1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY NÓI VỀ CON TRAI LẠNG SƠN

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi nguyenthanhnga_ls, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    HÃY NÓI VỀ CON TRAI LẠNG SƠN

    Tớ xuất trước nhé! Nhưng có lẽ xin lỗi các bạn trai trước! Vì đây chỉ là ý kiến chủ quan của tớ thôi!
    Mình thấy phần đông con trai Lạng sơn ko có chí tiến thủ (mà theo tớ đó là một tiêu chí hàng đầu). Cũng học hành như ai! khi ra trường rồi nhưng phần lớn vẫn dựa vào gia đình. Có một công việc làm rồi thì cũng chỉ bằng lòng tàng tàng vậy thôi. Tối ngày rượu chè...(Bạn rượu alô một cái có mặt ngay tức thì). Đấy là nhược điểm mà tớ thấy lớn nhất. Chắc cũng có rất nhiều ưu điểm... Hãy lên tiếng đi bà con cô bác...
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thấy quen quen, hình như đã có rồi thì phải .
  3. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi.Có nhiều chủ đề mà ở đó nói nhiều về người lạng sơn rồiĐề nghị del
  4. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    NONO! MOD NGA va SHO lam on dung DEL. minh la MAN, minh hi vong voi 4RUM cac ban se dong gop 1 vai y kien cho mình để mình học hỏi và rút kinh sssss nghiệm. chứ mình ít tiếp xúc với con gái lắm, nói chung là rụt rè và ngại va chạm. vì vậy, mình ko hỉu mặt mạnh và íu cua mình
    Thanh ban NGA_LS nha!
    Minh rất rất cảm ơn ban
    Nói thẳng là nghệ thuật mà ko phải ai cũng có, nhưng ngko có nghệ thuật thường ko dám nói mà đã o dám nói thì chỉ có mà xúi ng khác nói hoặc DEL TOPIC!
    khi kh!i, đọng chạm chút nha, chỉ vì mún cái TOPSSPIC này tồn tại thui muh`
    Thank''s!
    3
    P/s:: more and more... next /.....Pls!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bà con cứ tha hồ thoải mái trao đổi về CON TRAI LS ở đây nhé.
    Đã có Topic này nhưng do lâu ngày ko ai sờ đến nó ẩm mốc rồi.
    Với tớ thì con trai Lạng Sơn đáng yêu hay đáng ghét cũng chả biết nữa
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Con trai lạng sơn có ưu điểm đẹp trai, trắng trẻo, giọng nói dễ hiểu <ko như mấy sếp Nghệ Tĩnh >
  7. goodfriend998

    goodfriend998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào Nga !
    Mình lâu lâu không vào Box Lạng Sơn, mặc dù có nhiều bạn là thanh viên trong Box. Hôm nay, lại được gặp Nga. Nhưng này, mình là con trai xứ Lạng 100% đây, đọc được ý của Nga mình thấy hơi tự ái chút xíu. Nếu Nga nói rằng một bộ phận or một phần thì mình công nhận với bạn. Đúng là có như vậy. Nhưng mình thấy có nhiều rất nhiều người cũng có ý tiến thủ, có cố gắng phấn đấu để có được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có thể trong môi trường sống và làm việc tại Lạng Sơn, họ phải đi uống rượu nhiều hơn môi trường khác, tỉnh khác nhưng đâu có fải họ sao nhãng công việc, công việc vẫn hoàn thành và vẫn tiến triển tốt. Mình đồng ý rằng, uống nhiều thì chắc chắn có hại, không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả trong công việc, thế nhưng . . . lại thế nhưng : Phải thông cảm cho họ, môi trường không phải lúc nào mình cũng tự chủ được, và đi ngược lại mọi người được.
    Ngoài ra, con trai LS mình thấy cũng có những tính cách rất đáng khen (he. . .he... tự khen một ít) : Hiền lành, cũng chăm chỉ, thật thà, và rất nhiệt tình ( Có thể như thế mà "bạn rượu gọi cái đi ngay")
    Anh em ơi, ai đồng ý với mình, mình mời đi làm trận rượu ốc, không say không về ...... nhớ gọi fải đến ngay nha !
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp chưa tỉnh táo từ sáng giờ.. iem có ý kiến cái...
    LS ko chỉ riêng con trai, con gái cũng thế ai mà chẳng bị uốn R thử ko uốn coi tớ đố làm được việc đấy.. ko say say thì có mà thôi iem đi về khỏi bàn bạc công việc.. chuối..
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ưu điểm của con trai Lạng Sơn là tinh thần tự hào dân tộc rất cao,đi đâu, ai hỏi cũng nói " tôi là người Lạng Sơn" một cách đầy hãnh diện. Cái này thật là đáng quý, vì có không ít quý cô, khi người ta hỏi không dám nói mình là ng Lạng Sơn mà thích nhận mình là người HN ( khômg thể lý giải nổi ). Tôi nhớ có lần đang đi ở phố Tây Sơn ( bằng cái xe mang biển số 12 đi từ trên nhà xuống ) có một anh Ku chạy xe lên làm quen, phải nói là đẹp zai và style kinh khủng, rõ ràng phong cách HN chính gốc, nhưng 1 mực nhận mình là người Lạng Sơn, thậm chí còn đưa tôi xem chứng minh thư để thêm phần tin tưởng!. Sau này thân hơn một chút, ku cậu mới nói là Ông nội ng Lạng Sơn, nên bố có gốc ở Lạng Sơn, nên ku ta cũng có gốc là ng LS. Có vẻ ku cậu khoái LS lắm vì sau đó thấy hay lên LS hẳn.
    Một ưu điểm nữa của con trai LS là rất khéo mồm , ôi cha, anh nào mà đã cất công cầm cưa đi tán gái là cấm có em nào không đổ cái rầm!! Vì trước khi đc lòng Em, các boy nhà ta đã lấy đc lòng em gái, chị gái, anh trai thậm chí là cả papa và mama của Em. Về khoản chiều người yêu thì khỏi phải nói rồi nhỉ. Tôi cũng có thời trai trẻ đến là nhiều ong **** ( ) , xét một cách toàn diện thì anh nào cũng khéo chiều, dù là sở thích oái oăm nhất !!! 11h đêm mùa đông bắt đầu đòi ăn phở bác Nga ở sổ xố hay ăn xoài dầm ở đầu cầu, cũng đi! Buổi chiều trước khi đi đón thằng nhỏ em ku cậu, ku cậu phải qua đón tôi, rùi cùng đi đón thằng ku bé, rùi đưa tui về sau khi qua mấy hàng quà bánh, bóng bay, hoặc siêu thị chọn đồ chơi, đưa tôi về, rùi hai anh em mới về nhà, cũng đi ! Có khi trời mưa như trút nước, gió mùa Đông Bắc giật đùng đùng, đứng ở quán Net nhắn tin " anh ra đón em " là mấy phút sau có mặt liền ( dù có biết tỏng tòng tong là vừa mới chát chít ỡm ờ với mấy thằng khác ).
    Trên hết, có những boy LS chung thuỷ và vị tha một cách tuyệt đối. Có anh chàng kia yêu cô gái nọ âm thầm trong suốt hai năm, vì cô gái đã có bạn trai. Thế là tối thứ 7 nào anh chàng cũng ngồi ở đầu ngõ nhà cô gái chỉ để thấy cô gái đi chơi cùng người yêu , chỉ đến khi cô về rồi anh mới phóng xe về. Những ngày cuối cùng trước khi mối tình đầu của cô gái tan vỡ ( với chàng trai khác ) anh nhẫn nại ngồi nhìn từng giọt nước mắt của cô rơi và im lặng. Có lần anh bị chàng người yêu cũ vác dao dọa ( cái này đúng kiểu LS quá !), rồi nói là hai người họ đã từng đi đến XYZ với nhau, thì anh vẫn luôn đứng về phía cô vì anh căn cứ vào việc trong 2 năm anh đã tỏ tình với cô không dưới 20 lần, họ cũng có lần đi chơi với nhau nhưng cô tuyệt đối không có hành động đụng chạm gì với anh cho dù, nhiều khi là chỉ còn 1 tích tắc....
    Túm lại con trai LS rất đáng khen, và những ưu điểm này hy vọng các chàng trai trẻ hãy học tập và phát huy nhé. Hãy sống sao cho cuộc sống của mình và những người đang tin tưởng và đặt niềm tin nơi mình ngày càng tốt đẹp hơn !
  10. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào goodfriend998!
    Mình viết vậy bạn có chút xíu tự ái thì mình cũng xin tạ lỗi!! Đó là ý kiến chủ quan của mình nhưng mình cũng thấy trên thực tế là như vậy! Mình có vài cô bạn gái, và ai trong số họ cũng hầu hết có các ông anh trai, cũng chỉ hơn bọn mình vài tuổi. Nhưng hầu như mình thấy một tuần có 7 buổi tối thì các ông anh ấy phải đến 6 tối có mặt ở rượu ốc. (Phải chăng vì quán ốc Ls mọc lên như nấm!! Hay ko đi thì không chịu nổi không biết??) Bọn mình có trêu là thế này thì bao giờ mới có bạn gái, các ông anh ấy còn bảo.. "Thời buổi này có điên mới đến nhà con gái ngồi...Đi uống rượu còn sướng hơn!!! ".
    Nhưng có lẽ tuổi trẻ thì nông nổi vậy thôi chứ khi trưởng thành hơn, chững trạc hơn. Khi có gia đình thì khác biết lo lắng cho tương lai của mình nhỉ?

Chia sẻ trang này