnh có đi chơi hay không. Không muốn tốn tiền thì nghỉ ở nhà, còn nếu vui vẻ thì bỏ tiền ra sẽ không thấy tiếc và không nảy sinh ra cái suy nghĩ khó chịu. Ai bảo chú cứ cắm đầu cắm cổ mà đi chơi.

Chia sẻ trang này