1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về những trường hợp như thế này?? Chúng ta có thể làm được gì không??

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tsai_mei, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsai_mei

    Tsai_mei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ gì về những trường hợp như thế này?? Chúng ta có thể làm được gì không??

    Tôi xem tin này trên Chương trình Thời sự VTV1 tối nay 20.07 đúng lúc đang ăn cơm tối.
    Tôi không ăn nổi nữa!
    Đau lòng quá!!
    http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2006/7/19/156052.tno
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=53731&ChannelID=2
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151021&ChannelID=3

    Bà mẹ trẻ sinh năm 1987.
    Không có hiểu biết gì về các kiến thức sức khoẻ sinh sản cả.
    Sinh con rồi mang bỏ con ra ngoài vườn.
    Hiện nay cháu bé đã tương đối khoẻ, các bác sĩ xác định tỷ lệ thương tật của cháu là 75%. Không biết tương lai nó sẽ thế nào???
    Bản thân bà mẹ cũng bị nhiễm trùng sau sinh do không đảm bảo vệ sinh khi sinh (chắc do sinh chui ở một phòng khám vớ vẩn nào đó).

    Đến bao giờ mới hết những trường hợp thương tâm này?
    Làm sao đưa được các kiến thức về giới tính tới họ. Các trương trình giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên được triển khai đã gần 5 năm rồi mà vẫn xảy ra những việc thế này!!

    Các bạn nghĩ sao?!??
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Kill''m all! Thua!
  3. chichchoepheo

    chichchoepheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé bác nhé:
    - Cái con mẹ lăng loàn đó (sorry mọi người) theo mình thì nó đáng phải xuống nhiều tầng địa ngục để quỷ cắn xé nó ra từng mảnh như đứa bé đã bị bởi sự dã man của nó. Con vật cũng không xử sự như nó (nó hoàn toàn có thể phá thai cơ mà).
    - Nếu nói nó trẻ con thì không đúng bởi nó 19 tuổi rồi, không còn bé nữa. "Việc ấy" chắc chắn nó đã làm nhiều lần với 1 thằng (mà khốn cũng không kém nó) nào đó để hưởng lạc, nó dốt còn thằng kia (chắc chắn vài hôm nữa sẽ tìm ra thằng cha đấy) chứ không đáng thương như trường hợp 13, 14 tuổi bị lừa đảo hãm hiếp này nhé http://dantri.com.vn/Sukien/2006/7/128973.vip
    - Về đứa bé, tôi "độc mồm" nghĩ nếu bé chết đi có lẽ sẽ tốt hơn .
  4. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh, minh cung doc thay o day luc chieu nay. Thay lang ca nguoi. Khong hieu con be nay va ca gia dinh no nghi gi nua. No thi dam de con ma lai bo mac con de thang be ra nong noi nay. Con gia dinh no thi con gai chua de ma khong biet???
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/07/3B9B8C5A/
    Khong phan doi QH truoc hon nhan hay khong. Nhung the nay thi qua lam. Chi nghi duoc thang be nay se phai song the nao. Noi that, minh cung nghi dai, co le neu luc truoc thang be chet di biet dau co the se do kho hon.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất đứa bé, còn lũ người kia cho đem đi hoả ngục là vừa, thương tật sẽ đeo đẳng nó suốt cuộc đời
    Nếu tôi là thượng đế, tôi sẽ biến những thương tật trên người cháu bé cho lũ người kia, còn nó, nên được ở trên Thiên Đường
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trách ai sau sự việc này bây giờ? Bản thân người bố người mẹ trẻ là có trách nhiệm lớn nhất,kiến thức giới tính quá kém cộng với sự nhẫn tâm,họ sẽ ko sống thanh thản được.. Còn những người xung quanh thì sao ? Đâu có dễ dàng dấu được việc có thai...vậy mà...quá đáng tiếc...Cũng cầu mong...dù hơi độc ác... là đứa bé ấy ko tiếp tục sống...Vì sống mà thương tật đầy người, sống với người mẹ và gia đình độc ác thì...Buồn...
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không còn biết nói gì hơn, thật đúng là nói dại mồm thà nhóc tỳ đó lên thiên đường còn hơn chứ nếu sống thề này thì khổ quá. Chỉ có thể nói: VÔ NHÂN TÍNH.
    Em thấy Mod nên stick bài này ở đầu để răn đe các thần dân chưa hiểu biết.
    Được hoangnt149 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/07/2006
  8. Tsai_mei

    Tsai_mei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giận quá thì nói thế, chứ:
    - Làm sao mà giết được bố mẹ nó. Cũng tội, mình nghĩ là con bé tuy không còn nhỏ nhưng thiếu hiểu biết + quá sợ hãi + không có người giúp đỡ + không được sự thông cảm từ gia đình (chắc gia đình cũng thiếu sự quan tâm đến con cái). Cứ nghĩ xem, nếu nó nhận được sự an ủi, động viên, hướng dẫn có thể chỉ từ 1 người ngoài thôi, chắc rằng nó không nỡ bỏ con như thế.
    Nghĩ lại: Chưa ai dạy cho nó về sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Hóa ra là cái ngàn đời nay tưởng rằng không nói cũng cảm nhận được thì ngày nay cũng vẫn phải training như thường, các bác nhỉ.
    - Độc mồm mà mong cho đứa bé không sống được: Nói thật, lúc đầu tôi cũng nghĩ như các bác, nhưng khi truyền hình quay cận cảnh, nhìn khuôn mặt đứa bé lúc nó ngậm bình sữa trên tay cô y tá, cái chân còn lại của nó co lên >> chẳng còn dám nghĩ điều ấy nữa. Nó có tội gì đâu?? Nó có mặt trên đời đâu phải lỗi của nó.
    Nghĩ lại: Biết bao người tàn tật có nghị lực sống và cống hiến cho đời còn nhiều hơn những người lành lặn khác: Nguyễn Ngọc Ký, Stephen Hawking...
    Vấn đề là làm sao để đừng xảy ra những chuyện thế này nữa??
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình đọc từ hôm qua, thằng bạn cùng văn phòng nhắm mắt không dám xem, thế mới thấy cái box này và việc GDGT là cần thiết như thế nào.
    Nhưng chuyện ông bà ngoại của đứa bé không biết mẹ nó chửa 9 tháng thì khó tin quá, sao lại kỳ cục vậy?
  10. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trời ơiiiiiiii , thật đau xót , đứa nhỏ này bất hạnh quá . Đọc đến phần tả những thương tích trên người mà muốn khóc .
    Con người ta khó khăn lắm mới được sinh ra ở cõi đời làm người ,và chỉ sống có một lần . Vậy mà mới một ngày tuổi đã fải chịu tai kiếp khủng khiếp như vậy .Quá là đau đớn .
    Con đàn bà 19t kia ko có chút kiến thức đã đành mà tình mẫu tử với trách nhiệm cũng ko hề có . Người ta nói con vật còn biết thương con mà đây con người còn thua súc vật . Hành động đẻ con ngoài vườn xong vứt đấy rõ ràng là muốn đứa bé chết . Cho nên cũng fải cưa cụt chân và xẻo .....mẹ nó nốt cho con đấy biết mùi đau đớn mà đứa trẻ fải chịu .Thật khốn kiếp .

Chia sẻ trang này