1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận tư tưởng nhớn nhiều khi đụng chạm nhau chan chat. Lại nhớ chuyện tam quốc. Trước khi đánh trận xích bích Khổng Minh và Chu Du mới ngồi bàn việc trong trướng. Chu Du hỏi Khổng Minh kế phá Tào. Không Minh bèn đề nghị hai người cùng viết vào long bàn tay để xem ý của hai người có giống nhau không. Khi giở ra thì quả là hai chữ HOẢ.
    Thưa bà con, ngày mai tệ quán có lẽ phải xin phép nghỉ hàng một ngày để đầy tớ tôi đi xem mặt vợ sắp cưới. Chao ôi, nhiêu khê quá, thôi thì ?.
    Vậy nên xin phục vụ bà con hàng của ngày mai trước. Như thường lệ, đầy tớ tôi xin tặng star cho các vị đại thực khách sau:
    Xml với câu: ?oGiết gà doạ khỉ, song hỉ tất phải nghĩ đến chuyện lâm bồn?.
    LAM với câu: ?oGiết gà doạ khỉ, đi nghỉ ắt phải có 2 nguời?
    No_stranger_to_love với câu: ?oThuận vợ thuận chồng thì giữa đêm đông cũng cần bật quạt?
    Live85vn2006 với câu: ?oGiết gà doạ khỉ khi đi ngủ không nên mặc quần?.
    Hàng ngày mai đây ạ:
    - Cháy nhà ra mặt chuột, váy tuột ắt phải khoe đùi.
    - Bé ăn trộm gà, cả ăn trộm trâu. Bé yêu loạn trong trường, lớn mở sàn thoát y.

    Phương án của tệ quán cho câu hôm nay là:
    "Giết gà doạ khỉ, cặp gái Mỹ doạ gái Việt" (Mình mà cặp được một em người Mỹ rồi thì mấy em Việt cứ gọi là lác mắt mà lăn vào chứ còn gì nữa nhỉ?.
    "Giết gà doạ khỉ, thuê nhà nghỉ để làm việc" Người ta thuê nhà nghỉ để nghỉ, mình thuê đã không được nghỉ lại còn phải làm - quá khổ.
    Chương trình phụ cho ngày mai:
    "Gỗ hết, thì mọt phải chết ...."
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nghe trong đoạn ghi âm này mới thấy nhiều câu "bất hủ" chứ, kinh!
    http://ruthamcau.com/collection/true/Ga_tinh_nu_sinh.wav
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    " Giết gà doạ khỉ, nhà nghỉ Gia Lâm "
    "Gỗ hết thì mọt phải chết , tình hết thì đời bê bết"

  4. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, câu của đại ca @Fym hay phết. Em cũng xin đóng góp 1 ý nhỏ thế này ạ
    "Gỗ hết thì mọt chết, mắc Ết ( AIDS ) thì đời hết "
  5. dongian11

    dongian11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tài sao thĂ? thao ViẶt Nam lài kèm thà?nh tìch? Bơ?i vì? thẮ giới khĂng bao giơ? tĂ? chức nhưfng mĂn thẮ mành cù?a ViẶt Nam như: cươfi ngựa xem hoa, qua cĂ?u rùt vàn, 'è? 'Ă?u cươfi cĂ?, nèm 'à giẮu tay, fn chào 'à bàt, thòc gẶy bành xe, gf́p lư?a bò? tay ngươ?i, 'à hẶu...
  6. dongian11

    dongian11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ***chớ làm đại khái *** Khi bạn đi đái ***Tụt hẳn quần ra *** Nếu không sợ ma ***Tắt đèn khi ngủ *** Mụn đang mưng mủ ***Chớ có nặn liều *** Cô bạn mới yêu ***Đừng đòi ? ấy vội *** Gặp thằng sởi lởi*** Cẩn thận bị lừa *** Gặp con đong đưa ***Cài quần cho chặt *** Có em thắc mắc***Mười bảy tuổi rồi **Mà sao núi đồi*** Vẫn chưa thấy nhú ***Có cậu lại cú*** Người thì lớn lên*** Mà nhìn thằng em*** Vẫn như cát-tút. Gặp nhau là gut!*** Sẽ ổn cả hai*** Cát tút sẽ dài*** Núi đồi sẽ mọc *** Hãy đừng hấp tấp*** Mọi việc trên đời *** chớ làm đại khái....
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đang bùn, nhưng dzào đây thấy mọi người vui wá cũng thấy vui lây:
    - Mật ngọt ắt có pha nhiều đường.
    - Rượu vào mồi ra.
    - Anh chỉ thấy em đẹp trong những cơn say, vì vậy đừng trách anh sao cứ say sưa tối ngày.
    - Bây giờ mận mới hỏi đào
    Hàng đào đã có ai vào hay chưa?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Hàng đào đã có từa lưa đứa vào.
    - C....to xuất ra nhiều (theo danh sư xuất cao đồ nhưng ko biết có đúng vậy?).
    - Của chồng công hàng xóm
    - Không trò đố thầy dạy ai?
    - Đàn ông như những con ngựa hoang, nay ăn ở đồng cỏ này mai ăn ở đồng cỏ khác. Chị em ta muốn thuần phục thì nhớ cẩn thận, té ngựa sẽ rất đau đó.
    - Không thành công cũng thành nhân (nhưng mà là dã nhân)
    - Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà nhưng phía sau thất bại của một người đàn ông chắc chắn là 1 người đàn bà.
    - Sông có khúc, người có lúc, **** có thời.
    - Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, lưỡng tính thì yêu bằng cả hai thứ.
    - Anh tưởng giếng nó sâu
    Anh lấy cái sào dài
    Ai ngờ giếng nó cạn
    Anh đau hòai...em ơi.
  8. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    gỗ hết thì mọt fải chết,đếm chân rết có mà đến...tết
    hàng khuyến mãi em tặng các bác:
    em rời bỏ anh thì thà cầm xi lanh mà tự vẫn
    trên có trời,dưới có đất,giữa chả có j` sất
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gỗ hết thì mọt phải chết, buồn đái thì người tê tái
    Gỗ hết thì mọt phải chết, rượu say thì gái lung lay
    Gỗ hết thì mọt phải chết, chơi chán rồi nhường bạn tán
    Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, thế nên phải chọn cô nàng ngon ngon
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Tình yêu là một con chó, Đuổi thì nó chạy, Chạy thì nó lại đuổi !

Chia sẻ trang này