1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuckd

    phuckd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng hết rồi, nỗi lo cơm áo gạo tiền hết rồi. CF gì được nữa
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ít người nhưng ai cũng có tài thì hơn đông đảo nhưng toàn kẻ bất tài. Mình cũng dân Dồng Nai. Mình không được lựa chọn nơi sinh ra. Nếu được lựa chọn mình cũng chọn Đồng Nai. trong lòng mỗi người, Đồng Nai là chấm than hay chấm hỏi, vết đen hay vết trắng đều không quan trọng. Quan trọng là làm gì hay chưa? mình không thể đổi cái nôi nhưng có thể chuẩn bị cái nôi tốt hơn nữa cho thế hệ sau. Đây không phải là tình yêu được thể hiện hay sao ?
    Đất rộng thì có cái nhìn là một cơ hôi, đất rộng không phải để chờ bạn, tôi và mọi người xây hay sao ?
  3. kdvang

    kdvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mô tả công việc
    ? Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của quán:
    o Sắp xếp, điều động nhân viên thực hiện công việc.
    o Đánh giá, động viên, ghi nhận hiệu quả làm việc của nhân viên
    o Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, định hướng kỹ năng và phong cách chuyên nghiệp cho nhân viên.
    o Giải quyết, xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
    ? Cùng với BGĐ thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc khai trương quán.
    ? Cùng với BGĐ xây dựng chiến lược phát triển và các hoạt động Marketing cho quán.
    * Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
    Kỹ năng tối thiểu
    ? Nam: 25 ?" 45 tuổi. Cao trên 1m60. Ngoại hình dễ nhìn.
    ? Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
    ? Tiếng Anh giao tiếp
    ? Biết sử dụng tin học văn phòng
    ? Nhiệt tình, năng động, có khả năng chịu áp lực công việc lớn
    ? Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, café.
    Điều kiện làm việc
    ? Hình thức làm việc : Nhân viên chính thức
    ? Mức lương : Tùy theo năng lực
    ? Thời gian thử việc : Tùy theo năng lực
    ? Địa điểm làm việc : Biên Hòa, Đồng Nai.
    Có hỗ trợ chi phí đi lại, chỗ ở nếu từ Sài Gòn về.
    Yêu cầu hồ sơ
    ? Đơn xin việc làm.
    ? Sơ yếu lý lịch.
    ? Bản sao hộ khẩu, CMND
    ? Giấy khám sức khỏe
    ? 2 ảnh 4x6 (mới nhất)
    Các ứng viên quan tâm xin liên hệ:
    Mr Quang Minh
    Mobile: 0908705099
    Email: minhnvq@gmail.com
    Hoặc gửi hồ sơ về:
    ? Tp.HCM: 118/76 Bạch Đằng, P24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
    ? Biên Hòa : 228B đường Võ Thị Sáu, Kp2, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
    Nhận hồ sơ đến ngày 31/01/2010.
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bài này của chú hanoibus post trên Xaluan.com ngày xưa hôm nay nhân dịp Ngõ Hạnh hồi sinh thay áo mới xin phép chú anh post lại đây cho mọi người nhớ lại một chút xưa.
    Về NGÕ HẠNH quán !
    Đến Ngõ Hạnh hằng ngày , không ngờ gặp ngay thầy của Tư* . Thì ra , trước khi xuất bản ấn phầm lần nào Tư cũng mail trước bài viết cho thầy duyệt , thầy có tấm tắc mới lần lựa đi in .
    Cổng trời rộng mở đường mây .
    Hoa chào Ngõ Hạnh hương bay dặm phần
    Bác Nguyễn hôm ấy như phiêu lắm , chẳng hiểu sao lại hỏi mình :
    - Đã hôm nào tặng thư pháp cho cô giáo chưa nhỉ ?
    - Ô , chưa đâu ạ , cháu chưa kịp xin chữ mà .
    - Thế thì , tặng câu này đi ( vừa nói bác vừa chỉ tay lên bức thư pháp treo gần đấy , ngay giữa quán , dáng bức rất tự tin ) :
    " Em còn nhỏ làm sao em biết được
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu "
    Câu của Nguyễn Tất Nhiên .
    ( Lỏn lẻn cười ) Kể cũng thú , khi được ngỏ như thế , nhỉ ?
    Rồi bác ngồi xuống , nhấp trà và ngà ngà say sưa nói về Nguyễn Tất Nhiên , về thời làm báo - cái vui , nỗi bận , bụi đời cứ bấu víu khiến mình lắm lúc uất ức mà cứ huỵch tọet tất lên trên mặt báo , chả kiêng cữ , chả nể nang chiếc xe du lịch sang trọng được Chủ tịch fastival hoa Đà Lạt thuê xuống chở riêng bác lên tham quan kỳ ấy ...Cái câu nệ khiến cho chữ thành ra méo mó , bác chẳng thiết .
    Bác lại nói về cái tinh thần chung chưa đếm xuể tinh thần rộng lớn mông mênh của VHọc thực giáo khoa thư với văn học nước nhà ; rồi lại sang thời Khổng , thời Lượng , nói về nguyên cơ Ngõ Hạnh quán ...
    * Ngày trước , Ngõ Hạnh chưa có mặt trên đời , bác đã bắt tay vào uốn nắn thành Khúc Thụy Du - nhạc quán chuyển sang điệu bài hát của Ngô Thụy Miên - từ đấy về sau , kẻ bắt chước không ít , cái ấn phẩm độc quyền thành ra vẫn đông mà chủ nhà không ưng ý trọn nguyện . Bác về và quyết định tìm cho mình chỗ đứng mới , tránh rập khuôn .
    Sàn gỗ , cột đình , thư pháp và ***g đèn Hội An , tôn nghiêm và thanh tịnh như một khu cổ ...Thêm vào đó dòng nhạc kén người nghe . Buổi ngày khách tứ xứ ,tạp lai thì Phú Quang , Trịnh , Thụy Miên ...đều đủ cả . Đêm về , khi lên đèn cũng là lúc khách đặc thù đến , chẳng lẫn vào đâu và không hề thay đổi dòng nhạc trữ tình Trịnh Công Sơn .
    Vị khách trẻ hào nhoáng mang đến đĩa nhạc trẻ y như cái áo jacket khoác ngoài và mái đầu đã phai màu Việt nhờ mở CD , bác bảo " Cái khôi nguyên quán nầy vẫn giữ , chẳng vì theo ý ai hay chiều lòng khách mà đánh mất ý định ban đầu . Âu đó cũng là cái ruột hiếm có của Ngõ Hạnh quán , chẳng thể khác , nếu đổi thay theo nhiều lòng khách thì rõ ràng ta đánh mất mình ."
    Ngõ Hạnh là nơi hội ngộ của những đức hạnh .
    Người xưa có học thì mới gặp nhau ở gốc hạnh .
    Tức Hạnh Viên ở kinh đô Tràng An. Đời nhà Đường các tân khoa tiến sĩ được dự tiệc và xem hoa ở đây.
    Nguyễn Du vì đó , đọc sách chữ nho mà mang về gieo hạnh nơi quê nhà .
    Chúng ta mới có cái tên Ngõ Hạnh của hôm nay .
    Đồng thời , hạnh ngộ cũng là cái mà duyên đời đầy đưa những con người có tấm lòng nhân lại với nhau .
    Bác nói thêm 1 chút về Tư để học hỏi và chút nữa về Nhóm Ngựa Trời khi làng ĐN nói về web Tienve.org .Đó lại là thứ văn chương ...à ko , đâu đã được gọi bằng văn , chỉ là những " chữ bẩn " mà thôi !
  5. nguoidogio

    nguoidogio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, Cocnho đây
    Tình hình rất là tình hình, hơn 2 năm vừa rồi mình đã cố vào bằng nick cũ nhưng ko thể nào vào được, xem như nick cocnho đã toi mà ko được biết lý do.
    Mọi người có gì mới ko? còn gặp gỡ nhau nữa ko?
    Đâu rồi những: Linz, Phuckd, Crazy... Vunokia. doanvuongbac.........?????
  6. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Mới dọn dẹp lại một số bài quảng cáo, spam.
  7. pr0stylevn

    pr0stylevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cùi wá đi
  8. Yeurebel

    Yeurebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  9. binhqk7

    binhqk7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người. mong được làm quen ,mới mọi người
  10. dulichnhatranggiare

    dulichnhatranggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc cả nhà nhiều niềm vui và sức khỏe.
    Em ở Nha Trang, rất vui được làm quen cả nhà.

Chia sẻ trang này