1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu giao lưu đây!!!!!! Dân kĩ thuật , dân xã hội nắm tay nhau cùng vào*****Sôi nổi rạng rỡ nhữn

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi shinchiu, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danphatpc

    danphatpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    không giám đi lừa nữa đâu bị six roai`
  2. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú mc tranh thủ nói xấu gì anh thế, về nhà làm việc bạc mặt ra đây này, chú vẫn còn ở đó chứ hay đang cày ở nơi khác rồi? Giờ anh đang thấy thấm bài thơ nhớ rừng của TL
  3. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    À em girl tim lạnh hay tím lành dạo này đâu rồi í nhỉ? Khéo khi em í bị ba mẹ bắt lấy chồng rồi mc à
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã quyết tâm, sáng này chỉ đọc lướt ttvn, roài thôi.
    Vậy mà... tôi nhìn thấy nick bạn, bài viết sớm ngày dành cho cậu bạn thân nhất có vẻ là hơi bị "sộp" đấy. Nhỉ?
    Tôi vẫn thấy cái toppic này, lúc ẩn, lúc hiện. NHưng mà tôi chẳng bao giờ nhìn vào, vì tôi k phải dân kỹ thuật.
    Tôi cũng k ngờ, thằng bạn lại vào trong box trước tôi 2năm cơ đấy, và rồi, 2 đứa cứ thế vít song song, mà hok nhận ra cái đứa kia là...bạn mình.
    Mà sao thằng bạn viết vô đây khô khan thế? tôi là tôi sợ trình văn thơ của thằng bạn lắm. Dạo này còn nghe quick and snow không? Tôi bỏ cái thói quen ấy lâu rồi...
    Hạ đến rồi! những loài hoa của mùa hè cũng nở rồi... Và ở 2 ven đường đê quê mình, bèo đã tím ngắt trời.
    Mỹ đình vẫn gió, ngày càng nắng gắt, thì tối càng gió, gió cuốn những con diều đi, và chong chong quay... có lẽ tôi sẽ k bao giờ quên được câu trả lời của thằng bạn khi tôi hỏi:
    - Vì sao 2 cái chong chóng của chúg mình quay ngược chiều?
    ... Đó là câu trả lời mà tôi nghĩ, chỉ có thằng bạn mới nghĩ ra. Nên tôi giữ làm bí mật. Nhé!
    Tôi vẫn nhớ cái cách mà thằng bạn đối xử với tôi khi nghe tôi nói:
    " Tao có người yêu rồi mày ạh"
    Nhưng tôi hiểu, và tôi tin thằng bạn...dẫu làm gì thì cũng là vì nghĩ cho tôi...
    Nghe nói thằng bạn đã yêu. Cô bé đó...uhm! thằng bạn hp nhé!
  5. danphatpc

    danphatpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hix hóng gió tý nóng quá
  6. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lâu quá quá lâu rùi không có lẽ bình yên. Cũng chịu tình hình là em sắp kết thúc cái cuộc sống sinh viên rùi. Nói thế cho oai thui chứ cũng còn kha khá nữc cũng phải cuối năm, Chia sẻ đầu hạ. Chúc anh em cả nhà nhất là những ai sắp ra trường may mắn tìm được việc làm trong thời buổi người khôn của khó như thế này. Mộng sắp thành mà sao thấy mờ mịt mờ mịt quá, Có anh em xây dựng nào không

Chia sẻ trang này