1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay chỉ là chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hết yêu thì chia tay chứ sao !
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chia tay chi vi li do nay thi dung la buon cuoi qua,
    tui voi ex khi di choi anh ay luon tra tien ,co 1 lan khi di an,trong luc anh ay phai ra ngoai nghe dien thoai thi tuigoi bánh và trả tiền luôn ,đến khi anh ấy vào bít tui đã trả tiền thì anh ấy bảo sao em lai trả,phải để anh trả chứ
    tui cũng chẳng quan trọng chuyện tiền nong lắm ai có thì trả thôi
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nửa trái tim gửi lại
    Từ đó thành hư vô
    Lang thang nơi cổng chợ
    Xem người đời bán mua
    Chợ tình toàn nước mắt
    Vì tình mua bằng tiền
    Chỉ có ta khờ dại
    Mua bằng tình yêu em !

  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ,chủ topic nói riêng và anh em ta nói chung đều muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc.Sự chăm sóc có thể là hành động,lời nói,cử chỉ.Chuyện chủ động trả tiền khi đi chơi,hoặc mua tặng người yêu một món quà gì đó cũng là một cách thể hiện trong nhiều cách.
    Làm thế nào để là một người yêu,không phải là một đứa trẻ,người em gái hay một người mẹ không hề đơn giản.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì chia tay , sao mà chia tay rùi nhìn mặt nhau khó thế nhỉ ?!?!
  6. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hum nay buồn buồn,vào đọc lại mấy bài cũ hic hic.E hết chia tay rồi các Bác ờ,làm an thua lỗ trắng tay.Giờ chính cô ấy lại là người giúp đỡ e nhìu nhất về mọi mặt(trừ ba mẹ em hixhix)
  7. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Rất hâm mộ bác gái này.
  8. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Pó tay cái nhà bác này,có thể quay ngoắt 180độ như thế đc sao? ko bít bạn gái bác có đọc đc bài của bác ko,chắc là ko rồi chứ nếu có mà bạn đó vẫn ung dung để yên và giúp đỡ bác thế thì...em deck đỡ đc ròai
  9. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hên xui bác ơi
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    buồn cười nhờ , yêu ng ta mà k biết ng ta ntn , lại đi so đo 3 cái chuyện lẻ tẻ . Chú nhóc học lớp mấy rồi ?

Chia sẻ trang này