1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keongot_iuanh_0911, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot_iuanh_0911

    keongot_iuanh_0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi

    Cũng đã đến lúc rồi anh nhỉ, đến lúc tình yêu anh dành cho em ko còn trọn vẹn . Nhạy cảm con gái cũng đã nói cho em biết, nó muốn đánh cho em thật đau và muốn lay em tỉnh khi thái độ của anh khác lạ dần. Còn đâu sự quan tâm, còn đâu sự nhung nhớ anh dành cho em. Thưa dần... hụt hẫng... 1 tháng xa nhau, anh nói với em thời gian chỉ là thử thách cho 2 đứa và nó sẽ qua nhanh thôi, rồi anh và em sẽ lại bên nhau, vui biết mấy. 1 tháng... ko nhiều... nhưng... sao anh ko vượt wa nổi. Anh quên em thật rồi sao, tình cảm anh dành cho em giờ khiến em hoài nghi. Em tin nó thật, đã từng thật. Thời gian này quả thật khủng khiếp với em - thời gian để anh suy nghĩ và định hình lại tình yêu giữa chúng mình. Em đang tổn thương nặng nề, lòng kiêu hãnh bị đánh gục ko thương xót. 2 hôm nay, mẹ em cứ thắc mắc sao em lại cười nhiều thế. Anh ơi, em phải cười, cười thật tươi, nếu ko em sẽ bật khóc ko thể kìm nén nổi. Em mơ hồ, em hoang mang, em muốn hét lên thật to : ANH À, HÃY TRỞ LẠI NHƯ XƯA, NGÀY MÀ EM LÀ NGƯỜI CON GÁI MÀ ANH THƯƠNG NHẤT. Anh ơi, dù vẫn chưa biết rõ lý do của sự thay đổi, nhưng em.. vẫn cảm nhận được... anh quay lưng... vì.. 1 người con gái khác...
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thật là "bi" quá, chồng bạn đó sao, hãy cố gắng lên bạn, có lẽ tôi phải gọi bạn là chị mới đúng. Chị à, người vợ phải chịu đựng, đúng vậy, quả là khó hơn đàn ông, nhưng đừng chịu khổ quá nhé.
  3. keongot_iuanh_0911

    keongot_iuanh_0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Á, em còn trẻ quắc à . hix, chưa có chồng đâu. Bài tâm sự of em .. già lắm sao?
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã sai ... khi nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là đích thực. EM là vô nghĩa, tình yêu của em dành cho anh cũng là vô nghĩa ... Có lẽ anh cũng đã lầm tưởng em là cô gái của anh ... Nhưng ... em chỉ là ... chỉ là một cái bóng để anh có thể tìm đc tình yêu đích thực của mình, để anh có thể nhận ra cô ấy. Khoảng cách - thời gian là bóng ma đáng sợ, nó đủ sức giết chết một tình yêu mong manh. Em nên trách anh hay trách số phận??? Hay là trách người thứ ba??? Ko, đáng buồn là em chẳng thể trách ai cả. Chỉ trách trò đùa của cuộc đời.
    Khi tình yêu ko còn là của hai chúng ta nữa, thì làm sao để em giữ đc đây ....
    N à! Tớ nói những điều này, bạn hiểu ko ...? Tớ vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ khác đi! Nhưng nếu quả thật người ta yêu người khác ... thì cũng đừng quá đau khổ N nhé! Tớ biết chỉ nói thì dễ dàng lắm, nhưng tớ chả biết làm gì cho N bi giờ ...
  5. nguoidangbuon

    nguoidangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Anh không ngoảnh mặt lại đâu, anh cung chưa từng quay lưng lại phía em, anh chi không bước tiếp. Không phải vì anh không muốn mà chỉ đơn giản là giữa chúng ta đang tồn tại những khoảng cách vô hình quá lớn.
    Cả anh và cả em không tạo ra những khoảng cách vô hình ấy, nó tồn tại và anh chưa tìm được con đường để vượt qua
    Anh cũng biết rằng trong lúc này anh không thể ở bên cạnh em như trước, không thể an ủi và nói chuyện cùng em nhưng anh vẫn nhớ và yêu em nhiều, anh cần thời gian để vượt qua khoảng cách đó
    Anh biết, em cũng biết như thế đúng không em!
  6. keongot_iuanh_0911

    keongot_iuanh_0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, lại chờ đợi. Muốn nghe 1 câu thật dứt khóac. Anh biến mất. Nhiều lúc ra đường, cứ nhìn xuôi ngược mong thấy anh, nhớ lắm chứ. Ko biết mình có điên ko khi lại muốn thấy anh đi cùng người con gái nào đấy, để thôi mong chờ, thôi hy vọng. Chưa bao giờ thấy mình đóng kịch giỏi thế, những đứa bạn anh cứ e ngại mình buồn mình sốc, thế mà nói chuyện với mình xong lại phải ố á ngạc nhiên sao con điên này nó tỉnh queo thế. Mình cũng giỏi mí chuyện này đấy chứ!
    Người con trai đầu tiên bi giờ lại nối liên lạc với mình, ko thể hiểu nổi. Cái số of mình sao mà kỳ lạ quá cứ 1 người tới thì chắc chắn sẽ có 1 người đi. Cứ 1 người ko nói chuyện nữa thì sẽ có 1 người từ lâu ko thèm nhìn mặt quay lại. Mình đồng ý quen anh chỉ để muốn quên ng con trai ấy. Mình cứ tưởng mình thích ng con trai ấy nhất, thích hơn cả anh... nhưng... nhận ra... ko phải. Những ngày tháng vui vẻ bên nhau đã khiến mình thương.. rất thương anh
    Nói chuyện w bạn thân nhất của anh, quái lạ cái thằng này, lâu nay nó và mình ko hề nói chuyện mà sao dạo này chăm chỉ nhắn tin cho mình thế. Lúc nào cũng "đang làm ji đó , ăn cơm chưa" sáng thì " ngủ ngon ko" tối thì "chúc ngủ ngon", làm như bồ nó ko bằng . ko biết nó đang an ủi mình hay muốn chơi trò gì đây. Mà cũng nhờ nó mình biết được nguyên nhân phần nào... . chán... lí do nghe hay nhỉ. Mình sẽ chờ xem anh nói có giống nó ko.
    Con trai sao ko bao giờ biết dứt khóac, theo 1trong 3 con bạn thân là "tui nó nhục lắm mày à" chí chóe nghe mà cũng bớt buồn.
    P ơi, N phải tự vượt qua, mệt mỏi lắm chứ, nhưng dù sao thì vẫn có đượcc 1 chút - cái mà ng` ta hay goi là biết rút kinh nghiem trong dau thuong ^^
  7. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Viết cùng kẹo ngọt ...
    -------------------------
    Tôi và anh đang đi trên 2 con đường. Tôi không biết anh đang nghĩ gì! Chưa bao giờ tôi muốn biết. Chưa một lần tôi thử quan tâm đến cảm xúc của anh. Tôi biết, tôi và anh như bây giờ là lỗi của riêng tôi ...
    Cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ rung động trước anh. Tôi sai lầm, tôi ngu ngốc nên giờ anh đã xa tôi, à không, chỉ là anh đang dành cho tôi thời gian ... Thời gian để tôi có thể xác định tình cảm với anh. Anh lạnh nhạt với tôi, anh không nói chuyện nhiều với tôi như trước. Cứ như một trò đuổi bắt vậy . Trước là anh , còn bây giờ là tôi ... Tôi gặp anh thường xuyên nên không biết nhớ đến hình dáng của anh, anh quan tâm đến tôi quá nhiều ... khiến tôi ngạt thở trong yêu thương của anh, khiến tôi muốn lẩn tránh anh. Anh là người đầu tiên gần gũi tôi đến thế. Một thứ cảm giác mới. Mới lạ. Khác với những tình cảm trước đây tôi dành cho những người khác. Hình như tôi bắt đầu thích anh. Tôi chỉ thực sự phát hiện ra điều ấy .. khi anh và tôi xa nhau. Tôi nói với anh rằng hãy cho tôi thời gian. Vâng .. anh chiều theo ý tôi. Không lời thắc mắc. Anh không còn nói anh nhớ tôi. Anh không bắt chuyện khi gặp tôi online .... Tôi thấy khó chịu. Tôi bắt đầu nhớ về anh ... Càng ngày càng nhiều. ..... Tôi mệt mỏi với cái cảm giác ấy...
    " Em nhớ anh lắm anh biết không. Giá mà lúc ấy anh xuất hiện. Em sẽ không do dự để nói với anh " Em nhớ anh rất nhiều". Em ngu ngốc nên em không biết trân trọng những giây phút bên anh. Em hối hận lắm ... Giá mà lúc này có anh bên cạnh. Nhiều người mắng em xa anh là dại. Trên đời này khó kiếm người yêu thương, người ta bao em khờ dại khi dời xa anh ... Em biết điều đó. Nhưng em vẫn quyết định. Ở bên anh, em sẽ trở thành một đứa con gái yếu đuối, em sẽ phụ thuộc vào anh mất .. Ở bên anh .. em sẽ trở nên mềm yếu, em sẽ thay đổi ,,, Em không còn là em nữa. Mà em thì không muốn vậy .. Có lẽ là sai lầm .. nhưng em vẫn quyết định ... sẽ xa anh. Như lúc này đây... em rất nhớ anh. Nhưng em sẽ chỉ giữ ở trong lòng thôi. Anh không biết đâu, không bao giờ anh biết được ... đứa con gái này đã bắt đầu thích anh ... Anh hãy cứ quen biết với người con gái khác, lạnh nhạt với em, thậm chí ghét em cũng được. Em sẽ thấy thanh thản hơn ..Thế thôi anh ạ . "
    Tôi không biết nữa, tôi không hiểu chính mình. Rời xa anh, đúng hay sai tôi không quan tâm nữa ..2 tháng rồi .. tất cả lại trở lại như ngày xưa.. Không anh. 2 tháng xa anh cũng biết nhớ nhung, cũng biết buồn phiền, cũng biết khóc ... Qua hết rồi anh ạ. Thật may là lúc tôi mềm yếu nhất .. anh lại lạnh nhạt với tôi, nếu không .......
    Giờ tôi đang đi trên con đường của riêng tôi. Rộng thênh thang ...
    [b" Đừng bao giờ rời xa người thích bạn để đến với người bạn thích. Vì một ngày nào đó, người ấy cũng sẽ rời xa bạn đề đến với người họ thích " [/b]
    Tôi .... sai lầm ..
    Ngốc
    Nhưng tôi vẫn tin vào quyết định của tôi
    Anh có hiểu cảm giác của tôi không ?
    Anh ...
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp theo bài của kẹo ngọt:

    Khoảng trống và những thứ nhất định làm nên tất cả cho anh và cho tôi. Tôi là người rất xem trọng tình cảm, tôi tôn thờ nó và anh là ngược lại. Anh lật đổ lên mọi thứ tồn tại. Tôi đã rất buồn, rất đau lòng, rất oán thán. Tôi đã phải bỏ ra 1 thời gian rất lâu chỉ để học cách ko liên lạc với anh, anh biết ko? Tôi đã học cách vượt lên ko còn lệ thuộc vào cái tình yêu ko tồn tại nữa. Tôi học cách đứng lên xây dựng lại từ đầu.
    Và rồi dạo gần đây anh lại quay lại với những bước chuyển biến mới. Tôi cứ nghĩ rằng anh đã thay đổi nhưng ko tôi lầm. Con người của anh mãi mãi ko bao giờ thay đổi. Một con người ích kỉ, một con người ko bao giờ biết tôn trọng người khác. Một kẻ chưa bao giờ nghĩ cho người khác và ko bao giờ muốn thay đổi.
    tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng. Tôi sẽ ko và không lệ thuộc vào anh để anh ban phát cho tôi những thứ giả tạo đâu.
    Anh hãy sống cho thế giới của anh còn tôi sẽ đi theo con đường tôi thích.
    Anh chẳng phải bận tâm làm gì vì tuy tôi yêu anh nhưng tôi sẽ quên được anh vì sẽ có người giúp tôi làm việc đó. Trong con mắt của anh tôi ko đáng giá nhưng trong con mắt của kẻ khác tôi có lẽ cũng ko phải thứ quá rẻ rúng như anh tưởng đâu.
    Lời hứa???????????????????????????
    Tình yêu????????????????????????
    Rồi tôi sẽ có.
    Cái gì tạo nên 1 người đàn ông?
    Xuất thân của họ? Gia đình của họ? Tài năng của họ? Những cái họ có.....?
    Ko đó chính là quyết định của họ trong những phút giây cần quyết định. Nghe có vẻ quá lãng mạn nhỉ, nhưng ko chút gì là lãng mạng nơi đây cả. Đó là thực tế.
    Một quyết định mà thôi!!!!!!!!!!!!!
    Loved to be Loved!
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ nhất chia tay, dành cho nhau một khoảng thời gian để làm mới bản thân mỗi người, để khẳng định tình yêu. Để rồi chỉ nửa tháng sau, lại gặp nhau, lại đi chơi, lại chán vì con người vẫn là con người đó, vẫn cách quan tâm đó, và...vẫn những vấn đề đó!
    Lần thứ 2 chia tay, quyết tâm dứt bỏ mọi thứ để tìm lại con người nó, tìm lại cảm giác và những điều mà trước đây, khi có em, nó đã ko nghĩ đến. Ko fải là chia tay để hẹn ngày tái ngộ như lần 1, ông anh khuyên nó ko bao giờ gặp em nữa, nhưng nó ko chắc từ giờ đến hết đời này có làm được cái điều đó không, chỉ chắc chắn,khi gặp lại, đứng trước em, nó sẽ là chính nó.

Chia sẻ trang này