1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc một tí

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cong_chua_ech, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc một tí

    Nói chung thì trường mình rất sạch đẹp, ko có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng có một điều làm mình cứ thắc mắc mãi là về cái khối bêtông trắng ở phía trước nhà b6. Ko biết mình có tưởng tượng quá ko mà sao nhìn nó giống cái... mộ một cách kinh dị., có trồng hoa ở trên , rồi thỉnh thoảng lại thấy cả chân nhang cắm lung tung nữa. Cứ mỗi khi đi qua đó là mình nổi hết gai ốc, chỉ lo biến cho lẹ.
    Vậy cho hỏi đó là cái gì vậy? Và nó để làm gì? Hay đúng là nó là cái mộ của 1 vị công thần nào đó của trường, vì ko nỡ xa trường nên đã đc chôn cất ở đó?
  2. solitary_life2903

    solitary_life2903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đó là của 1 anh giải phóng quân hy sinh tại đó
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thế à?? chết cha, hồi đó chị leo lên ngồi hoài. Bạn chị cũng thế
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ko sao chị ơi - giờ chị nhắc ảnh mới nhớ - tối nay ảnh về thăm chị
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    vậy hả? vậy tối nay có người để mình nhiều chuyện rồi
  6. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh gái BK mà, sợ gì chứ?!!!!
    Nhớ một lần có người bạn nói: trường Bách khoa không có con gái đâu, mà những ai ghi trong giới tính: nữ cũng không phải con gái đâu, mà là con hổ đấy
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he he - vậy là chú này vào trường sắp bị bóp cổ
    dám động đến chị em như thế hả!
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Bản tính không thay đổi được, cái gì cũng phóng đại, làm cho to tát lên. Hổ đâu mà hổ, nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ là mèo thôi. Mèo thì hiền và ngây thơ gần chết luôn.
    Anh í hỏi em có sợ con gián không. lỡ dại thể hiện bản lĩnh BK, hùng hồn tuyên bố em chẳng sợ, đập cái bẹp là chết ngắt. Hỏi đến thằn lằn cũng nói không. Giờ anh í hỏi thế em sợ con gì, nghĩ hoài chẳng ra. biết vậy sợ con gián cho rồi.
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    kêu sợ con trai đi, hehe.
  10. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chị mèo zui tính quá. Đọc cười chết đi được. Hồi đó cũng có 1 anh ý hỏi mình sợ cái gì, em bảo sợ ma nhất, thế mà anh ý bảo "sợ ma dễ thương" đấy chị mèo ặc ặc...
    Cái ngôi-mộ-bê-tông-trắng mà công chúa ếch hỏi nó nằm ở đâu thế nhỉ, có ai up hộ hình lên xem nó thế nào ko zợ? Hổng chừng hồi đó mình cũng đã từng nằm ngồi ăn ngủ dầm dề ở đó rùi cũng nên... í ẹ

Chia sẻ trang này