1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY NÓI VỀ CON TRAI LẠNG SƠN

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi nguyenthanhnga_ls, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    wind_soul ơi đã là người Lạng sơn, thì cho dù là gái hay trai ai chẳng tự hào! Con của quê hương thì phải biết yêu quê hương là tất nhiên rồi! nếu không có cái đó thì còn ra gì nữa!!!
    Ngay bản thân mình khi đi học xa nhà mà mỗi lần về đi bộ đến đầu ngõ...gấn đến nhà mình.Cái cảm giác đó thật tuyệt vời!!
    Những chắc bạn là một người rất lãng mạn. Bởi những chàng trai trong câu chuyện của bạn cũng thế.
    Theo mình sự chung thủy vị tha, các anh chàng Ls bạn nói chỉ là những anh chàng gần với tuổi teen mà thôi. Chứ bây giờ ty cũng cần thực tế. ( cho dù ty anh chàng đó dành cho cô gái kia có thật lòng và mãnh liệt đến đâu đi chăng nữa) Cái thực tế mình nói ở đây không có nghĩa là ty ngày nay không còn lãng mạn..Mình nghĩ sau này khi đi làm một vài năm bạn sẽ nghĩ khác...
    Thân chào!!
  2. goodfriend998

    goodfriend998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn có phố kỳ lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
    .............................................................................................................
    Tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn dò
    Đấy ông cha ta ngày xưa đã có câu thơ nói lên cảnh đẹp, con người Lạng Sơn. Rất nhiệt tình, hăng hái và đặc biệt rượu LS rất ngon . Mà uống rựơu thì phải có bạn, phải có chỗ ngồi thích hợp nên chăng vì thế mà quán ốc ở LS mọc lên nhiều để phục vụ nhu cầu ăn uống. . . Đó là những nơi mà bạn bè có thể gặp mặt và trao đổi thông tin một cách thuận lợi và hợp lý cả về vị trí và kinh tế. . . . Mình nghĩ, không riêng gì con trai mà con gái cũng rất thích ăn ốc, mà ăn ốc mà không uống rượu thì lại tanh và không ngon (theo mình nghĩ thế). Phải chăng các anh đấy ra quán ốc để gặp mặt nhau và trao đổi thông tin và có với nhau đôi ba chén rượu . . . Nhưng như bạn nói là một tuần 6 buổi thì chắc là bạn áp đặt hoặc nếu không fải thì là các anh đấy các trường hợp cá biệt thôi. Nên tôi nghĩ rằng bạn nên lạc quan và tin tưởng vào các bạn trẻ, thanh niên con trai chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm nên chuyện để đóng góp vào xây dựng trước mắt là kinh tế của mình đã, sau đó là kinh tế của LS phát triển ngang với các tỉnh thành khác.
    Các bạn thấy tôi nói có đúng không?? Nếu không, các bạn cho ý kiến để chúng ta cùng nhau đóng góp và xây dựng phát triển. Để không chỉ con trai, mà con gái Lạng Sơn ngày càng hoàn thiện và có ích cho gia đình và xã hội.
  3. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MÌNH VẪN GIỮ NGUYÊN QUAN ĐIỂM!! CON TRAI LS CỰC NÁT!! BẢO THỦ QUÁ NHỈ?
    HI HI , NÊN ĐẾN GIỜ VẪN PHÒNG KHÔNG!! THÔI THÂY KỆ VẬY!!
  4. chiminhanhthoi_lantim

    chiminhanhthoi_lantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lượt mình lên tiếng!!!
    Theo mình thì con trai Lạng Sơn hay con trai ở đâu cũng vậy,có người thế này và có người thế kia.Nhưng với riêng mình thì con trai LS thật tuyệt,đó là Bố mình,anh trai mình,người iu mình và cả những chàng trai của Box LS nữa.
    @ Nguyenthanhnga_ls: bạn cho rằng con trai LS cực NÁT và BẢO THỦ??? Có lẽ bạn thường thấy điều đó ở trong chính gia đình bạn nên bạn mới nghĩ vậy chứ gì???Thật tiếc cho bạn vì hàng ngày phải chứng kiến điều đó,nên mới có thể áp đặt lối suy nghĩ đó! Chia buồn cùng bạn nhé,vì có thể bạn đang sống cùng Bố,anh trai hay tệ hơn là người iu của bạn như vậy..
    Bạn nói rằng:"ĐẾN GIỜ VẪN PHÒNG KHÔNG!THÔI THÂY KỆ VẬY" Xin thưa rằng: CON TRAI PHÒNG KHÔNG NHƯ VẬY VẪN CÒN HẠNH PHÚC HƠN NHIỀU SO VỚI VIỆC CHUNG PHÒNG VỚI 1 NGƯỜI CON GÁI LẠNG SƠN NHƯ BẠN. và Con trai LS vẫn sẽ khi mà bạn THÂY KỆ. Thật may là con gái LS ko phải tất cả ai cũng như bạn.
    Nếu mình nói đúng quá,xin bạn cũng đừng nhé.
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Hình như hai người đang trong tình trạng ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT.
    Một người nói một đằng và một người hiểu một đằng.
    Ngồi lại đọc kỹ và tiếp tục tranh luận nào.
    Tranh luận sẽ có 3 dạng : Một là chủ quan. Hai là khách quan. Ba là trung hoà giữa chủ quan và khách quan.
    Tuy nhiên đề nghị các anh các chị, các ông các bà tranh luận trên tinh thần VUI VẺ, tránh gây xúc phạm đến người cùng tranh luận.
  6. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chiminhanhthoi_lantim ơi!
    Bạn đọc kỹ đi, hình như mình nói gà, bạn lai hiểu là vịt đó! Mình ko có anh trai! Và môt điều may mắn và hạnh phúc là có một người Ba thật tuyệt vời về cả nhân cách, cách sống và cách làm kinh tế trong gia đình. Còn bản thẫn mình thì như mọi người xung quanh đều nhận xét mình cũng ko đến nỗi nào..(bạn thử tìm hiểu tý đi.. hì hì, hơi kiêu một tý nhe...thông cảm ...)À mình có một thằng em trai đang học đại học, và cũng học rất giỏi..
    Nói chung là mình rất Hp với GĐ mình. CÓ MỘT ĐIỀU LÀ BẢN THÂN MÌNH THẤY (ĐÃ BẢO LÀ CHỦ QUAN NGHE) CON TRAI LẠNG SƠN UỐNG RƯỢU QUÁ NHIỀU, VÀ NHƯ THẾ THÌ MÌNH CHO LÀ NÁT THÔI! CHÚC BẠN LUÔN VZUI VẺ!!!
  7. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lâu quá ko vô.
    hay ra phết nhẩy.
    Tiện em góp ý phát
    con trai LS là con trai LS, mà đã là con trai LS thi phải là con trai LS, tất yếu ko thể nào khác đưọc, mà đã ko khác đưọc thì .. hơ hơ, các bác nói hay nhẩy. hơ hơ.
    em đưọc sanh ra cũng là con trai, hiền lành cung hiền phết, ngoan phết nhưng em cũng nghịch phết. thế là làm sao nhẩy?
    thôi các bác bớt nóng, bác kia thù oán Anh ta uóng ruợu thì A E ta uóng nốt hôm nay rồi thôi, mai hãy tính .. Thế nhẩy.
    thôi bỏ qua vụ ruợu hén vì pác nào cũng có lý, chứ nói thật bản thân bác N kia có khi cũng đã từng uóng RR chứ chẳng sai mà đã uống ắt phải say, mà đã say ... ấy chít (M.. Tẹo em nhỡ nhời )
    Thôi nói cái khác em nghe tiép để tiếp thu các bác hén.
    THAN"SK phát (tiếc rằg 4R ko có nút THANKED các bác chứ ko Em TTT chục phát ấy chứ. he he
  8. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    THANKS Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA MỌI NGƯỜI NHÉ!!
    TỚ SẮP ĐI HUYỆN DÀI NGÀY! TRANH THỦ TÝ( CHẮC VÀO ĐÓ KO ĐC OL THƯỜNG XUYÊN..)
    HÌ HÌ.. CHÊ CON TRAI LS NHIỀU RỒI, THÌ CŨNG PHẢI KHEN CÁI NHỈ!
    UH! CON TRAI LS TỚ THẤY CÓ MỘT ĐẶC ĐIỂM RẤT ĐÁNG KHEN LÀ KHI ĐÃ YÊU THÌ ÍT TÍNH TOÁN THIỆT HƠN, KHÔNG THỰC DỤNG NHƯ CON TRAI NGOẠI TỈNH ĐẾN lS.
    CÒN GÌ NỮA NHỈ!! ĐỂ TIẾP SAU HA!!

Chia sẻ trang này